Bác quê tận đâu, định học bao lâu?Tình hình là tháng 7 e ra trường nhưng chưa nhận được bằng , có chỗ nào e có thể học việc đươc không ạ.
Học việc như vậy không làm ngon được đâu, chỉ thành loại dở dở ương ương thôi. Ít nhất là 3 năme đang ở TP.HCM bác ạ, học việc tầm 3 tháng đến hoặc đến tháng 12 e lấy bằng rồi đi làm cũng đc. Tks bác đã quan tâm
Cụ bánh xe mà nhận cho cụ học thì ngon ròi..cụ ấy rất nhiệt tình và chuyên môn cao..cơ hội tốt đấye đang ở TP.HCM bác ạ, học việc tầm 3 tháng đến hoặc đến tháng 12 e lấy bằng rồi đi làm cũng đc. Tks bác đã quan tâm
Thế cụ muốn bắt đầu từ đâu..??cụ xác định được mình làm mảng xe gì chưa??chuyên môn mình là gì chưa??nếu chưa thì bắt đầu hơi khó đấyEm cũng muốn học việc nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Em mong được các anh giúp đỡ.
Em có học. Đại Học rồi bác ạ. Em cũng làm cố vấn dịch vụ được gần 6 tháng nhưng thấy công việc hơi tẻ nhạt vì vậy em muốn bắt đầu lại. Em muốn học sửa dòng xe du lịch.Thế cụ muốn bắt đầu từ đâu..??cụ xác định được mình làm mảng xe gì chưa??chuyên môn mình là gì chưa??nếu chưa thì bắt đầu hơi khó đấy
Sao lại tẻ nhạt cụ?? Ngồi bàn giấy sướng mà..làm chi thợ cho bẩn..khổ..ở bên con bồ nó toàn chê hôi dầu mỡ thôi.k sung sướng j đâuEm có học. Đại Học rồi bác ạ. Em cũng làm cố vấn dịch vụ được gần 6 tháng nhưng thấy công việc hơi tẻ nhạt vì vậy em muốn bắt đầu lại. Em muốn học sửa dòng xe du lịch.
Em muốn thử xem khả năng của mình đến đâu. Làm thợ cũng có cái vui của thợ mà. Bác có chỗ nào ở Hà Nội hoặc xung quanh giới thiệu cho em với!Sao lại tẻ nhạt cụ?? Ngồi bàn giấy sướng mà..làm chi thợ cho bẩn..khổ..ở bên con bồ nó toàn chê hôi dầu mỡ thôi.k sung sướng j đâu
Hà nội liên hệ cụ bánhEm muốn thử xem khả năng của mình đến đâu. Làm thợ cũng có cái vui của thợ mà. Bác có chỗ nào ở Hà Nội hoặc xung quanh giới thiệu cho em với!
Em không biết làm sao để liên hệ. Anh giúp em được khong? Em cảm ơn!Hà nội liên hệ cụ bánh
Cụ tự xin mới có ý nghĩa..chứ tôi cho cũng ok nhưng sợ cụ ấy k vui..cụ cứ nhắn tin với cụ ấy đi.nick "cái bánh xe" đấyEm không biết làm sao để liên hệ. Anh giúp em được khong? Em cảm ơn!
Cụ tự xin mới có ý nghĩa..chứ tôi cho cũng ok nhưng sợ cụ ấy k vui..cụ cứ nhắn tin với cụ ấy đi.nick "cái bánh xe" đấy
Hế hế, bác ấy đã từ chối rồi kìaCụ bánh xe mà nhận cho cụ học thì ngon ròi..cụ ấy rất nhiệt tình và chuyên môn cao..cơ hội tốt đấy
Học việc bắt đầu từ việc chứ còn từ đâu nữaEm cũng muốn học việc nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Em mong được các anh giúp đỡ.
Không sợ khó, chỉ sợ khô (khô máu, không máu)Thế cụ muốn bắt đầu từ đâu..??cụ xác định được mình làm mảng xe gì chưa??chuyên môn mình là gì chưa??nếu chưa thì bắt đầu hơi khó đấy
Hội kia nó từ chối thì cụ để cháu theo cụ học đạo nha...cụ chịu không mồ...hề hềHế hế, bác ấy đã từ chối rồi kìa
Kể ra thì cũng sướng, nhưng mà tẻ nhạt thật, làm việc với khách, chủ yếu là quan hệ bằng mồm nên chánSao lại tẻ nhạt cụ?? Ngồi bàn giấy sướng mà..làm chi thợ cho bẩn..khổ..ở bên con bồ nó toàn chê hôi dầu mỡ thôi.k sung sướng j đâu
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.