Cần các cụ giúp Tự học về sửa chữa ô tô - tâm sự của thằng chạy vật tư

P
Bình luận: 7Lượt xem: 1,939

phongkid

Tài xế O-H
Đến với cái nghiệp này cũng tình cờ , em năm nay 28 tuổi đang thất nghiệp ( nghề trước là đầu bếp ) được thằng em nó giới thiệu cho chân chạy vật tư ở một xưởng gara. Tình hình là chạy được gần 1 năm rồi

Dù trời mưa hay trời nắng , nghề này là phải chạy , khi thì lùng con ốc , khi thì mua bịch nhớt , không thì cũng mua mấy cổ cùm cu dê , chở đồ nặng cái xe cà tàng muốn rớt cái bánh ra , mỗi lần chở vỏ ba đờ xóc ( cản ) gặp mấy anh công an tuýt còi vì chở đồ quá khổ năn nỉ muốn quẹo lưỡi mới được thả

Đi làm lúc nào cũng đi sớm về trễ , ngày nghĩ không dám nghĩ vì mình nghỉ thì ai mua đồ cho thợ làm, kho gara đâu thể chứa đủ hết đồ phụ tùng được , gặp nhiều phụ tùng xe khó mình ngoài đường chạy từng tiệm mà kiếm , ở fara khách hối , thợ nóng ruột vì tháo ra hết mà chưa có phụ tùng, quản lí dịch vụ hồi hộp gọi réo liên tục , tìm xong chạy về giao phụ tùng mà lòng vui sướng không tả được cứ như mình là nhân vật VIP được mọi người trông mong.

Gặp nhiều lúc xe khó trưa phải ở lại coi tình hình sao , ăn cơm chưa kịp xuống bụng tranh thủ giờ nghỉ trưa kiếm tiếp ( ở tỉnh lẻ nó khác thành phố nha mấy cụ , phụ tùng ít lắm mà khách không chịu đặt qua ngày , phải tìm trong ngày ở các tiệm lạc xong)

Khi ít xe ngồi ngẫm nghĩ lại , nhìn mấy anh em làm mình rất mê , nào là thợ máy , thợ điện , thợ đồng làm ồn áo náo nhiệt , mình có đam mê về ô tô thật sự nên rãnh là phụ mấy anh em lắp đèn ô tô , coi cách làm

Đôi khi mình ao ước được cắp sách đến trường để học về ô tô nhưng mình không có cơ hội để đi học trường lớp sửa ô tô như mấy anh em trong Hui , vì không có thời gian và công việc miếng cơm manh áo hàng ngày , một phần lớn tuổi 28 , mình thấy nghề chạy vật tư không hợp với mình dù mình làm với cái tâm của mình luôn hoàn thành nhiệm vụ

Hiện nay em muốn chuyển nghề chạy vật tư sang sửa chữa ô tô nên mình quyết tâm tự học , để phụ hợp với tình hình hiện tại của mình nên em có kế hoạch là ban ngày vừa chạy vật tư vừa học hỏi thêm về sửa chữa ô tô , do không có căn bản nên mỗi tối em đọc tài liệu về ô tô từ 5-6 tiếng , cái gì không hiểu em có thể hỏi anh em thợ trong gara

Thời gian không còn dài vì sắp bước qua 3x tuổi , dù biết dục tốc bất đạt nhưng em muốn học thật nhanh về nghề sửa chữa bằng mọi giá , mong các cụ chỉ dẫn học những gì ạ, em có hỏi vài cụ trong Oto hui, cụ thì chỉ học động cơ , cụ thì chỉ nên học căn bản về điện , cụ thì chỉ học máy trước vì điện liên quan đến máy , rốt cuộc một người không biết gì về ô tô như em nên đọc gì đầu tiên và đọc những gì tiếp theo.

Cá nhân em Xin các cụ nào có tài liệu của các trường dậy nghề ô tô năm 1 dạy những gì ( tài liệu gì ) , năm 2 dạy những gì ( tài liệu gì ) , các cục thể chia sẽ em với ạ. để em có thể biết khái quát về cái cụ học những gì ở trường và đọc tiếp những tài liệu cao hơn để tiến tới hoàn thành tâm nguyện là thành thợ

Em không ngại đọc nhiều tài liệu vì sau khi làm xong , mỗi tối em đều bỏ thời gian 5- 6 tiếng để đọc các tài liệu bổ ích , hầu hết các ngày trong tuần đều ở nhà đọc hết , rất ít khi đi cf, nhậu nhẹt , chỉ đi với mấy đứa bạn tâm sự về sự đời khi buồn

Cám ơn mọi người rất nhiều
 

thichthaoraxem

Học, Học nữa,...Học mãi
Em thấy chân chạy phụ tùng là " Hot" ở mỗi gara đấy. Nhưng mỗi ngừoi 1 suy nghĩ, cụ muốn làm thợ thì không nhất thiết phải theo cách học ở trong trường vì đa phần sau vài năm học ra trường hành trang mang theo là vài mối tình vắt vai, vài cái nick game thuộc dạng "khủng" thế là hết! Để trở thành thợ giỏi ko hẳn là cứ phải qua trường lớp đâu cụ.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Đến với cái nghiệp này cũng tình cờ , em năm nay 28 tuổi đang thất nghiệp ( nghề trước là đầu bếp ) được thằng em nó giới thiệu cho chân chạy vật tư ở một xưởng gara. Tình hình là chạy được gần 1 năm rồi

Dù trời mưa hay trời nắng , nghề này là phải chạy , khi thì lùng con ốc , khi thì mua bịch nhớt , không thì cũng mua mấy cổ cùm cu dê , chở đồ nặng cái xe cà tàng muốn rớt cái bánh ra , mỗi lần chở vỏ ba đờ xóc ( cản ) gặp mấy anh công an tuýt còi vì chở đồ quá khổ năn nỉ muốn quẹo lưỡi mới được thả

Đi làm lúc nào cũng đi sớm về trễ , ngày nghĩ không dám nghĩ vì mình nghỉ thì ai mua đồ cho thợ làm, kho gara đâu thể chứa đủ hết đồ phụ tùng được , gặp nhiều phụ tùng xe khó mình ngoài đường chạy từng tiệm mà kiếm , ở fara khách hối , thợ nóng ruột vì tháo ra hết mà chưa có phụ tùng, quản lí dịch vụ hồi hộp gọi réo liên tục , tìm xong chạy về giao phụ tùng mà lòng vui sướng không tả được cứ như mình là nhân vật VIP được mọi người trông mong.

Gặp nhiều lúc xe khó trưa phải ở lại coi tình hình sao , ăn cơm chưa kịp xuống bụng tranh thủ giờ nghỉ trưa kiếm tiếp ( ở tỉnh lẻ nó khác thành phố nha mấy cụ , phụ tùng ít lắm mà khách không chịu đặt qua ngày , phải tìm trong ngày ở các tiệm lạc xong)

Khi ít xe ngồi ngẫm nghĩ lại , nhìn mấy anh em làm mình rất mê , nào là thợ máy , thợ điện , thợ đồng làm ồn áo náo nhiệt , mình có đam mê về ô tô thật sự nên rãnh là phụ mấy anh em lắp đèn ô tô , coi cách làm

Đôi khi mình ao ước được cắp sách đến trường để học về ô tô nhưng mình không có cơ hội để đi học trường lớp sửa ô tô như mấy anh em trong Hui , vì không có thời gian và công việc miếng cơm manh áo hàng ngày , một phần lớn tuổi 28 , mình thấy nghề chạy vật tư không hợp với mình dù mình làm với cái tâm của mình luôn hoàn thành nhiệm vụ

Hiện nay em muốn chuyển nghề chạy vật tư sang sửa chữa ô tô nên mình quyết tâm tự học , để phụ hợp với tình hình hiện tại của mình nên em có kế hoạch là ban ngày vừa chạy vật tư vừa học hỏi thêm về sửa chữa ô tô , do không có căn bản nên mỗi tối em đọc tài liệu về ô tô từ 5-6 tiếng , cái gì không hiểu em có thể hỏi anh em thợ trong gara

Thời gian không còn dài vì sắp bước qua 3x tuổi , dù biết dục tốc bất đạt nhưng em muốn học thật nhanh về nghề sửa chữa bằng mọi giá , mong các cụ chỉ dẫn học những gì ạ, em có hỏi vài cụ trong Oto hui, cụ thì chỉ học động cơ , cụ thì chỉ nên học căn bản về điện , cụ thì chỉ học máy trước vì điện liên quan đến máy , rốt cuộc một người không biết gì về ô tô như em nên đọc gì đầu tiên và đọc những gì tiếp theo.

Cá nhân em Xin các cụ nào có tài liệu của các trường dậy nghề ô tô năm 1 dạy những gì ( tài liệu gì ) , năm 2 dạy những gì ( tài liệu gì ) , các cục thể chia sẽ em với ạ. để em có thể biết khái quát về cái cụ học những gì ở trường và đọc tiếp những tài liệu cao hơn để tiến tới hoàn thành tâm nguyện là thành thợ

Em không ngại đọc nhiều tài liệu vì sau khi làm xong , mỗi tối em đều bỏ thời gian 5- 6 tiếng để đọc các tài liệu bổ ích , hầu hết các ngày trong tuần đều ở nhà đọc hết , rất ít khi đi cf, nhậu nhẹt , chỉ đi với mấy đứa bạn tâm sự về sự đời khi buồn

Cám ơn mọi người rất nhiều
- Trước hết, xin bày tỏ sự mến phục của tôi dành cho bác. Bác có cái rất quý mà nhiều người làm nghề, nhiều kỹ sư tương lai, kỹ sư đã ra trương, nhiều thành viên trên OH này đang thiếu, đó là ý thức thực sự về nghề nghiệp, sự quyết tâm và đầu tư. Tôi cũng không giám đánh giá về lòng yêu nghề của bác, vì cái chữ " yêu" thật là khó nói, cho dù là yêu ai hay cái gì; thực ra, không yêu nghề vẫn làm được nghề, làm tốt, nó cũng giống như nhiều bác chẳng yêu, vẫn lấy vợ, xây dựng gia đình, sinh con. Cái quan trọng nhất đó là ý thức thật sự, ý thức quyết định đến thái độ, thái độ ảnh hưởng đến thành công nhiều hơn tài năng thiên bẩm hay học vấn bằng bổi. Ý thức tốt, thì thái độ tốt, thái độ tốt thì kết quả công việc sẽ tốt, như bác vậy, không yêu cái chân chạy, nhưng ý thức tốt nên việc bác vẫn làm tốt và được tôn trọng. Chỉ có điều không "yêu" nên nó không làm cuộc sống nó thăng hoa thôi, nên bác thấy thèm thuồng sờ mó với cái xe khi rảnh
- Vì bác vào nghề chậm, muộn thành ra quy trình học cũng sẽ bị thay đổi, tuy nhiên vẫn học được tốt. Lúc nào rảnh tôi tư vấn riêng cho bác sau ( qua thư riêng nhé). Chỉ có điều chắc chắn là sẽ vất vả và chắc chắn thành công nếu bác không bỏ cuộc
- Tôi có thể tư vấn cho bác những quyển sách cần đọc
- Bác có ở Hà nội không?
 

phalaidat

Tài xế O-H
Mỗi nghề đều có cái hay ,mình có tâm huyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ cũng như công việc nghề nghiệp của mình ,cuộc sống luôn vất vả nhưng không phụ công người ,thấy cụ tâm huyết như vậy thấy thán phục quá
Để theo đuổi nghề nghiệp là vấn đề gian lan nhưng quyết tâm như cụ thành công sẽ không xa.

Điều đầu tiên cần có là phải có căn bản lúc đó sẽ tự học công việc sẽ trở lên dễ dàng hơn bởi không ai dạy ta được hết tất cả ,mà ta phải tự học của bạn bè đồng nghiệp cũng như trên những cuốn tài liệu đã được suất bản

chúc cụ sớm thành công .

mà cụ ở đâu vậy?
 

hanhthuy1990

Tài xế O-H
Đến với cái nghiệp này cũng tình cờ , em năm nay 28 tuổi đang thất nghiệp ( nghề trước là đầu bếp ) được thằng em nó giới thiệu cho chân chạy vật tư ở một xưởng gara. Tình hình là chạy được gần 1 năm rồi

Dù trời mưa hay trời nắng , nghề này là phải chạy , khi thì lùng con ốc , khi thì mua bịch nhớt , không thì cũng mua mấy cổ cùm cu dê , chở đồ nặng cái xe cà tàng muốn rớt cái bánh ra , mỗi lần chở vỏ ba đờ xóc ( cản ) gặp mấy anh công an tuýt còi vì chở đồ quá khổ năn nỉ muốn quẹo lưỡi mới được thả

Đi làm lúc nào cũng đi sớm về trễ , ngày nghĩ không dám nghĩ vì mình nghỉ thì ai mua đồ cho thợ làm, kho gara đâu thể chứa đủ hết đồ phụ tùng được , gặp nhiều phụ tùng xe khó mình ngoài đường chạy từng tiệm mà kiếm , ở fara khách hối , thợ nóng ruột vì tháo ra hết mà chưa có phụ tùng, quản lí dịch vụ hồi hộp gọi réo liên tục , tìm xong chạy về giao phụ tùng mà lòng vui sướng không tả được cứ như mình là nhân vật VIP được mọi người trông mong.

Gặp nhiều lúc xe khó trưa phải ở lại coi tình hình sao , ăn cơm chưa kịp xuống bụng tranh thủ giờ nghỉ trưa kiếm tiếp ( ở tỉnh lẻ nó khác thành phố nha mấy cụ , phụ tùng ít lắm mà khách không chịu đặt qua ngày , phải tìm trong ngày ở các tiệm lạc xong)

Khi ít xe ngồi ngẫm nghĩ lại , nhìn mấy anh em làm mình rất mê , nào là thợ máy , thợ điện , thợ đồng làm ồn áo náo nhiệt , mình có đam mê về ô tô thật sự nên rãnh là phụ mấy anh em lắp đèn ô tô , coi cách làm

Đôi khi mình ao ước được cắp sách đến trường để học về ô tô nhưng mình không có cơ hội để đi học trường lớp sửa ô tô như mấy anh em trong Hui , vì không có thời gian và công việc miếng cơm manh áo hàng ngày , một phần lớn tuổi 28 , mình thấy nghề chạy vật tư không hợp với mình dù mình làm với cái tâm của mình luôn hoàn thành nhiệm vụ

Hiện nay em muốn chuyển nghề chạy vật tư sang sửa chữa ô tô nên mình quyết tâm tự học , để phụ hợp với tình hình hiện tại của mình nên em có kế hoạch là ban ngày vừa chạy vật tư vừa học hỏi thêm về sửa chữa ô tô , do không có căn bản nên mỗi tối em đọc tài liệu về ô tô từ 5-6 tiếng , cái gì không hiểu em có thể hỏi anh em thợ trong gara

Thời gian không còn dài vì sắp bước qua 3x tuổi , dù biết dục tốc bất đạt nhưng em muốn học thật nhanh về nghề sửa chữa bằng mọi giá , mong các cụ chỉ dẫn học những gì ạ, em có hỏi vài cụ trong Oto hui, cụ thì chỉ học động cơ , cụ thì chỉ nên học căn bản về điện , cụ thì chỉ học máy trước vì điện liên quan đến máy , rốt cuộc một người không biết gì về ô tô như em nên đọc gì đầu tiên và đọc những gì tiếp theo.

Cá nhân em Xin các cụ nào có tài liệu của các trường dậy nghề ô tô năm 1 dạy những gì ( tài liệu gì ) , năm 2 dạy những gì ( tài liệu gì ) , các cục thể chia sẽ em với ạ. để em có thể biết khái quát về cái cụ học những gì ở trường và đọc tiếp những tài liệu cao hơn để tiến tới hoàn thành tâm nguyện là thành thợ

Em không ngại đọc nhiều tài liệu vì sau khi làm xong , mỗi tối em đều bỏ thời gian 5- 6 tiếng để đọc các tài liệu bổ ích , hầu hết các ngày trong tuần đều ở nhà đọc hết , rất ít khi đi cf, nhậu nhẹt , chỉ đi với mấy đứa bạn tâm sự về sự đời khi buồn

Cám ơn mọi người rất nhiều
rất hiểu với anh về việc học nghề. vì em trước đây cũng có suy nghĩ như vậy và sau bao năm chịu khó mới đi học được cái nghề ạ. vì có cái nghề mình cầm tay mới an lòng với một người đàn ông. em ủng hộ anh và có chút góp ý ạ. nếu theo máy gầm thì chắc chắn sẽ nhanh biết và ra nghề làm được hơn rất nhiều với đện và điện lanh. còn điện thì rất phức tạp và khó làm mà phải tư duy cộng thêm tiếng anh là cái không thể thiếu. em cũng đang thiếu cái này ạ. với nghề đồng và sơn thì chỉ nên theo nghề sơn nếu anh thích vì sơn rất độc hại nhưng nó đang là nghề HOT đấy anh ạ. em không dám tư vấn nhưng sãn sàng dúp đỡ nếu những cái anh cần mà em có. còn nếu bác caibanhxe đã nói trên thì em nghĩ là một việc cực kỳ tốt nếu anh biết trân trọng ạ. anh nên liên hệ bác ấy.
 

xuandatam

Tài xế O-H
- Trước hết, xin bày tỏ sự mến phục của tôi dành cho bác. Bác có cái rất quý mà nhiều người làm nghề, nhiều kỹ sư tương lai, kỹ sư đã ra trương, nhiều thành viên trên OH này đang thiếu, đó là ý thức thực sự về nghề nghiệp, sự quyết tâm và đầu tư. Tôi cũng không giám đánh giá về lòng yêu nghề của bác, vì cái chữ " yêu" thật là khó nói, cho dù là yêu ai hay cái gì; thực ra, không yêu nghề vẫn làm được nghề, làm tốt, nó cũng giống như nhiều bác chẳng yêu, vẫn lấy vợ, xây dựng gia đình, sinh con. Cái quan trọng nhất đó là ý thức thật sự, ý thức quyết định đến thái độ, thái độ ảnh hưởng đến thành công nhiều hơn tài năng thiên bẩm hay học vấn bằng bổi. Ý thức tốt, thì thái độ tốt, thái độ tốt thì kết quả công việc sẽ tốt, như bác vậy, không yêu cái chân chạy, nhưng ý thức tốt nên việc bác vẫn làm tốt và được tôn trọng. Chỉ có điều không "yêu" nên nó không làm cuộc sống nó thăng hoa thôi, nên bác thấy thèm thuồng sờ mó với cái xe khi rảnh
- Vì bác vào nghề chậm, muộn thành ra quy trình học cũng sẽ bị thay đổi, tuy nhiên vẫn học được tốt. Lúc nào rảnh tôi tư vấn riêng cho bác sau ( qua thư riêng nhé). Chỉ có điều chắc chắn là sẽ vất vả và chắc chắn thành công nếu bác không bỏ cuộc
- Tôi có thể tư vấn cho bác những quyển sách cần đọc
- Bác có ở Hà nội không?
bac caibanhxe có thể tư vấn cho em được k?
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên