Chia sẻ những câu nói của giảng viên mà bạn nhớ mãi

N
Bình luận: 19Lượt xem: 2,265

nguyentienthuy

Tài xế O-H
Kiến thức của các em cũng chia thành các level. Level 1 là mức biết, level 2 ở mức hiểu 1 chút, level 3 là hiểu sâu hơn và ứng dụng trong thực tế. Các level tiếp theo là các kinh nghiệm các em thu nhặt được từ thực tế. Ở trường, các em chỉ được dạy đến level 2, còn level 3 trở đi, các em phải tự học.
Học hình họa
" Các anh vẽ chậm hơn cả sinh viên cao đẳng-những người chỉ đáng làm công nhân"

Các bạn viết tiếp nào :7::7:
 

KingLove

♫ O-H ~ Quality Service.
Sinh viên bảo vệ tốt nghiệp, sau khi trả lời xong câu hỏi của một thầy trong hội đồng :
- Thầy đã thấy "thỏa mãn" với câu trả lời của em chưa?

Thầy trong hội đồng trả lời :

- Thầy cảm thấy rất "sướng" với câu trả lời của em !!
 

egine

Tài xế O-H
Chế mãi không được con heo dầu, em thủ thỉ với thầy :

" Thầy ơi sửa không khó thì ai cũng làm thợ được thầy nhỉ ? "
 

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Đây là trường hợp bố cụ astomartin trên diễn đàn mình bị mất do phải đi về luôn trong đêm gấp rút , sau khi về quê lo xong ma chay cầm giấy chứng tang lên để xin thi lại giữa kỳ :
"Không thi cử gì cả - bố cậu mất thì cũng phải lên xin giấy nghỉ phép của trường rồi mới nghỉ chứ"
Đến ngày hôm nay em vẫn không hiểu do ông thạc sỹ này vô tâm hay ...
 

bloodline.viet

Tài xế O-H
"Học ở đây là học cái Tư duy, vì mai sau ra thì làm cái gì cũng cần Tư duy trước- Chúng ta toàn tư duy ngược.heeeeeeeeee"

câu nói hay nhất của thầy Bình trưởng khoa cơ khí động lực của trường đại học ktcntn. mỗi tội chính cái tư duy ngược của các bạn cdl mà thầy cũng đành bó tay ko giải thích đc tại sao??? haizzzzzz một thế hệ cần đổi mới....
 

Aston_martin

Thành Viên Cống Hiến
Đây là trường hợp bố cụ astomartin trên diễn đàn mình bị mất do phải đi về luôn trong đêm gấp rút , sau khi về quê lo xong ma chay cầm giấy chứng tang lên để xin thi lại giữa kỳ :
"Không thi cử gì cả - bố cậu mất thì cũng phải lên xin giấy nghỉ phép của trường rồi mới nghỉ chứ"
Đến ngày hôm nay em vẫn không hiểu do ông thạc sỹ này vô tâm hay ...

Giờ quay lại có thể ngẩng cao. " Dạ thưa cảm ơn Thầy ...ko có e vẫn làm dc "
 

hathele

Tài xế O-H
Thầy em nói ( Cơ hội đến với ta chỉ một lần, Em phải biết lắm lấy nó để sau này có thể đứng vững trên đôi chân của mình ):6: :6: ):6:):6:):6:):6:):6:):6: và em đã làm được
 

huaducthinh90

Tài xế O-H
Trưởng cự bọn em thì bao giờ cũng: 1 làm cái gì, 2 làm thế nào, 3 mới thực hiện.
E khoái nhất khi face to face với ông ấy kết thúc, ông bảo học phải như thế chứ, Thế bây giờ cậu thích mấy điểm!
 

truongnguyen268

Tài xế O-H
Kiến thức của các em cũng chia thành các level. Level 1 là mức biết, level 2 ở mức hiểu 1 chút, level 3 là hiểu sâu hơn và ứng dụng trong thực tế. Các level tiếp theo là các kinh nghiệm các em thu nhặt được từ thực tế. Ở trường, các em chỉ được dạy đến level 2, còn level 3 trở đi, các em phải tự học.
Học hình họa
" Các anh vẽ chậm hơn cả sinh viên cao đẳng-những người chỉ đáng làm công nhân"

Các bạn viết tiếp nào :7::7:
ko biết thằng nào nói câu này vậy : '" Các anh vẽ chậm hơn cả sinh viên cao đẳng-những người chỉ đáng làm công nhân" chắc nó tưởng mình là thánh
 

subinnamkha

Tài xế O-H
Toi đi dự họp mặt cựu sinh viên cua khoa CKD, trường DH spkt. Thấy anh Thuyết (Luc trước là Gđ TOYOTA biên hòa ) đi ôto xịn đến dự. Mình ngưỡng mộ quá cứ tâm sự với quí thầy sao anh ấy thành công thế? THầy mới bảo tôi:
"Mầy đừng nôn nóng, mầy làm ôtô mà đòi mau giàu thì mầy di khoan cắt bê tông còn hơn, mầy biết nó đi làm bao năm, trải qua bao nhiêu đắng cay công việc không? ở trường nầy thằng sinh viên nào ra trường sau 3 năm quay về mà đi ôto thì nó đi lam ăn cướp đó"
 

binh1992iasao

Tài xế O-H
Toi đi dự họp mặt cựu sinh viên cua khoa CKD, trường DH spkt. Thấy anh Thuyết (Luc trước là Gđ TOYOTA biên hòa ) đi ôto xịn đến dự. Mình ngưỡng mộ quá cứ tâm sự với quí thầy sao anh ấy thành công thế? THầy mới bảo tôi:
"Mầy đừng nôn nóng, mầy làm ôtô mà đòi mau giàu thì mầy di khoan cắt bê tông còn hơn, mầy biết nó đi làm bao năm, trải qua bao nhiêu đắng cay công việc không? ở trường nầy thằng sinh viên nào ra trường sau 3 năm quay về mà đi ôto thì nó đi lam ăn cướp đó"
theo mik để đi dc xe hơi cho dù ăn cướp "nghĩa bóng" nhé thì anh Thuyết gì đó cũng thuộc dạng siêu giỏi
 

subinnamkha

Tài xế O-H
theo mik để đi dc xe hơi cho dù ăn cướp "nghĩa bóng" nhé thì anh Thuyết gì đó cũng thuộc dạng siêu giỏi
Theo mình biết thì anh ấy là người thành công nhất trong tất cả thế hệ sinh viên CKD trường dh spkt. Lúc ấy mình gặp anh ấy đã ra trường hơn 10 năm rồi. Khi còn là sinh viên thì anh ấy học cũng cực giỏi. Anh ấy là giám đốc lúc TOYOTA biên hòa có thể nói là mạnh nhất khu vực phía nam vào thời điểm đó (khoang 2003-2005 gì đo). Nghe noi gio anh ay nghi làm ra ngoài kinh doanh roi thi phải.
 
V

vanhungoto

Khách
Học như các anh thế này thì chỉ có thất nghiệp thôi :))
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên