Bác nói đúng, "ăn mày lại đòi ăn xôi gấc", vô lý, bác nhờSinh viên mới ra trường xin vào gara ngta ko thèm nhận luôn chứ ở đó mà lựa chọn. Xin đc là may rồi.
Tất nhiên rồi, vì hãng thì thay dầu là chính màMình chưa làm ngoài nên ko rõ lắm. Nhưng m làm Điều Phối ở hãng thấy bên kỹ thuật rất cởi mở, gần như là hỏi gì trả lời đấy, đồ nghề chuyên dụng, môi trường rất tốt.. ban đầu vào thì học từ cái cơ bản nhất là bảo dưỡng, dần dần tìm tòi học hỏi thì sửa bệnh xe... mình thấy ko biết hỏi mà họ nhiệt tình chia sẻ là quý nhất rồi. Hehe. Nhưng mà ở hãng thi thoảng mới có xe ngoài hãng vào sửa. Sau khi có tay nghề rồi thì xin làm gara lớn bên ngoài chắc chắn là sướng hơn . Đam Mê và có Tư Duy nữa thì ở đâu cũng phát triển được
Trong hãng xe thay dầu là nhiều, xe hỏng thì vào ít nên gặp 1 ca hỏng mấy người kia không làm gì thì vào nhìn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Được cái trong hãng nó có tài liệu và cũng nhiều time để đọcE thì k học qua trường lớp nhưng theo e thấy thì ở hãng cần chăm chú quan sát còn còn owr ngoài thì phải chăm làm mới biết. E từng làm với ng trong hãng ít chú ý và người làm bên ngoài chăm nhinf ít làm nên e có ý kiến như thế mong mấy bác đừng để bụng
Bán nói chí lý, cho mấy em nó quất thui, có chổ làm thì chiếnTốt nhất là bác cứ xin đc đâu thì làm đấy đi. Hãng hay gara đều có cái hay riêng. Hỏi trên này xong loạn rùi sau này làm lại đứng núi nọ trông núi kia. Như thế khó thành công lắm
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.