Các cụ cho em cái ý kiến với, đang boăn khoăn không biết thế nào

X
Bình luận: 74Lượt xem: 6,604

Binhdaudatkaaa

Tài xế O-H
e khuyên bác yêu nghề có nghề,nghề dạy nghề ,bác học đc hay ko là do bác thôi ... đi đâu xa lại bắt đầu lại từ đầu chứ hjj chúc bác thành công nhé
 

Hien06101992

Tài xế O-H
t cũng là sinh viên mới ra trường và cũng từng đi học việc tại gara ở ngoài.làm gara ở ngài người chủ thì tùy từng người có người khó người dễ nhưng đa số họ sẽ không cho mình làm luôn dù bạn có tinh ý và nhanh nhẹn như thế nào.ít nhất cũng phải 3-4 tháng họ mới cho mình làm,ngày trước mình làm ở gara ông chủ mình còn cho mình về sớm để ông ấy làm về điện ( vì thấy mình cứ loanh quanh khu vưc ông ấy đang làm về điện,chắc sợ mình học mót hay sao ý :) ).bạn làm cả năm ở đấy mà không thấy lên tay nghề + hay bị chửi bới thì theo t bạn nên xin ở chỗ khác.khi bị chửi bới tâm lý khó làm việc,kiếm chỗ nào làm việc thoải mái 1 chút thì đầu óc mới sáng suốt mà tiếp thu lên tay nghề dk,học nghề không phải chỉ gì biết đấy mà còn phải nhìn họ làm + học mót rồi về nhà mà tìm hiểu tại sao người ta làm nhu thế.đọc tài liệu liên tục vì không phải xe nào cũng như xe nào.thiết kế khác và đôi khi xe đã được chế lại nhé.chúc bạn tìm dk một chỗ làm mới tốt hơn bây giờ và theo được nghề này.Good luck
 

Xme_King

Tài xế O-H
Cụ đánh giá khách quan nhé. Lương cụ bao nhiêu? Cụ làm được bao nhiêu năm rồi? Chỗ cụ có bao nhiêu người? Cao nhất là lương bao nhiêu? Họ có hay bị chém không?[
em chưa có lương cụ ak , em làm được năm rùi ,chỗ em bốn người kể cả chủ , hai thợ và em học nghề , lương cao nhất 5 triệu, nhưng nghĩ ngày nào là trừ lương ngày đó bất kể với lý do j , chỉ có học nghề mới chém thui cụ , sao hả cụ,
 

Xme_King

Tài xế O-H
t cũng là sinh viên mới ra trường và cũng từng đi học việc tại gara ở ngoài.làm gara ở ngài người chủ thì tùy từng người có người khó người dễ nhưng đa số họ sẽ không cho mình làm luôn dù bạn có tinh ý và nhanh nhẹn như thế nào.ít nhất cũng phải 3-4 tháng họ mới cho mình làm,ngày trước mình làm ở gara ông chủ mình còn cho mình về sớm để ông ấy làm về điện ( vì thấy mình cứ loanh quanh khu vưc ông ấy đang làm về điện,chắc sợ mình học mót hay sao ý :) ).bạn làm cả năm ở đấy mà không thấy lên tay nghề + hay bị chửi bới thì theo t bạn nên xin ở chỗ khác.khi bị chửi bới tâm lý khó làm việc,kiếm chỗ nào làm việc thoải mái 1 chút thì đầu óc mới sáng suốt mà tiếp thu lên tay nghề dk,học nghề không phải chỉ gì biết đấy mà còn phải nhìn họ làm + học mót rồi về nhà mà tìm hiểu tại sao người ta làm nhu thế.đọc tài liệu liên tục vì không phải xe nào cũng như xe nào.thiết kế khác và đôi khi xe đã được chế lại nhé.chúc bạn tìm dk một chỗ làm mới tốt hơn bây giờ và theo được nghề này.Good luck
cảm ơn bạn rất nhiều
 

thanhco1983

Tài xế O-H
Cụ Xme_king: bay nhanh còn kịp. Như vậy là chưa chắc cụ "kém cỏi" mà là do ông chủ đang bóc lột quá mức.
Bay càng xa càng tốt.
 

thanhco1983

Tài xế O-H
Nhiều anh em học chuyên nghành ô tô khi ra trường xin vào garage thực hành bị bắt rửa máy, lấy đồ nghề kg à, ít khi cho đụng vào xe khách lắm, được vài tháng hên lắm ma cũ mới kết nạp.
Haha. Nhớ ngày đầu ra trường em làm ở nhà máy bia.
- Sáng ngày chẵn mua bánh mỳ, ngày lẻ mua xôi cho bác tổ trưởng, pha ấm chè đặc và quét dọn xưởng.
- Xong đi bốc bông thuỷ tinh (bảo ôn các thùng bia mà)
- Chiều điều động đi bốc bia bom.
Hôm nào không đau lưng thì ngứa cả người.
- Đến lúc sửa thiết bị thì sếp sai đi lấy đồ về đã sửa xong.
Vẫn cam chịu 1 năm, sau đâu vào đấy ấy mà. Chính bác tổ trưởng lại là người nâng đỡ và dậy mình. Lúc đó mới biết đến thế nào là cảm biến, khởi động từ..
- Vì thế, trước tiên là mình "cần" nghề đã
 

hanhthuy1990

Tài xế O-H
ý kiến của bác rất hay , nhwung mà chủ nhà em không giống như chủ nhà bác , chủ nhà em luôn bảo thủ , cái j của ông ấy đều đúng , với lại em cũng đã chuẩn bị đồ trước như bác nói , nhưng trong quá trình làm lại vứt lung tung , khi cần em cũng cần có chút ít thời gian nhìn và lấy đem tới chứ , nhưng ở đây gọi là pải có liền không thì xác định , còn bác nói nếu chém thì ok , nhưng đây nói không bao giờ với giọng bt mà lun với giọng điệu mắng mỏ ,...
Em nghĩ bác cũng nên soi lại mình một tí xem sao? vì một câu chuyện không thể nghe từ một phía. câu chuyện của bác mới nghe bác nói chứ chưa nghe ông chủ bác nói. mọi người đều muốn bác tốt nên góp ý những điều tốt đó. bác nên trân trọng nó đi bác ạ. đến khi chẳng ai muốn nói với bác nữa thì lúc đó đã quá trễ rồi. Hãy để người ta thương mình chứ đừng ép người ta thương mình bác ạ.
 

hp6585

Tài xế O-H
Haha. Nhớ ngày đầu ra trường em làm ở nhà máy bia.
- Sáng ngày chẵn mua bánh mỳ, ngày lẻ mua xôi cho bác tổ trưởng, pha ấm chè đặc và quét dọn xưởng.
- Xong đi bốc bông thuỷ tinh (bảo ôn các thùng bia mà)
- Chiều điều động đi bốc bia bom.
Hôm nào không đau lưng thì ngứa cả người.
- Đến lúc sửa thiết bị thì sếp sai đi lấy đồ về đã sửa xong.
Vẫn cam chịu 1 năm, sau đâu vào đấy ấy mà. Chính bác tổ trưởng lại là người nâng đỡ và dậy mình. Lúc đó mới biết đến thế nào là cảm biến, khởi động từ..
- Vì thế, trước tiên là mình "cần" nghề đã

Hi, các anh em bi giờ học nghề sướng b m. Năm 1985 tui đi học nghề BA tui đào tạo nè. Khổ gần chết.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
uầy sao ngoài đó kinh thế. Trong nam đi học người ta chỉ tận tình luôn tội cái thù lao hơi thấp tí.
- Có thể là bác gặp may
- Ngày xưa, lúc còn chuẩn bị vào nghề, tôi thấy mấy bác thợ cả người miền Nam ra Bắc hành nghề rất giấu nghề luôn. Mà mấy ông học việc thì nghe chửi là hàng giờ luôn chứ không phải hàng ngày nữa. Dạo đầu, chủ yếu là cơm nước, giặt giũ. Cũng may là tôi không bị vướng vào cảnh đó
 

Binhdaudatkaaa

Tài xế O-H
e biết các cụ ai đã từng đi học nghề ai cũng vất vả và gian nan và ai cũng có cái khổ,va đôi khi co cái sướng , mà kể cái khổ ra thì ko ai thua ai ... khi học đc nghe rồi lên thợ thì ... làm thợ Đồng khổ lám nói thợ Sơn làm ngon cơm kiếm nhùi tiền,thợ Sơn nói thợ Máy ngon ,thợ Máy nói thơ Điện ngon,còn thợ Điện nói thợ Đồng kiếm nhùi tiền nhất .... cứ soay vòng như vậy .... ai cũng sướng hết ma ko ai biết hết hjjj
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
e biết các cụ ai đã từng đi học nghề ai cũng vất vả và gian nan và ai cũng có cái khổ,va đôi khi co cái sướng , mà kể cái khổ ra thì ko ai thua ai ... khi học đc nghe rồi lên thợ thì ... làm thợ Đồng khổ lám nói thợ Sơn làm ngon cơm kiếm nhùi tiền,thợ Sơn nói thợ Máy ngon ,thợ Máy nói thơ Điện ngon,còn thợ Điện nói thợ Đồng kiếm nhùi tiền nhất .... cứ soay vòng như vậy .... ai cũng sướng hết ma ko ai biết hết hjjj
Như vậy là cả nhà đều vui, bác nhỉ! Thế mà các bác ấy cứ lăn tăn chuyện học nghề nữa cơ
 

Binhdaudatkaaa

Tài xế O-H
dạ vâng cụ, e co đi chung đua xe địa hình đó cụ ạ ...hjjj

10606563_10203638771027663_3227884451704516396_n.jpg
 

OtoBay988

Tài xế O-H
em thì không học hành j cả bác ạ, em chỉ học nghề thui , không bằng cấp , nhưng em nghĩ một năm là thời gian không phải là ngắn

vâng ạ , em học nghề ở đà nẵng , quê quảng bình
Bac dang hoc nghe thi co gang hoc xem nguoi ta lam. Nhung cai viec kho nhat bac da dam lam chua....di hoc nghe co cuc lam bac ak ngay nhu ban than t cung lam rat nhieu noi. Ca trong nuoc va bay gio ngoai nuoc, ko ai day minh dau vi mot so ly do ma muon thua. Tom lai theo em neu m cam thay da tot roi ma nguoi ta van la mang thi hay som tim mot noi mot co hoi khac. Co hoi do m tao ra b nhe !!!!!!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên