..lam thầy la ok rồi con gi bac..hà..tình hình là như tiêu đề, em đang theo học 1 trường đại học sư phạm kỹ thuật, đang năm 3 rồi, giờ em đang phân vân cho 2 hướng sau khi ra trường đó là làm ở các trung tâm kiểm định hoặc đi làm hãng. Các cụ góp vui cho em xin ít kinh nghiệm cần những gì để theo được 1 trong 2 hướng trên.
được làm ở đăng kiểm thì còn gì bằng báctình hình là như tiêu đề, em đang theo học 1 trường đại học sư phạm kỹ thuật, đang năm 3 rồi, giờ em đang phân vân cho 2 hướng sau khi ra trường đó là làm ở các trung tâm kiểm định hoặc đi làm hãng. Các cụ góp vui cho em xin ít kinh nghiệm cần những gì để theo được 1 trong 2 hướng trên.
làm thầy mà chưa ra ngoài làm, chưa nhiều kiến thức, rồi đi dạy sinh viên nó cười vào mặt bác ạ..lam thầy la ok rồi con gi bac..hà..
biết là khó nên mới phải hỏi các cụ đi trước những thứ cần phải có để có thể làm ở trung tâm đăng kiểm chứ bácđược làm ở đăng kiểm thì còn gì bằng bác
Điều đầu tiên, bác muốn gì, muốn làm việc gì?tình hình là như tiêu đề, em đang theo học 1 trường đại học sư phạm kỹ thuật, đang năm 3 rồi, giờ em đang phân vân cho 2 hướng sau khi ra trường đó là làm ở các trung tâm kiểm định hoặc đi làm hãng. Các cụ góp vui cho em xin ít kinh nghiệm cần những gì để theo được 1 trong 2 hướng trên.
Làm đăng kiểm hay thế cơ ạ. Bác có thể nói xem nó hay thế nào (tất nhiên là theo quan điểm của bác thôi)được làm ở đăng kiểm thì còn gì bằng bác
Bác yên tâm đi, bố bảo thằng nào dám cười giáo viên. Gặp giáo viên cứ gọi là ngoan như cún luôn. Vừa rồi có 1 ông đăng đàn vì không dám hỏi giáo viên về câu hỏi được giao, mặc dù không hiểu câu hỏi đấy. Làm thày oai lắm, sai thì trò cũng không dám cãilàm thầy mà chưa ra ngoài làm, chưa nhiều kiến thức, rồi đi dạy sinh viên nó cười vào mặt bác ạ
Sao họ lại đánh tôi vậy. Tôi có lỗi gì à?cụ mà qua trường em sinh vien nó dập cụ mất xác
Vậy ạ, thế mà tôi cứ tưởng,, sợ quá. Bây giờ thì đỡ sợ rồiđâu ai đánh cụ,mà nó chỉ hỏi hỏi đến khi nào nó thấy hài lòng về câu trả lời ấy mới thôi
Cụ nói hay quá, ngưỡng mộ quá điông này có điều kiện kinh , người khác ra trương phải học tiếp nữa mới có đồng luơng . làm đâu cũng được tùy vào chỗ mình thích thôi chứ mình nói cụ đưng giận nhé , tầm cỡ như cụ học ra xin vào gara làm trả luơng họ không nhận đâu , bởi cái cụ học với cái mà gara làm nó xa lắm . con mình từong làm ở hãng , kinh nghiệm không cần tay nghề không cần vào đó vọc rồi có , chủ yếu là biết vị trí mình trong đó . còn dăngkiểm cũng tuơng tuơng vậy thôi .
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.