Tôi va chạm với món này nhiều rồi bác ạ, ngay từ những khóa đầu tiên luôn (trường chưa lên đại học), và cũng đuổi ối. Nếu bác chân ướt chân ráo vào nghề, bị mấy ông giáo luộc thì cảm thấy hãnh diện với mấy thằng khác (không học lớp ấy), cũng cảm thấy đáng đồng tiền. Còn tôi thì khỏi nói.
Cái lớp ấy, gốc đầu tiên là ở trường Cao đẳng Giao thông Hà nội. Chỉ có bọn này mới được Toyota Việt nam đỡ đầu, còn tất cả chỗ khác là mạo danh hết. Bọn Toyota Việt nam chỉ đỡ đầu 2 chỗ ngoài Bắc (trong Nam không nhớ): lớp nghề trường Cao đẳng Giao thông Hà nội (ngành sửa chữa máy- gầm- điện), lớp nghề của trường Đại học công nghiệp Hà nội (nghành Gò và nghành Sơn).
Chủ yếu mượn tiếng của Toyota thôi, chứ trường đó, thày đó có gì khác đâu. Có chăng là mấy cái máy, cái hộp số, mô hình thì giữ như mả tổ mà học viên chỉ được sờ
Trường này trong khu Triều khúc, sau được độ lên thành Đại học công nghệ Giao thông vận tải. (độ xe tăng công suất bằng cách..dán tem)