Xin các bác tư vấn giúp em tìm nơi học điện ô tô

sunt808
Bình luận: 6Lượt xem: 1,178

sunt808

Tài xế O-H
Bác ở tỉnh nào, tư vấn mới được?
em ở giai lai,đang phân vân đi làm hay học cơ bản ở viện công nghệ hà nội,
[MERGETIME="1407495669"][/MERGETIME]
em ở giai lai,đang phân vân đi làm hay học cơ bản ở viện công nghệ hà nội,
mà viện công nghệ hn thế nào ?bác cho em lời khuyên với
[MERGETIME="1407495680"][/MERGETIME]
em ở giai lai,đang phân vân đi làm hay học cơ bản ở viện công nghệ hà nội,
mà viện công nghệ hn thế nào ?bác cho em lời khuyên với
[MERGETIME="1407495698"][/MERGETIME]
em ở giai lai,đang phân vân đi làm hay học cơ bản ở viện công nghệ hà nội,
mà viện công nghệ hn thế nào ?bác cho em lời khuyên với
 

cocacola

Tài xế O-H
giờ nhiều người học điện ô tô nhỉ.xem ra vài năm nữa thợ máy và gầm Hót và hiếm lắm đây!:D em nghe nói ở dtd học cũng được đấy.mà bác ở gia lai có khi vô tp hồ chí minh tìm gara mà học khả năng ngon hơn ý.
 

sunt808

Tài xế O-H
giờ nhiều người học điện ô tô nhỉ.xem ra vài năm nữa thợ máy và gầm Hót và hiếm lắm đây!:D em nghe nói ở dtd học cũng được đấy.mà bác ở gia lai có khi vô tp hồ chí minh tìm gara mà học khả năng ngon hơn ý.
vân em cảm ơn ,chắc qua tết học xong em sẻ đi
em ở giai lai,đang phân vân đi làm hay học cơ bản ở viện công nghệ hà nội,
mà viện công nghệ hn thế nào ?bác
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Bác nên đi sớm, nhỡ không được, còn tìm chỗ khác. Món học nghề này khó thật:
- Tự học: đòi hỏi sự kiên trì vô cùng, khi ta vừa là thày, vừa là trò. Nhưng kết quả thì 1 là đỉnh cao, 1 là vực sâu. Nó phụ thuộc ý chí, niềm tin, tư duy, bản lĩnh cá nhân. May rủi ít ảnh hưởng đến cách này. Bây giờ, thuận lợi hơn trước nhiều. Khi xưa, tôi vào nghề bằng 1 cuốn sách
- Phụ thày: Cũng 1 ăn 1 tịt. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ người- người, vô cùng may rủi. Có ông thày cao thủ, nhưng không muốn dạy, hoặc không có cách dạy; có ông tốt thật, nhưng trình còi; có ông vừa giỏi nghề, lại biết cách dạy dỗ, yêu quý đệ (của này có trong sách đỏ)...
Có thằng đệ chăm nhưng dốt; có thằng cũng có tý tài mọn thôi, nhưng lười và kiêu; có thằng quá khôn vặt toàn học mẹo mực, không chịu học tử tế; có thằng cũng chăm, tiếp thu cũng được, nhưng không trung thành hoặc gian; có thằng tốt tính, chăm chỉ, tư duy cũng ổn, không gian trá (loại này chắc ở sách trắng)...
Cách này thì học rất lâu
- Học trong trường: về nguyên tắc là rất ổn, nhưng thực tế cũng như đánh bạc thôi. Giáo trình thì là chung, trong khi người học thì muôn hình, nên nhiều điều bất cập. Giáo viên thì lên lớp cho xong, học viên chỉ cốt thi cho qua.
Cho nên, đầu ra nhiều khi bị giới hạn bởi chất lượng giáo viên . Các học viên thì cũng chỉ là học sinh, không đủ khả năng thẩm định được chất lượng của "sư phụ" của mình, nên khi làm việc mới nhận ra thì cũng muộn rồi. Nhiều khi cũng như đi ăn, ăn nhiều mới biết quán nào ngon, chất. Nhưng đi học thì không làm thế được
Tôi chém vài đường, bác tự chọn đi. Bác Hồ còn phải lang thang đi tìm sư phụ đấy
 

sunt808

Tài xế O-H
Bác nên đi sớm, nhỡ không được, còn tìm chỗ khác. Món học nghề này khó thật:
- Tự học: đòi hỏi sự kiên trì vô cùng, khi ta vừa là thày, vừa là trò. Nhưng kết quả thì 1 là đỉnh cao, 1 là vực sâu. Nó phụ thuộc ý chí, niềm tin, tư duy, bản lĩnh cá nhân. May rủi ít ảnh hưởng đến cách này. Bây giờ, thuận lợi hơn trước nhiều. Khi xưa, tôi vào nghề bằng 1 cuốn sách
- Phụ thày: Cũng 1 ăn 1 tịt. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ người- người, vô cùng may rủi. Có ông thày cao thủ, nhưng không muốn dạy, hoặc không có cách dạy; có ông tốt thật, nhưng trình còi; có ông vừa giỏi nghề, lại biết cách dạy dỗ, yêu quý đệ (của này có trong sách đỏ)...
Có thằng đệ chăm nhưng dốt; có thằng cũng có tý tài mọn thôi, nhưng lười và kiêu; có thằng quá khôn vặt toàn học mẹo mực, không chịu học tử tế; có thằng cũng chăm, tiếp thu cũng được, nhưng không trung thành hoặc gian; có thằng tốt tính, chăm chỉ, tư duy cũng ổn, không gian trá (loại này chắc ở sách trắng)...
Cách này thì học rất lâu
- Học trong trường: về nguyên tắc là rất ổn, nhưng thực tế cũng như đánh bạc thôi. Giáo trình thì là chung, trong khi người học thì muôn hình, nên nhiều điều bất cập. Giáo viên thì lên lớp cho xong, học viên chỉ cốt thi cho qua.
Cho nên, đầu ra nhiều khi bị giới hạn bởi chất lượng giáo viên . Các học viên thì cũng chỉ là học sinh, không đủ khả năng thẩm định được chất lượng của "sư phụ" của mình, nên khi làm việc mới nhận ra thì cũng muộn rồi. Nhiều khi cũng như đi ăn, ăn nhiều mới biết quán nào ngon, chất. Nhưng đi học thì không làm thế được
Tôi chém vài đường, bác tự chọn đi. Bác Hồ còn phải lang thang đi tìm sư phụ đấy
bác nói đúng thật ,chắc em phải suy nghĩ lại,cảm ơn bác đã chia sẻ tâm huyết của mình
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên