Đống sắt vụn' trị giá 6 tỷ

Duyleauto
Bình luận: 0Lượt xem: 1,187

Duyleauto

Tài xế O-H
Cũ nát, hoen gỉ và hầu như không hoạt động được, nhưng chiếc Aston Martin DB2/4 Mk III drophead coupe vẫn được tranh mua với mức giá 318.875 USD, tương đương với giá của một siêu xe đời mới.

Với nhiều người, đây chỉ là một đống sắt vụn. Tuy nhiên, với các nhà sưu tập và người yêu xe thì đây quả thật là một báu vật. Sau 30 năm bị lãng quên trong bụi rậm, chiếc xe cổ cực hiếm Aston Martin DB2/4 Mk III drophead coupe đã trở thành sao trong buổi đấu giá các di sản của nước Anh tại Sandown Park hôm 7/9 vừa qua và có một ông chủ mới. Và để có trong tay mẫu xe này, người chủ mới đã phải móc hầu bao hơn 206.000 bảng Anh (tương đương với 318.875 USD).

Thứ nhất đây là tài sản đặc biệt của ông chủ một thời của hãng Aston Martin, David Brown. David Brown không chỉ được biết đến như người có vài trò lớn trong lịch sử hãng Aston Martin mà còn là cha đẻ của “DB” dòng xe danh tiếng gắn liền với tên tuổi điệp viên 007.

Thứ hai, đây là một phiên bản cực hiếm. Từ năm 1958 đến nay, chỉ có đúng 84 chiếc BD2/4 MkIII được sản xuất và phấn lớn chúng đã bị phá hủy. Chiếc xe là nhân chứng cho lịch sử ngành chế tạo xe hơi Anh Quốc.

Sau khi được tình cờ tìm thấy ở một vùng quê, chiếc xe đã được tu sửa lại nhưng vẫn giữ nguyên bản. Ban đầu, các nhà đấu giá chỉ hi vọng DB2/4 MkIII sẽ được bán với giá khoảng 80.000 đến 100.000 bảng Anh. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, chiếc xe đã có chủ mới với mức giá gấp đôi.


 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên