Đỉnh cao của lĩnh vực sửa chửa oto là gì????

ga_auto37
Bình luận: 282Lượt xem: 57,900

anhchanghocviec

Tài xế O-H
tương lai sẽ về đâu cứ suốt ngày bị bắt đi phụ lấy cờ lê, mỏ lếch. Làm thì không chỉ dẫn, hỏi thì trả lời qua loa cho có (dấu nghề) . Phải tự ghi chép, lên mạng tìm tòi học hỏi. Rất chán rồi, nhưng 7 tháng vẫn chưa đủ, tròn 1 năm luôn rồi quyết có đi tiếp con đường này không
7 tháng đã là gì
khi đời còn nhiều đau khổ
những ngày tháng vẫn tiếp tục,tiếp tục
 

Nguyenthuanminh

Tài xế O-H
Đôi khi buồn buồn em lại suy nghĩ về tương lai nghề mình các bác à?? Vì đang trẻ nên hi vọng..tham vọng nhiều lắm..nhưng vẫn đau đáu cái vấn đề đỉnh cao thành công là 1 thợ giỏi có tiếng hay là 1 ông chủ..1 người sếp hay 1 ông quản lý giỏi trong nghề???đi tâm sự mấy ông bạn trong nghề thì bảo là tao thích nghề này và làm đến già!! Ngĩ lại nó nói có lý vì nó đang trẻ con sung sức..nhưng sau này già có đạt phong độ được không?? Nhiều hôm nhìn sư phụ tôi cùng già rồi(năm nay tầm 55 tuổi).30 năm trong nghề thấy thầy chân tay nhăn nheo vẫn còn ngồi rà xucap rồi làm máy.chân tay quần áo thì lấm lem.mồ hôi ra đầm đìa.đôi khi 2 thầy trò tâm sự.thầy lại bảo đùa với tôi là về quê nuôi đàn bò giá trị hơn đây!! Làm nghề này tao chán lắm rồi..tôi lại cười cười lại suy nghĩ..thật ra..đáng ra cái tuổi 55 là họ đang còn sung sức như mấy ông nhà có điều kiện nhưng thầy tôi lại già trước tuổi có lẽ 30 năm trong nghề quá khổ..quá lao lực.và điều kiện kinh tế cũng chẳng khá giả là bao..nghĩ vậy tôi lại thương thầy..và tôi tự đặt câu hỏi nên mãi mãi làm thợ hay đang làm thợ phong độ chuẩn bị mất thì nên đi con đường khác như làm bàn giấy hay quản lý kỹ thuật hay đi dạy nghề chẳng hạn???lúc ấy mình sẽ khỏe hơn.nhàn hơn..và có lẽ cuộc sống đỡ vất vả lao đầu vào dầu mỡ!!!
Các bác đọc đến đây chắc các bác cũng hiểu tâm trạng của tôi..!!các anh.cac chú.các em ai có trải lòng gì thi cứ thẳng thắn tâm sự ạ để tôi có 1 mục đích phát triển riêng..chứ thật ra vẫn đang suy nghĩ rất nhiều
có 1 câu mình đã đọc"thành công hay thất bại, là do sự lười nhác và siêng năng của quá khứ tạo ra"
 

phamchieu334

Tài xế O-H
Đúng ạ, khi ở trên cao thì mình có thể vươn tầm mắt xa hơn, nhận định có thể toàn cảnh hơn. Lúc đó có thể nhìn thấy đỉnh khác cao hơn, cũng có thể thấy các đỉnh khác cũng không cao hơn, tùy thuộc mình đứng ở đâu, ở đỉnh nào
dạ vâng chợt nhận ra em cũng đang lưng chừng ngọn núi ,khổ thay có lúc bị lấp bởi ngọn núi này mà chưa thấy ngọn núi khác.khi nào em khó bước nhờ Bác ở ngọn cao hơn chỉ đường nhé
 

xich-lo

Tài xế O-H
thấy các bác thảo luận sôi nổi quá, em tham gia vs.
em học CNKT 18 tháng từ 2005 ,đầu 2007 đi làm cho tới nay ,gara cũng có , công ty cũng có , vẫn bị ăn hành như ngày nào kk chắc do năng lực của mình :) còn tương lai thì cũng chưa biết sẽ đi về đâu:D
 

anhchanghocviec

Tài xế O-H
thấy các bác thảo luận sôi nổi quá, em tham gia vs.
em học CNKT 18 tháng từ 2005 ,đầu 2007 đi làm cho tới nay ,gara cũng có , công ty cũng có , vẫn bị ăn hành như ngày nào kk chắc do năng lực của mình :) còn tương lai thì cũng chưa biết sẽ đi về đâu:D
9 năm rồi cụ ơi.
cụ làm cái gì mà vẫn ăn hành là thế nào
máy gầm điện lạnh hay sơn gò
 

saovietauto

Tài xế O-H
Chào các bác.
Thấy các bác nói chuyện rôm rả và hay quá- Em cũng nhảy vào chém tý nhé. Theo em thì chủ hay thợ chẳng có đỉnh cao nào bởi vì chỉ có người ở vị trí thấp hơn mình thì họ bảo mình là cao thôi chứ chả phải đỉnh,,hehe..
Em đã từng làm như thợ ( không phải là thợ- nghĩa đen nhé). em chả thấy đỉnh cao gì cả, cũng có thể mình chẳng nghĩ gì về nó. Sau này làm quản lý các kiểu nhưng vẫn mê kỹ thuật lắm, khi làm chủ rồi mà cũng chả thấy đỉnh cao nào cả. Lo cơm áo gạo tiền cho nhân viên nhiều khi cũng gay phết, Thời đó qua rồi nhưng bảo là đứng ở " Đỉnh cao" nào chưa thì NO.
Có lẽ trong nghề này không có đỉnh cao- thay vì tìm đỉnh cao thì ta nên quy về 1 thứ khác : ví dụ như có thu nhập cao, yêu thích nghề, vị trí của ai đó giao cho mình hoặc lãng mạn hơn là mọi người coi mình như là bác sĩ giỏi chẳng hạn. Với tôi thì không phải lo thu nhập nữa, chỉ lo sao cho cái cty của mình hoạt động ổn và nhân viên có thu nhập tốt ( cái này cũng vất vả chứ không phải dễ đâu nha- vì mình đẻ ra nó thì phải nuôi thôi). Nhưng tôi hài lòng vì mình đang được làm cái mình thích và mình muốn.
Thế nên các bạn cũng đừng nên so sánh để tìm điểm cao mình đứng mà cái quan trọng là: Bạn muốn cái gì thì cố gắng thực hiện được nó và đó là Hạnh phúc. Cú loay hoay so sánh người này người kia thì mình chẳng có đủ thời gian thực hiện mong ước của mình. Trong xã hội thì mỗi người một việc, bạn muốn nhiều tiền thì buôn bán cho nhanh hơn, bạn muốn quyền lực thì vào công chức mà phấn đấu... Nhưng nhiều khi muốn mà có được đâu nên đi làm thợ, mà làm thợ thì cũng có phải ai cũng giỏi đâu - ái chà đau đầu. Vậy câu hỏi sẽ là bạn có thể làm được cái gì? Một câu hỏi khó. Tuy nhiên theo tôi thấy thì nhiều bạn chưa học hành được chu đáo, chăm chỉ mà chỉ muốn đòi hỏi thu nhập cao rồi lại còn so sánh với người khác nữa chứ. Tại sao các bạn không nghĩ mình làm việc tốt nhất đi rồi thu nhập sẽ đén với bạn? Tôi chắc chắn một điều nếu bạn làm tốt thì cuộc sông của bạn sẽ thay đổi tốt hơn và bạn sẽ hài lòng với bản thân mình
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Chào các bác.
Thấy các bác nói chuyện rôm rả và hay quá- Em cũng nhảy vào chém tý nhé. Theo em thì chủ hay thợ chẳng có đỉnh cao nào bởi vì chỉ có người ở vị trí thấp hơn mình thì họ bảo mình là cao thôi chứ chả phải đỉnh,,hehe..
Em đã từng làm như thợ ( không phải là thợ- nghĩa đen nhé). em chả thấy đỉnh cao gì cả, cũng có thể mình chẳng nghĩ gì về nó. Sau này làm quản lý các kiểu nhưng vẫn mê kỹ thuật lắm, khi làm chủ rồi mà cũng chả thấy đỉnh cao nào cả. Lo cơm áo gạo tiền cho nhân viên nhiều khi cũng gay phết, Thời đó qua rồi nhưng bảo là đứng ở " Đỉnh cao" nào chưa thì NO.
Có lẽ trong nghề này không có đỉnh cao- thay vì tìm đỉnh cao thì ta nên quy về 1 thứ khác : ví dụ như có thu nhập cao, yêu thích nghề, vị trí của ai đó giao cho mình hoặc lãng mạn hơn là mọi người coi mình như là bác sĩ giỏi chẳng hạn. Với tôi thì không phải lo thu nhập nữa, chỉ lo sao cho cái cty của mình hoạt động ổn và nhân viên có thu nhập tốt ( cái này cũng vất vả chứ không phải dễ đâu nha- vì mình đẻ ra nó thì phải nuôi thôi). Nhưng tôi hài lòng vì mình đang được làm cái mình thích và mình muốn.
Thế nên các bạn cũng đừng nên so sánh để tìm điểm cao mình đứng mà cái quan trọng là: Bạn muốn cái gì thì cố gắng thực hiện được nó và đó là Hạnh phúc. Cú loay hoay so sánh người này người kia thì mình chẳng có đủ thời gian thực hiện mong ước của mình. Trong xã hội thì mỗi người một việc, bạn muốn nhiều tiền thì buôn bán cho nhanh hơn, bạn muốn quyền lực thì vào công chức mà phấn đấu... Nhưng nhiều khi muốn mà có được đâu nên đi làm thợ, mà làm thợ thì cũng có phải ai cũng giỏi đâu - ái chà đau đầu. Vậy câu hỏi sẽ là bạn có thể làm được cái gì? Một câu hỏi khó. Tuy nhiên theo tôi thấy thì nhiều bạn chưa học hành được chu đáo, chăm chỉ mà chỉ muốn đòi hỏi thu nhập cao rồi lại còn so sánh với người khác nữa chứ. Tại sao các bạn không nghĩ mình làm việc tốt nhất đi rồi thu nhập sẽ đén với bạn? Tôi chắc chắn một điều nếu bạn làm tốt thì cuộc sông của bạn sẽ thay đổi tốt hơn và bạn sẽ hài lòng với bản thân mình
Chỉ dám nói là chí lý
 

Petrolimex-vn

Tài xế O-H
Theo quan điểm của em thì cái nghe sửa chứa ô tô bạc lám các cụ ạ.
nhiều khi muốn bỏ quách cho xong làm việc khác
nhưng cái mùi xăng dầu nó làm em ko bỏ dc các bác ạ.
giờ đi làm cứ biết làm thôi chứ em có biết tương lai sau này như nào đâu,lắm lúc buồn hút thuốc xong nghĩ linh tinh chả dc cái tích sự gì
SAO cụ có suy nghĩ giống em thế, muốn bỏ đó nhưng bỏ thì thương vương thì tội như vạy phải ko ạ. Thiệt sự không phải chỉ mỗi cụ nghĩ như thế đâu, ai lam ô tô cũng suy nghĩ thế hết. Nhiều lúc còn nhận dc vài lời đại khái như : mày theo làm gì hả con, nghề này dơ bẩn lắm, nghề này bạc bẽo lắm... Nghĩ mà buồn cho số phận
 

otohuong

Tài xế O-H
Đôi khi buồn buồn em lại suy nghĩ về tương lai nghề mình các bác à?? Vì đang trẻ nên hi vọng..tham vọng nhiều lắm..nhưng vẫn đau đáu cái vấn đề đỉnh cao thành công là 1 thợ giỏi có tiếng hay là 1 ông chủ..1 người sếp hay 1 ông quản lý giỏi trong nghề???đi tâm sự mấy ông bạn trong nghề thì bảo là tao thích nghề này và làm đến già!! Ngĩ lại nó nói có lý vì nó đang trẻ con sung sức..nhưng sau này già có đạt phong độ được không?? Nhiều hôm nhìn sư phụ tôi cùng già rồi(năm nay tầm 55 tuổi).30 năm trong nghề thấy thầy chân tay nhăn nheo vẫn còn ngồi rà xucap rồi làm máy.chân tay quần áo thì lấm lem.mồ hôi ra đầm đìa.đôi khi 2 thầy trò tâm sự.thầy lại bảo đùa với tôi là về quê nuôi đàn bò giá trị hơn đây!! Làm nghề này tao chán lắm rồi..tôi lại cười cười lại suy nghĩ..thật ra..đáng ra cái tuổi 55 là họ đang còn sung sức như mấy ông nhà có điều kiện nhưng thầy tôi lại già trước tuổi có lẽ 30 năm trong nghề quá khổ..quá lao lực.và điều kiện kinh tế cũng chẳng khá giả là bao..nghĩ vậy tôi lại thương thầy..và tôi tự đặt câu hỏi nên mãi mãi làm thợ hay đang làm thợ phong độ chuẩn bị mất thì nên đi con đường khác như làm bàn giấy hay quản lý kỹ thuật hay đi dạy nghề chẳng hạn???lúc ấy mình sẽ khỏe hơn.nhàn hơn..và có lẽ cuộc sống đỡ vất vả lao đầu vào dầu mỡ!!!
Các bác đọc đến đây chắc các bác cũng hiểu tâm trạng của tôi..!!các anh.cac chú.các em ai có trải lòng gì thi cứ thẳng thắn tâm sự ạ để tôi có 1 mục đích phát triển riêng..chứ thật ra vẫn đang suy nghĩ rất nhiều
nói thật mình cũng là thợ máy thật thụ nhiều khi vất vả nản lắm nhưng vì sự dam mê thực sự giờ ích người theo nghế vì vất vả nhưng theo minh thấy nhu cầu về nghanh sửa chữa cần người nhiều thì giá tri nghề sửa chũa quan trọng lắm đó nên huy vong sẽ có kinh tế tốt hơn
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
nói thật mình cũng là thợ máy thật thụ nhiều khi vất vả nản lắm nhưng vì sự dam mê thực sự giờ ích người theo nghế vì vất vả nhưng theo minh thấy nhu cầu về nghanh sửa chữa cần người nhiều thì giá tri nghề sửa chũa quan trọng lắm đó nên huy vong sẽ có kinh tế tốt hơn
Cái quan trọng là anh em mình không biết cách làm giá, không đoàn kết bằng mấy ông thợ xây
 

jasso.vn

Tài xế O-H
Em chỉ nói về quan điểm của em thôi nhé. Thực chất em chưa từng làm thợ, em làm bên kinh doanh. Nhưng mà em nghĩ, nghề nào cũng có cái khó riêng. Cái cốt là mình yêu thích nó, bị ám ảnh bởi nó,... Cụ yêu thích nghề kĩ thuật và được làm trong nghề này là một điều tuyệt vời rồi. Còn làm thợ hay làm chủ thì tùy vào cảm nhận của cụ thôi vì mỗi vị trí đều có cái khổ riêng ah. Nếu cụ thấy làm chủ tốt hơn, mang lại hạnh phúc cho mình sau này thì cụ hãy lập kế hoạch và thực hiện nó. Cần thật nhiều quyết tâm, kiên trì và một chút may mắn thì chuyện gì cũng thành công.
 

bangdung

Tài xế O-H
Cái quan trọng là anh em mình không biết cách làm giá, không đoàn kết bằng mấy ông thợ xây
Bác nói đúng quá , không đoàn kết bằng mấy ông thợ xây ấy
Thậm chí còn chê trách nhau , bới tìm cái khuyết điểm của nhau ra mà đem khoe cho khách ấy chứ . ( chỉ nhằm mục đích câu kéo ) .
Làm giá thì em thấy tuỳ vào độ "chém" của mỗi người
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Bác nói đúng quá , không đoàn kết bằng mấy ông thợ xây ấy
Thậm chí còn chê trách nhau , bới tìm cái khuyết điểm của nhau ra mà đem khoe cho khách ấy chứ . ( chỉ nhằm mục đích câu kéo ) .
Làm giá thì em thấy tuỳ vào độ "chém" của mỗi người
Cái dân mình hèn, thường nâng cao mình bằng cách hạ người khác xuống. Hết hèn là hết khổ, bác ạ
 

fortunerv

Tài xế O-H
Tôi ra trường làm nghề được có 3 năm, 1,5 năm làm xe con còn lại là xe tải xong lên quản lý. tôi thấy vẫn thích làm người thợ chân chính hơn nhưng phải làm tư nhân chứ nhà nước thì càng thấy mình sống chậm. Chúc bác luôn yêu nghề, làm giá thì tùy vào xe làm tư hay xe nhà nước còn về không đoàn kết, nói sấu nhau thì có nhưng kệ đời miễn sao làm có đủ tiền để tiếp tục đam mê và sc gia đình bạn a.
 

mauhoado15w

Tài xế O-H
Đôi khi buồn buồn em lại suy nghĩ về tương lai nghề mình các bác à?? Vì đang trẻ nên hi vọng..tham vọng nhiều lắm..nhưng vẫn đau đáu cái vấn đề đỉnh cao thành công là 1 thợ giỏi có tiếng hay là 1 ông chủ..1 người sếp hay 1 ông quản lý giỏi trong nghề???đi tâm sự mấy ông bạn trong nghề thì bảo là tao thích nghề này và làm đến già!! Ngĩ lại nó nói có lý vì nó đang trẻ con sung sức..nhưng sau này già có đạt phong độ được không?? Nhiều hôm nhìn sư phụ tôi cùng già rồi(năm nay tầm 55 tuổi).30 năm trong nghề thấy thầy chân tay nhăn nheo vẫn còn ngồi rà xucap rồi làm máy.chân tay quần áo thì lấm lem.mồ hôi ra đầm đìa.đôi khi 2 thầy trò tâm sự.thầy lại bảo đùa với tôi là về quê nuôi đàn bò giá trị hơn đây!! Làm nghề này tao chán lắm rồi..tôi lại cười cười lại suy nghĩ..thật ra..đáng ra cái tuổi 55 là họ đang còn sung sức như mấy ông nhà có điều kiện nhưng thầy tôi lại già trước tuổi có lẽ 30 năm trong nghề quá khổ..quá lao lực.và điều kiện kinh tế cũng chẳng khá giả là bao..nghĩ vậy tôi lại thương thầy..và tôi tự đặt câu hỏi nên mãi mãi làm thợ hay đang làm thợ phong độ chuẩn bị mất thì nên đi con đường khác như làm bàn giấy hay quản lý kỹ thuật hay đi dạy nghề chẳng hạn???lúc ấy mình sẽ khỏe hơn.nhàn hơn..và có lẽ cuộc sống đỡ vất vả lao đầu vào dầu mỡ!!!
Các bác đọc đến đây chắc các bác cũng hiểu tâm trạng của tôi..!!các anh.cac chú.các em ai có trải lòng gì thi cứ thẳng thắn tâm sự ạ để tôi có 1 mục đích phát triển riêng..chứ thật ra vẫn đang suy nghĩ rất nhiều
Đôi khi tôi cũng tự hỏi như bạn, 30 năm nữa tôi sẽ ôm vô lăng tiếp hay sao, sống kiếp "cơm đường cháo chợ" nữa hay chọn một nghề khác. Thú thật ngoài nghề tài xế đã theo gần 10 năm nay mình cũng đã thử kinh doanh nhỏ và......thất bại, thú thật ngoài xe ra mình cũng chẳng biết làm gì khác. Tặt lưỡi cho qua, thôi kệ được ngày nào hay ngày đó tới đâu thì tới, kiếm sống, kiếm chén cơm qua ngày trước đã, chuyện tương lai để từ từ tính. Dù sao thì ngày hôm qua cũng không trở lại, ngày mai thì chưa đến vậy cứ sống trọn vẹn ngày hôm nay đã. Để mai tính!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên