Có người Việt mua xe máy chỉ để ngắm

T
Bình luận: 19Lượt xem: 2,816

tuchaumotor

Tài xế O-H
Mua những chiếc xe máy về mục đích chính là để sử dụng. Nhưng có nhiều người lại không nghĩ như vậy. Họ mua xe về chỉ để ngắm.



Đó là câu chuyện của một người sưu tầm xe tại Sài Gòn khi đang sở hữu chiếc Honda Dream II nhập từ Thái Lan từ những năm 1990, được cho là chưa đổ xăng, chưa lăn bánh.

Chiếc xe Honda Dream tem lửa đời cuối cùng sản xuất tại tại Thái Lan được nhập về năm 1996. Người sưu tầm tiết lộ cố gắng giữ nguyên bản, chưa đổ xăng và chưa lăn bánh. Lớp áo keo phủ bề mặt tem giữ nguyên. Chủ nhân cho biết có hai khách hàng tới đề nghị mua lại và giá đưa ra cao nhất là 250 triệu đồng, gần bằng một chiếc ôtô cũ. Tuy nhiên ông không bán mà tiếp tục giữ lại.

Chiếc Dream II đời 90 chưa sử dụng đang được hỏi mua với giá 250 triệu đồng (Ảnh: Đức Quang/VnE)

Mới đây, mẫu xe hai thì Suzuki RG Sport 110 đời 96 -98 của một người sưu tầm xe tại Tp.HCM kể từ khi mua về cũng chưa từng sử dụng.
Suzuki hai thì côn tay từng một thời đình đám tại Việt Nam. Ban đầu, xe nhập nguyên chiếc từ Malaysia và giá bán vài cây vàng. Khi cơ quan đăng kiểm nâng cấp tiêu chuẩn khí thải, độ ồn... xe hai thì trở thành hàng hiếm, đặc biệt là những chiếc còn "mới keng". Hiện tại, giá một chiếc Suzuki hai thì đời cũ "dọn" lại và còn giữ được nhiều đồ ''zin'' có giá bán không dưới 100 triệu đồng.

Suzuki RG Sport 110 đời 96 -98 chưa lăn bánh và chưa từng đổ xăng (Ảnh Đức Quang/VnE)

Chủ nhân chiếc xe cũng giống như chủ chiếc Dream II nói trên, khi người này cho hay, xe dù mua đã lâu nhưng chưa từng lăn bánh và đổ xăng.
Nhiều người biết câu chuyện cho rằng, thật hiếm ai giữ, bảo quản và nâng niu những chiếc xe mới coóng như vậy đến cả 20 năm trời mà chưa hề đi hay đổ xăng. Phải chăng đó cũng là niềm đam mê với chiếc xe, coi đó như một vật kỷ niệm không thể dời bỏ.

Số khác thì phản bác, chiếc xe mua về là để đi, làm như vậy chẳng khác nào “giết” chiếc xe. Nghĩa là xe mà không đi thì không nên gọi là xe.

Còn bạn, bạn suy nghĩ gì về câu chuyện này?
 

kehuydiet091

Tài xế O-H
Nhà thằng bạn ông già nó mua chiếc PCX đời đầu 4 năm rồi chạy được 2k km :v. Toàn đi chiếc delim ghẻ. Mua xe thế để tiền mua vàng cho rồi. Có những người mua sưu tầm thì ko nói, một số trọc phú mua xe để chưng cả năm đem ra chạy mấy lần
 

hornet599

Tài xế O-H
Sở thích sưu tầm thôi, đâu phải mua xe là buộc phải chạy chiếc xe đó cho đến lúc nó hư? Lúc kinh tế phát triển người dân có rủng rỉnh tiền thì sẽ sinh ra nhiều thú tiêu khiển sẽ được những người không có điều kiện cho là quái dị, như Cường đô la sở hữu vài chiếc siêu xe, phải chấp nhận thôi ta sống trong một thế giới đa nguyên, đa cực mà??
Người thì thích sưu tầm tem,
Người thì thích sưu tầm bút máy,
Người thì thích sưu tầm đồng hồ mạ vàng
....
 

chungwater

Tài xế O-H
Đúng là sở thích lạ, người ta sưu tầm xe về để được thử cảm giác được lái nó, còn như bác này chỉ để ngắm
 

yodu

Tài xế O-H
xe để vậy cũng phí!
chiếc xe có ý nghĩa khi đồng hành cùng với mình trên mọi nẻo đường!
 

nguyenquangdieu95

Tài xế O-H
Nhà thằng bạn ông già nó mua chiếc PCX đời đầu 4 năm rồi chạy được 2k km :v. Toàn đi chiếc delim ghẻ. Mua xe thế để tiền mua vàng cho rồi. Có những người mua sưu tầm thì ko nói, một số trọc phú mua xe để chưng cả năm đem ra chạy mấy lần
xóm nhà em cũng có 1 thằng như vậy nhà 2 lầu mua được con sh 150 nhập khẩu chạy được 3km từ cửa hàng mang về dựng ờ hành lang dô phòng khác cứ em đến chơi là ba hoặc mẹ nó mang xe ra lau kỹ lắm !
 

hieuk13b

Tài xế O-H
mỗi người có sở thích riêng nhưng mình thấy hầu như những người thích sưu tầm hoặc thích những thứ thuộc về "một thời đã xa" thuộc tuýp người cổ hủ lạc hậu không chịu tiếp nhận cái mới cái tiến bộ.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên