Honda Future Neo xăng phun thách đấu Honda Little cuo 50 xăng phun

A
Bình luận: 4Lượt xem: 3,229

audible

Tài xế O-H
Xin chào các bạn !

Một ngày đẹp trời, có tay chơi xe 2 bánh gắn máy Honda Future Neo F1 ( xăng phun điện tử ), chiếc xe đã từng cá thắng rất nhiều độ với các xe khác cùng trang lứa hoặc khác chủng loại về mức độ tiêu hao nhiên liệu.
Trong điều kiện bình thường nó tiêu tốn mất 1 lít xăng là 60km. Ấy ! Chuyện này bình thường mà, chiếc Future neo F1 nào chả thế, có gì đâu mà cá với độ cơ chứ. Mọi việc sẽ không có gì là ầm ỉ cả nếu như …..

Mình sẽ quay lại sau các bạn nhé !
Xin cám ơn !

p/s : Mod có đi qua đây, vui lòng sửa giúp em lỗi chính tả chữ ở dòng topic : cuo thành chữ cup. Xin cám ơn !
 

audible

Tài xế O-H
Mình nghĩ bây giờ có rất nhiều lại Future lần lượt ra đời, mạnh và nhiều chức năng tiện lợi cho người tiêu dùng chúng ta. Còn Future Neo bây giờ đã xưa rồi bạn à

------------------------------------------
Doc bao
Tin Giao duc
Tin tuc


(¯`v´¯)
.`·.♥.·´
.¸.·´¸.·´¨)¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ ღ .:: Chúc Năm Mới tràn đầy hạnh phúc đến mọi nhà ::. ღ ←.

Future F1 xăng phun điện tử bạn ạ !
Chúc vui !
 

audible

Tài xế O-H
Chiếc Future F1 này còn nguyên thủy 100%, không độ lại máy gì cả. Nó chỉ có 2 điều là :
1/ Thay đổi nhông đĩa
2/ Nghệ thuật điều khiển xe, nói nôm na là biết cách chạy thi vậy mà.

Con ngựa này đã thắng rẩt nhiều độ, từ bé tý tẹo đến bự tổ chảng. Điều nó làm được khó có thể tin được là mức tiêu hao nhiên liệu cho 1 lít xăng là trên .....70 km, vượt quá xa so với thông số tiêu hao mà hãng Honda công bố.

Máu thắng trận hùng hực dâng lên đầy khí thế và thật buồn khi chưa tìm được đối thủ xứng tầm.

Ngày lại ngày trôi qua, vào một ngày đẹp trời trong một quán cà phê của các tay chơi xe, nó bổng gặp một tay chơi con Litte Cup 50, và chuyện gì đến nó sẽ đến.

Chiếc Litte Cup 50 là dòng xe sản xuất ở Nhật, chỉ có 50 phân phối, và cũng là dòng xe xăng phun điện tử. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó trên lý thuyết cũng thật đáng nể là 110km/1lít xăng. Giá hiện nay cũng cỡ 3,500 ô ba ma 1 chiếc.

Hai bên thống nhất chọn một ngày đẹp trời để tổ chức cuộc thư hùng. Kết quả cuộc thi sẽ là bị bắt xác nếu thua cuộc.
Cuộc thi cũng thật đơn giản không cầu kỳ và đặc biệt là không sợ nguy hiểm đến tính mạng hay bị bồ câu huýt còi vì dám cả gan phóng nhanh, dành đường vượt ẩu :

1/ Xe anh muốn thay đổi nhông sên đĩa lớn nhỏ tùy ý
2/ Mỗi xe được tặng cho duy nhất 1 lít xăng.
3/ Anh muốn chạy nhanh hay chậm túy thích
4/ Đường đua được các tay chơi chon là từ Sài Gòn đến Tiền Giang
5/ Xe nào hết xăng nằm chèm bẹp dọc đường trước sẽ .....kính mời bác, xe của em đây !

2 xe cùng dùng hệ thống phun xăng điện từ, cùng của hãng Honda, 01 xe của VN sản xuất, chiếc còn lại do Nhựt bổn sản xuất, chỉ có điều không cân sức là một bên 100 phân khối và bên kia chỉ là 50 phân khối.

Đội mô tô hộ tống và các khán giả hiếu kỳ đi theo cũng thật là đông đúc và vui phết.

Khi chỉ số đồng hồ công tơ mét đạt đến con số mà 2 xe đã vượt qua trên đoạn đường dài là 80km, 2 chiếc xe vẫn chưa phân thắng bại. Chà ! Chiếc Future này thật đáng nể phải không các bạn.

Cuộc thi rồi cũng phải đến hồi kết thúc chứ.

Ở cây số thứ 83 một trong 2 chiếc bổng...bịch...bịch...bịch rồi tắt lịm máy nẳm lại ven đường, đối thủ còn lại nhoẽn miệng cười vui sướng khi nhìn thấy đối thủ kia thất trận. Như để biểu dương sức mạnh của mình, đối thủ thắng trận cố lết thêm bước nữa và chỉ chịu dừng lại khi chỉ số đồng hồ công tơ mét đạt đến con số 88km.

Litte Cup 50 thắng trận.

Xin cám ơn !
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên