Cái này rất gì là dễ xảy ra như cơm bữa..vì nếu mình chui gầm..đồng đội ở trên đi đi lại lại vô tình đá cờ lê hay búa thì mình ở dưới thì máu không..nhất là xe làm xe tải dễ bị vậy nhất...nên đầu tư cái mũ cứng nhựa..chắc phải đầu tư cái ,mũ thôi, không tự tay bóp cò thì đồng đội cũng bớp thôi cụ
Di chuyểm được bác ơi..nếu cái nào không gian hẹp quá thì đội mũ mềm rồi quay ngược cái lưỡi mũ ra sau cổ..hôm qua em có gặp chiếc Thaco bầu hơi với ống xả bắt bên trong sac-si nếu đội mũ thì làm sao mà xoay chuyển đuọc
Nếu cụ làm 1 mình thì cụ có thể không đội..nhưng cụ sẽ bẩn tóc kinh lắm..còn làm mà có đồng đội ở trên thì cẩn thận nhé..dễ nhập viện vì đầu lắm.hehecũng có đội mấy lần mà thấy vướn quá nên bỏ. nhưng nay sợ rồi cụ ơi
trường hợp hẹp không được nên bỏ nhưng phải cẩn thậnhôm qua em có gặp chiếc Thaco bầu hơi với ống xả bắt bên trong sac-si nếu đội mũ thì làm sao mà xoay chuyển đuọc
Ý bác là nên có một nghề tay trái khác để nuôi nghề ô tô áminh cug đang là sinh viên, theo mình nghĩ bay giờ sửa xe hơi hay xe máy cái nào cũng tốt cả, qtrong là bạn có đam mê và siêng năng học hỏi hay không thôi.ngành ô tô ngta nói sau này sẽ phát trien, nhung truoc mắt bạn nên có 1 nghề chính trong trong tay trước đã. ô tô là 1 nganh rat hay mà
co nên vậy khong cu Bánh em cũng là sinh viên đâyÝ bác là nên có một nghề tay trái khác để nuôi nghề ô tô á
khôg phải 1 nghề tay trái đâu. phải là nhiều nghề. làm những gì mình có thể kiếm được tiền bằng chính những kiến thức và khả nag của mình, qtrong là có thời gian hay không thôi. học giới ô tô mà có thêm tiếng anh tốt thì chắc cũng tìm được việcÝ bác là nên có một nghề tay trái khác để nuôi nghề ô tô á
Tôi đang tham vấn bác kia, vì bác ấy nói mập mờ quá. Nhưng chắc phải kiếm nghề tay trái mới có tiền nuôi đam mê đượcco nên vậy khong cu Bánh em cũng là sinh viên đây
Cái khó là nếu đã làm ô tô thì không thể làm kiểu bán thời gian đượckhôg phải 1 nghề tay trái đâu. phải là nhiều nghề. làm những gì mình có thể kiếm được tiền bằng chính những kiến thức và khả nag của mình, qtrong là có thời gian hay không thôi. học giới ô tô mà có thêm tiếng anh tốt thì chắc cũng tìm được việc
uh, mình dang lam ở gara nek. di làm cả ngay, ve la met roi.thay lương thợ sao thap qua, k biet ở tp hcm thì như the naoCái khó là nếu đã làm ô tô thì không thể làm kiểu bán thời gian được
Chỉ sợ không kham nổi thôi, bác ạco nên vậy khong cu Bánh em cũng là sinh viên đây
Chỉ sợ không kham nổi thôi, bác ạ[/QUO
e thì khi naò đói thì đồi gối bò thôi cụ
Cụ chú ý cái khoản Tiếng Anh trước là ok, chuyên ngành trong trường dạy bi nhiêu học bấy nhiêu, từ từ học thêm sau.Chào các cụ. Em hiện tại đang là sv ngành ô tô. Duyên số đã đưa em tới nghề này. Em mới học xong năm nhất, nói thực với các cụ thì e chưa biết gì về ô tô cả. Dạo quanh diễn đàn e thấy mấy cụ đi trước than phiền về nghề nhiều lắm. Nào là lương thấp việc nặng khổ dơ. Mới học được 1 năm mà các cụ đi trước nói như vậy em cũng có chút băn khoăn lắm các cụ ạ. Thú thực thì chịu khổ chịu cực chịu dơ thì em chịu được vì nhỏ đến lớn cũng quen với mấy cái đó rồi @@.Em cũng ham học lắm. Nhưng cái quan trọng khác công sức mình bỏ ra phải nhận lại được thứ mà đáng được nhận chứ... Học 12 năm ăn học + 4 năm học đại học bao gian khổ. Em không muốn sau này lại phải như vậy. Mấy cụ đi trước theo nghề cho em một lời khuyên được không ạ. Ngay từ bây giờ em phải chuẩn bị gì, kiến thức gì, kĩ năng gì. Sẵn có thể nói cho em hiểu sau này e ra trường thì sẽ làm những công việc gì, ở vị trí nào. Em nghe mấy a chị học cũng ngành nói là học chuyên ngành thì học hết mỗi thứ một ít, rồi còn bảo học xong biết mỗi thứ 1 ít rồi ra trường không biết gì hết.Nên phải tự học hết. Cụ nào biết tư vấn cho e nên học chuyên về một gì được không ạ. Em cảm ơn các cụ nhiều.
1 buổi học ở trường, 1 buổi theo phụ ngoài ga ra, buổi tối học ngoại ngữ. 3 năm còn lại mà làm đc vậy thì ra trường không phải lo lắng về tay nghề, công việc, lương....Chào các cụ. Em hiện tại đang là sv ngành ô tô. Duyên số đã đưa em tới nghề này. Em mới học xong năm nhất, nói thực với các cụ thì e chưa biết gì về ô tô cả. Dạo quanh diễn đàn e thấy mấy cụ đi trước than phiền về nghề nhiều lắm. Nào là lương thấp việc nặng khổ dơ. Mới học được 1 năm mà các cụ đi trước nói như vậy em cũng có chút băn khoăn lắm các cụ ạ. Thú thực thì chịu khổ chịu cực chịu dơ thì em chịu được vì nhỏ đến lớn cũng quen với mấy cái đó rồi @@.Em cũng ham học lắm. Nhưng cái quan trọng khác công sức mình bỏ ra phải nhận lại được thứ mà đáng được nhận chứ... Học 12 năm ăn học + 4 năm học đại học bao gian khổ. Em không muốn sau này lại phải như vậy. Mấy cụ đi trước theo nghề cho em một lời khuyên được không ạ. Ngay từ bây giờ em phải chuẩn bị gì, kiến thức gì, kĩ năng gì. Sẵn có thể nói cho em hiểu sau này e ra trường thì sẽ làm những công việc gì, ở vị trí nào. Em nghe mấy a chị học cũng ngành nói là học chuyên ngành thì học hết mỗi thứ một ít, rồi còn bảo học xong biết mỗi thứ 1 ít rồi ra trường không biết gì hết.Nên phải tự học hết. Cụ nào biết tư vấn cho e nên học chuyên về một gì được không ạ. Em cảm ơn các cụ nhiều.
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.