Không biết tôi có thoáng đọc qua cái chữ ký của cụ nào đó trên diễn đàn "Sửa xe cũng cần phải có lương tâm" Và nhiều khi thấy rất tủi thân khi mộ số báo mạng đăng lên những TIT bài rất đáng buồn như "Cẩn thận với chiêu "Lừa" của thợ sửa xe" Hay " Chiêu "Móc túi" của thợ sửa xe ! Thiết nghĩ rằng thế giới với hơn 6 tỷ người và viết nam chúng ta gần 90 triệu dân thì mỗi người một tính cách . Xấu có và tốt cũng rất nhiều ! Chỉ vì mấy con sâu làm rầu đi nồi canh ngon !
Những người thợ kỹ thuật chúng ta văn không hay nhưng đủ để hiểu được cái "Hậu" về sau. Không ai mở ra một cái gara để rồi "Rình" khách hàng vào và rồi tha hồ" chém thịt" . Nếu thực sự nghĩ cho cái "hậu" tối nghĩ chả ai lại bán rẻ cái lương tâm và cả một cái uy tín của mình đến như vậy !
Bàn về đạo đức như chúng ta đã biết , và ai từng học bằng lái ô tô đều trải qua môn học "Đạo đức người lái xe" Và những người thợ sửa xe chúng ta trong môi trường nghề nghiệp đã dây cho chúng ta hàng trăm hàng ngàn điều và lẽ dĩ nhiên sẽ không bao giờ quên "Khách hàng của chúng ta là Vua và Sửa xe cho khách hàng là sửa xe cho nhà Vua" . Và cũng không một ông thầy nào dạy cho chúng ta phải "Móc túi" của khách hàng hay cố tình báo hư để thay . Vậy sinh ra thợ sửa chữa làm gì nữa ?
Những người thợ kỹ thuật chúng ta văn không hay nhưng đủ để hiểu được cái "Hậu" về sau. Không ai mở ra một cái gara để rồi "Rình" khách hàng vào và rồi tha hồ" chém thịt" . Nếu thực sự nghĩ cho cái "hậu" tối nghĩ chả ai lại bán rẻ cái lương tâm và cả một cái uy tín của mình đến như vậy !
Bàn về đạo đức như chúng ta đã biết , và ai từng học bằng lái ô tô đều trải qua môn học "Đạo đức người lái xe" Và những người thợ sửa xe chúng ta trong môi trường nghề nghiệp đã dây cho chúng ta hàng trăm hàng ngàn điều và lẽ dĩ nhiên sẽ không bao giờ quên "Khách hàng của chúng ta là Vua và Sửa xe cho khách hàng là sửa xe cho nhà Vua" . Và cũng không một ông thầy nào dạy cho chúng ta phải "Móc túi" của khách hàng hay cố tình báo hư để thay . Vậy sinh ra thợ sửa chữa làm gì nữa ?