Đau đầu với nghề sửa chữa ô tô

NguyenHungHB
Bình luận: 101Lượt xem: 12,417

NguyenHungHB

Tài xế O-H
Thương ae trong nghề cũng là thương thân mình thôi,phận bèo nước . Muốn làm cơn gió to nhưng khó quá, người ko trọn nghề, nghề lại phụ người. Nhìn lên thì ko có tương lai sáng, nhìn xuống thì ...làm gì đây. Ai cần tôi biếu, chán cái nghiệp ô tô này quá, . Buồn nhỉ , yêu nó mà nó ko yêu mình. VÔ DUYÊN QUÁ.
 

NangLuong

Tài xế O-H
Chỉ có sự sáng tạo mới làm bạn khác biệt, và người khác biệt sẽ nằm trong những người thành công. Mấy ai hiểu và làm được.;)
 

ngocanh_102

Tài xế O-H
Thương ae trong nghề cũng là thương thân mình thôi,phận bèo nước . Muốn làm cơn gió to nhưng khó quá, người ko trọn nghề, nghề lại phụ người. Nhìn lên thì ko có tương lai sáng, nhìn xuống thì ...làm gì đây. Ai cần tôi biếu, chán cái nghiệp ô tô này quá, . Buồn nhỉ , yêu nó mà nó ko yêu mình. VÔ DUYÊN QUÁ.

Điều gì làm cụ buồn vậy :)
 

hanhthuy1990

Tài xế O-H
Thương ae trong nghề cũng là thương thân mình thôi,phận bèo nước . Muốn làm cơn gió to nhưng khó quá, người ko trọn nghề, nghề lại phụ người. Nhìn lên thì ko có tương lai sáng, nhìn xuống thì ...làm gì đây. Ai cần tôi biếu, chán cái nghiệp ô tô này quá, . Buồn nhỉ , yêu nó mà nó ko yêu mình. VÔ DUYÊN QUÁ.
Sao lại bi quan vậy bác? Đúng là nghề này nhìn lên thấy mình kém cõi nhưng nhìn xuống cũng hơn bao người không có cái nghề để làm bác ạ. Như bản thân em xuất thân từ đồng ruộng ra bây giờ thấy bạn bè ở quê chẳng có gì làm. ngày nắng ngày mưa cũng đi vào rừng, ra dồng làm kiếm cơm chan nước mắt đấy mà thấy còn đau lòng lắm.Bác nói ai cần tôi cho vậy bác hãy tâm huyết chỉ dạy cho những người đang muốn vượt ra khỏi cảnh ruộng đồng đi bác.
 

xuandatam

Tài xế O-H
Thương ae trong nghề cũng là thương thân mình thôi,phận bèo nước . Muốn làm cơn gió to nhưng khó quá, người ko trọn nghề, nghề lại phụ người. Nhìn lên thì ko có tương lai sáng, nhìn xuống thì ...làm gì đây. Ai cần tôi biếu, chán cái nghiệp ô tô này quá, . Buồn nhỉ , yêu nó mà nó ko yêu mình. VÔ DUYÊN QUÁ.
cụ cần gì cứ nói nếu ae giúp dc sẽ giúp cho
 

thieunguyena@90

Tài xế O-H
Sao lại bi quan vậy bác? Đúng là nghề này nhìn lên thấy mình kém cõi nhưng nhìn xuống cũng hơn bao người không có cái nghề để làm bác ạ. Như bản thân em xuất thân từ đồng ruộng ra bây giờ thấy bạn bè ở quê chẳng có gì làm. ngày nắng ngày mưa cũng đi vào rừng, ra dồng làm kiếm cơm chan nước mắt đấy mà thấy còn đau lòng lắm.Bác nói ai cần tôi cho vậy bác hãy tâm huyết chỉ dạy cho những người đang muốn vượt ra khỏi cảnh ruộng đồng đi bác.
cũng không hản bác à nhiêu người làm cty cũng có cái vốn kha khá . con theo nghành này em vẫn thấy phải có duyên với nghề nữa nhiều lúc nó cứ làm sao theo nghề chắc phải có điều kiện cần và đủ trong con người nữa . em cũng đang muốn bỏ bác à mà nghĩ bỏ cũng tiêc . rồi cứ vậy mà già đi theo tuổi và nghề cũng già luôn
 

conbohieu

Tài xế O-H
em cũng sắp vào Nghề nghe cụ nói em không hình dung nổi cái tương lai của em nữa..Vất vả mà sao nó bèo bạt thế..buồn,,
 

thieunguyena@90

Tài xế O-H
em cũng sắp vào Nghề nghe cụ nói em không hình dung nổi cái tương lai của em nữa..Vất vả mà sao nó bèo bạt thế..buồn,,
mới ra trường cố gắng nhé tương lai còn dài xác định rõ ràng bạn à có trình độ khản năng hiểu biết thì làm j hay học j rồi cũng sẽ tốt thôi nhất là cái ngành này nữa . không biết đúng không
 

quynhhieu

Tài xế O-H
Thương ae trong nghề cũng là thương thân mình thôi,phận bèo nước . Muốn làm cơn gió to nhưng khó quá, người ko trọn nghề, nghề lại phụ người. Nhìn lên thì ko có tương lai sáng, nhìn xuống thì ...làm gì đây. Ai cần tôi biếu, chán cái nghiệp ô tô này quá, . Buồn nhỉ , yêu nó mà nó ko yêu mình. VÔ DUYÊN QUÁ.
BÁC NÓI VẬY NGHE THẤY BI ĐÁT QUÁ. NHƯ VẬY THEO EM CẢM NHẬN THÌ BÁC CHƯA THẬT SỰ YÊU NGHỀ RỒI. NẾU YÊU NGHỀ THÌ BÁC PHẢI CÓ TAY NGHỀ CAO VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ NGHỀ, MÀ ĐÃ CÓ KIẾN THỨC VÀ TAY NGHỀ RỒI THÌ VỨT ĐÂU CHẲNG KIẾM RA TIỀN CHỨ. CỐ GẮNG LÊN NHA !
 

manhdung1982

Tài xế O-H
Thương ae trong nghề cũng là thương thân mình thôi,phận bèo nước . Muốn làm cơn gió to nhưng khó quá, người ko trọn nghề, nghề lại phụ người. Nhìn lên thì ko có tương lai sáng, nhìn xuống thì ...làm gì đây. Ai cần tôi biếu, chán cái nghiệp ô tô này quá, . Buồn nhỉ , yêu nó mà nó ko yêu mình. VÔ DUYÊN QUÁ.
tâm tư của bác hơi buồn,chắc bác đang gặp khó khăn.làm cái nghề này có lúc lọ lúc kia,khó khăn rồi cũng qua bác ạ.bác phải nói là người chọn nghề,nghề lại phụ lòng người.bác làm nghề đc lâu chưa?e cũng có lúc nghĩ như bác ,muốn bỏ nghề nhưng đến bgio vẫn đang theo nghề đấy bác ạ.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Thương ae trong nghề cũng là thương thân mình thôi,phận bèo nước . Muốn làm cơn gió to nhưng khó quá, người ko trọn nghề, nghề lại phụ người. Nhìn lên thì ko có tương lai sáng, nhìn xuống thì ...làm gì đây. Ai cần tôi biếu, chán cái nghiệp ô tô này quá, . Buồn nhỉ , yêu nó mà nó ko yêu mình. VÔ DUYÊN QUÁ.
Có thể là bác yêu chưa đúng cách rồi.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Sao lại bi quan vậy bác? Đúng là nghề này nhìn lên thấy mình kém cõi nhưng nhìn xuống cũng hơn bao người không có cái nghề để làm bác ạ. Như bản thân em xuất thân từ đồng ruộng ra bây giờ thấy bạn bè ở quê chẳng có gì làm. ngày nắng ngày mưa cũng đi vào rừng, ra dồng làm kiếm cơm chan nước mắt đấy mà thấy còn đau lòng lắm.Bác nói ai cần tôi cho vậy bác hãy tâm huyết chỉ dạy cho những người đang muốn vượt ra khỏi cảnh ruộng đồng đi bác.
Tôi thì đang mơ ước được là người nông dân đấy, bác ơi.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
BÁC NÓI VẬY NGHE THẤY BI ĐÁT QUÁ. NHƯ VẬY THEO EM CẢM NHẬN THÌ BÁC CHƯA THẬT SỰ YÊU NGHỀ RỒI. NẾU YÊU NGHỀ THÌ BÁC PHẢI CÓ TAY NGHỀ CAO VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ NGHỀ, MÀ ĐÃ CÓ KIẾN THỨC VÀ TAY NGHỀ RỒI THÌ VỨT ĐÂU CHẲNG KIẾM RA TIỀN CHỨ. CỐ GẮNG LÊN NHA !
Không hẳn là như vậy đâu bác. Tất nhiên, để sống thì không quá khó, nhưng để nuôi vợ, nuôi con, phụng dưỡng song thân, chăm bồ nhí bằng nghề này thì thật là khó khăn, chứ chưa dám nói ngẩng mặt lên với ai
 

doanhd

Tài xế O-H
Nhìn lên mà làm nghề nay thì thấy bất công lắm tốt nhất là hơi cúi xuống mà sống mà làm thôi cụ ah
 

Nguyenquan365

Tài xế O-H
Thương ae trong nghề cũng là thương thân mình thôi,phận bèo nước . Muốn làm cơn gió to nhưng khó quá, người ko trọn nghề, nghề lại phụ người. Nhìn lên thì ko có tương lai sáng, nhìn xuống thì ...làm gì đây. Ai cần tôi biếu, chán cái nghiệp ô tô này quá, . Buồn nhỉ , yêu nó mà nó ko yêu mình. VÔ DUYÊN QUÁ.
Nghề của chúng ta rất là vất vả nhưng mà yêu nghề thì không lên bi quan thế cụ ạ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên