Cướp giả cảnh sát hay cảnh sát làm cướp?

khoadongluc
Bình luận: 0Lượt xem: 749

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Trong khi có những tên cướp táo tợn giả danh cảnh sát thì cũng có cả những học viên cảnh sát liều lĩnh đi ăn cướp, thật giả khó lường.

Cảnh sát giao thông Việt Nam ( Ảnh minh họa )
Trưa 13-2 (tức ngày 30 Tết), chị Trịnh Thị Kim Thu (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe gắn máy đến địa bàn giáp ranh hai xã An Long và Tân Long (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), bị hai thanh niên chặn lại, đòi kiểm tra giấy tờ xe. Một thanh niên (khoảng 25 tuổi) không đội nón bảo hiểm, ngồi trên xe wave màu xanh dương, biển số 93P1… và 1 người (khoảng 35 tuổi) mặc áo khoác đen, bên trong có sắc phục CSGT nhưng không mang hàm hiệu đứng kiểm tra giấy tờ.
Thấy chị Thu bị kiểm tra giấy tờ, vợ chồng anh Trần Xuân Hợi và Phạm Thị Bích Vân là bạn của chị Thu, dừng lại hỏi hai thanh niên đang kiểm tra giấy tờ xe xem liệu họ có phải là CSGT?
Thấy người dân nghi ngờ, hai thanh niên đang đứng kiểm tra giấy tờ kéo áo khoác lên cho chị Vân thấy bộ sắc phục CSGT và khẩu súng ngắn dắt thắt lưng. Tuy nhiên, chị Vân vẫn nghi ngờ và yêu cầu hai đối tượng trình thẻ ngành công an.
Bị người dân chất vấn, hai thanh niên bỏ xe chạy về hướng xã Tân Long. Lúc này, anh Hợi cùng bạn là Cao Bá Danh đuổi theo hai đối tượng tới khu vực xã Lai Uyên (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì đuổi kịp và ép sát xe đối tượng. Bất ngờ, tên ngồi sau (mặc sắc phục) móc súng, bắn anh Cao Bá Danh trúng vào vai xuyên qua cổ gây thương tích nặng và tẩu thoát.
Chưa biết rõ hai tên này là cảnh sát thật hay giả.
Cách đây không lâu, ngày 22/11/2009, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Tân (TP HCM) đang tuần tra đến khu vực tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, phát hiện 4 thanh niên ép xe anh Lê Vũ Thanh (21 tuổi, quê quán Bến Tre) vào lề.
Nhóm này yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng bất ngờ rút ra roi điện chích vào anh Thanh và cướp xe gắn máy. Ngay lập tức, lực lượng đặc nhiệm ập tới trấn áp, bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, cả 4 tên khai Lê Trung Tín (19 tuổi), Lê Thành Trung (23 tuổi, anh ruột Tín, cùng ngụ quận 6), Nguyễn Hoàng Anh (21 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Lữ (23 tuổi, ngụ Bình Tân).
Trong đó, Tín vừa có kết quả trúng tuyển vào trường Trung học Cảnh sát và ngày 23/11 sẽ nhập học. Còn anh ruột Trung đang là học viên khóa K15-G5 trường Trung học Cảnh sát Nhân dân II (Thủ Đức). Hoàng Anh và Lữ đang là dân phòng và dân quân ở Bình Tân.
Cao Tín tổng hợp
(theo nld, vnexpress)​
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên