Lỗi lo lắng cho tương lai!!!

nhoklkute1
Bình luận: 111Lượt xem: 13,316

nhoklkute1

Tài xế O-H
Chào bạn!
- Bạn còn 1 năm nữa,mới hết bậc trung học,bạn không nên suy nghĩ quá nhiều cứ lo việc học tốt cuối cấp,nếu học lực tốt,kinh tế gia đình không có gì bất ổn thì nên vào trường cao đẳng nghế có y tín mà học để có kiến thức căn bản,sau này mà áp dụng với thực tiễn,còn nếu kinh tế gia đình quá khó khăn thì nên xin vào ga ra nào y tín có lượng xe nhiều mà học nhé,với sự yêu nghề ham học hỏi có óc cầu tiến mình tin tưởng bạn sẽ làm được rất tốt và sẽ thành công! Mình chỉ nhắn nhũ với bạn một câu không nên thích nghề nhé,chỉ có lòng đam mê nghề mà theo đuổi nghề thôi nhé bạn!

Vâng! xin cảm ơn bác về lời khuyên nhủ, em sẽ đam mê nghề nhiều hơn!!!
 

trotchacu

Tài xế O-H
Được bác quan tâm quý mến vậy, tôi cảm thấy vui và hãnh diện quá. Nếu bác máu, thì chờ nhé, khi tôi đưa phép thử cho bác kia lên đây, bác dùng luôn. Tùy theo phản ứng, có thể thử tiếp các bài khác
va
Được bác quan tâm quý mến vậy, tôi cảm thấy vui và hãnh diện quá. Nếu bác máu, thì chờ nhé, khi tôi đưa phép thử cho bác kia lên đây, bác dùng luôn. Tùy theo phản ứng, có thể thử tiếp các bài khác
vay a. cam on bac nhieu
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Bác như vậy là thiếu phe pờ lây. Em theo tới cùng mà bác. Em hứa đấy
- Phép thử này dành cho những người chưa định hướng, còn đang đứng ngoài ngưỡng cửa nghề nghiệp
- Bác bây giờ hành nghề lâu rồi, làm thày người khác. Bác đâu có còn đứng ở ngoài cửa nữa, bây giờ bác leo tót lên giường ấp bà chủ rồi, còn thử gì nữa.
- Hay là thích thử cửa chỗ khác, để hôm nào lên Yên bái, tôi vào hỏi cái cô tóc xoăn xem sao.
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
- Phép thử này dành cho những người chưa định hướng, còn đang đứng ngoài ngưỡng cửa nghề nghiệp
- Bác bây giờ hành nghề lâu rồi, làm thày người khác. Bác đâu có còn đứng ở ngoài cửa nữa, bây giờ bác leo tót lên giường ấp bà chủ rồi, còn thử gì nữa.
- Hay là thích thử cửa chỗ khác, để hôm nào lên Yên bái, tôi vào hỏi cái cô tóc xoăn xem sao.


cụ Bánh dạo này chắc bận, cũng hóng mãi mà cụ chưa đưa phép thử!!!
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
Xin lỗi vì cũng bận thật. Nhưng tôi cứ tưởng bác quên rồi, nên cũng lờ luôn. Nay thấy bác nhắc, cũng thấy phấn khởi. Hình như đã quá 1 tuần thì phải. Bác máu chơi chưa?


Mấy ngày nay gia đình em cũng có chút chuyện thật. Cũng không hẳn là máu chơi như bác nói, em chỉ thấy đây là con đường mình đã chọn và quyết đuổi theo nó thôi :D cụ nhiệt huyết quá!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Mấy ngày nay gia đình em cũng có chút chuyện thật. Cũng không hẳn là máu chơi như bác nói, em chỉ thấy đây là con đường mình đã chọn và quyết đuổi theo nó thôi :D cụ nhiệt huyết quá!
Thế thì lo xong việc nhà đi. Xong việc, nếu vẫn còn máu thì ta sẽ thử nhé
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
Ngày hôm nay khi đến trường, trong tiết lịch sử đầu tiên của năm học thay vì dậy bài mở đầu, thầy đã dành cả giờ để tâm sự và kể cho chúng em nghe về những câu chuyện. Những điều này hết sức bổ ích để chúng em mở mang tầm hiểu biết von dĩ rất non nớt của mình.
Khi đén phần lấy dẫn chứng về thành quả của mình thầy có nhắc đến một người trò, người cháu của mình. Anh cũng có được cơ hội học cao như bao người khác, nhưng không, anh lại chọn một con đường riêng cho mình và dứt khoát muốn đi làm thợ, và thời gian trôi qua với sự lỗ lực của mình, đến giờ khi chỉ mới 24 tuổi anh đã trở thành một ông chủ, là một chủ xưởng của một gara sửa chữa ô tô tại Mỹ Đình Hà Nội, vừa nói đến đây thì tiếng trống tan giờ vang lên khiến câu chuyện mà mình thấy phấn khích nhất phải khép lại, nhưng thôi dù sao nó cũng đem lại một thứ gì đó rất lạ. một lời động vien,một tấm gương,một bài học. Và hơn thế, nó giúp em có thêm nghị lực để theo đuổi đam mê của mình.
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
Bây giờ bác sắm 1 bộ đồ nghề nhỏ, kiếm chỗ nào ngồi vá xe đạp, tiến bộ thì vá xe máy. Bác phải tự tìm hiểu bằng cách nào đó để sắm được chỗ đồ ấy, tôi không chỉ
Vì bác ở Hà nội, thông báo địa chỉ chỗ ngồi, tôi qua xem

Thưa bác! phép thử này sao kì vậy, em thấy khá bất ngờ đó
 

nguyenkhacnhan

Tài xế O-H
nghề nào mới vào chả gian nan. tôi đây đang chịu gian nan đây. đâu có được làm ở xưởng, phải đi đây đi đó nên đôi lúc cũng thấy chán nản, cứ xa nhà ai chịu nổi đâu. rồi cũng phải chấp nhận, cố gắng làm để có tương lai thôi
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
- Có chơi không?
- Sợ rồi à?


Vất vả thi em không sợ khi làm việc, nhưng thử thách này của bác nó nằm ngoài dự kiến của em
Sở dĩ em nói vậy là vì nó không hợp với môi trường sống của mình, sống trong một làng nghề truyền thống, một tháng em có thể kiếm cho chị mình từ 3-5 tr nếu làm việc như người lđ bình thường, vậy bác thử nói xem giờ em đi vá xe đạp thì khác nào người ta bảo em là thằng điên. vậy bác đưa ra phép thử đó chẳng phải là quá khó sao?
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên