Lỗi lo lắng cho tương lai!!!

nhoklkute1
Bình luận: 111Lượt xem: 13,295

NamLuu

Tài xế O-H
Vất vả thi em không sợ khi làm việc, nhưng thử thách này của bác nó nằm ngoài dự kiến của em
Sở dĩ em nói vậy là vì nó không hợp với môi trường sống của mình, sống trong một làng nghề truyền thống, một tháng em có thể kiếm cho chị mình từ 3-5 tr nếu làm việc như người lđ bình thường, vậy bác thử nói xem giờ em đi vá xe đạp thì khác nào người ta bảo em là thằng điên. vậy bác đưa ra phép thử đó chẳng phải là quá khó sao?
Đ
Đấy mới là khởi đầu cho tương lai và niền đam mê thôi bạn ah, muốn theo đuổi niền đam mê này phải thay đổi môi trường sống cũng như mọi cái gọi là "người ta" đấy. tôi đây cũng đã và đang trải qua thời gian như vậy, tôi ra trường với tấm bằng đại học mặc kệ người ta nói như thế nào tôi vẫn vật lộn với cuộc sống có thể nói là chạy ăn từng bữa với cuộc sống đất Hà thành ở mức lương được gọi là học việc mà theo đuổi cái nghiệp Ô Tô bạn bè nhiều người nói tôi điên có người tế nhị hơn bảo t kiên trì nhưng đôi khi nghe những lời như vậy lại càng có động lực mà phấn đấu, mặc dù chưa biết chắc chắn tương lai sẽ ra sao nhưng cuộc sống mà phải đánh đổi thôi bạn.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Vất vả thi em không sợ khi làm việc, nhưng thử thách này của bác nó nằm ngoài dự kiến của em
Sở dĩ em nói vậy là vì nó không hợp với môi trường sống của mình, sống trong một làng nghề truyền thống, một tháng em có thể kiếm cho chị mình từ 3-5 tr nếu làm việc như người lđ bình thường, vậy bác thử nói xem giờ em đi vá xe đạp thì khác nào người ta bảo em là thằng điên. vậy bác đưa ra phép thử đó chẳng phải là quá khó sao?
- Bác ở làng nghề gì vậy?
- Vậy là bác đang định xây tương lai với nghề kỹ thuật ô tô mà phải phù hợp với môi trường làng nghề sao? Cũng là ý tưởng tốt, và bác bắt đầu xây dựng làng nghề sửa chữa ô tô đầu tiên cả nước
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
- Bác ở làng nghề gì vậy?
- Vậy là bác đang định xây tương lai với nghề kỹ thuật ô tô mà phải phù hợp với môi trường làng nghề sao? Cũng là ý tưởng tốt, và bác bắt đầu xây dựng làng nghề sửa chữa ô tô đầu tiên cả nước
Dạ em không dám vậy! Nhưng sự thật là thử thách này của bác không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của em. Em vẫn còn đang đi học mà, em rất biết ơn cụ. Và có lẽ em vẫn phải quyết định đi theo con đường mà bao cụ khác thường chọn thôi! Em sẽ thi theo thực lực, nếu trượt em sẽ đi học nghề ở một trường Cao Đẳng nào đó, sau đó sẽ lỗ lực hết mình để trở thành một thợ sửa chữa ô tô ( em thích làm mảng gầm máy)
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Dạ em không dám vậy! Nhưng sự thật là thử thách này của bác không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của em. Em vẫn còn đang đi học mà, em rất biết ơn cụ. Và có lẽ em vẫn phải quyết định đi theo con đường mà bao cụ khác thường chọn thôi! Em sẽ thi theo thực lực, nếu trượt em sẽ đi học nghề ở một trường Cao Đẳng nào đó, sau đó sẽ lỗ lực hết mình để trở thành một thợ sửa chữa ô tô ( em thích làm mảng gầm máy)
- Tôi luôn ủng hộ khi xác định con đường sớm
- Khi xưa, trong lúc tôi học lớp 6, buổi tối vẫn vá xe ngoài đường
- Cái tôi đưa ra chỉ là 1 phép thử thôi, chứ không phải là một phần trong quá trình học nghề đâu (về kiến thức). Bác không thử cũng không sao
- Thực ra, để làm nghề thì cũng không cần phải yêu nghề đâu, các bác ấy chỉ dọa thôi, làm được hết. Cơ mà, không yêu thì làm nó không sướng lắm, mà cũng khó mà lên đỉnh được
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
- Tôi luôn ủng hộ khi xác định con đường sớm
- Khi xưa, trong lúc tôi học lớp 6, buổi tối vẫn vá xe ngoài đường
- Cái tôi đưa ra chỉ là 1 phép thử thôi, chứ không phải là một phần trong quá trình học nghề đâu (về kiến thức). Bác không thử cũng không sao
- Thực ra, để làm nghề thì cũng không cần phải yêu nghề đâu, các bác ấy chỉ dọa thôi, làm được hết. Cơ mà, không yêu thì làm nó không sướng lắm, mà cũng khó mà lên đỉnh được

Thật là lể phục cụ!!!
Có thể hơi sớm để nói nhưng em nghĩ mình thực sự yêu công việc này. Và không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến sự nặng nhọc trong công việc em lại thầm cảm thấy hạnh phúc cụ ạ
Va hơn nữa em cũng xin cảm ơn về sự quan tâm của cụ rất nhiều đấy. Nếu sau này khi thành người thợ thì đó cũng là nhờ công của cụ rất nhiều đáy ạ! :D
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Thật là lể phục cụ!!!
Có thể hơi sớm để nói nhưng em nghĩ mình thực sự yêu công việc này. Và không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến sự nặng nhọc trong công việc em lại thầm cảm thấy hạnh phúc cụ ạ
Va hơn nữa em cũng xin cảm ơn về sự quan tâm của cụ rất nhiều đấy. Nếu sau này khi thành người thợ thì đó cũng là nhờ công của cụ rất nhiều đáy ạ! :D
- Cuộc sống là vậy, chẳng có cái gì đáng nể phục ngoài công cha nghĩa mẹ, hay những vĩ nhân độ thế cả. Tất cả là bình thường có gì ghê gớm đâu
- Tôi chưa làm gì cho bác, nên không dám lĩnh công đâu
- Có vẻ bác cũng có khiếu làm văn đấy. Về sau, văn võ song toàn là tiến xa đó
 

NangLuong

Tài xế O-H
- Cuộc sống là vậy, chẳng có cái gì đáng nể phục ngoài công cha nghĩa mẹ, hay những vĩ nhân độ thế cả. Tất cả là bình thường có gì ghê gớm đâu
- Tôi chưa làm gì cho bác, nên không dám lĩnh công đâu
- Có vẻ bác cũng có khiếu làm văn đấy. Về sau, văn võ song toàn là tiến xa đó
Tôi thích bác nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn.Và thích cả suy nghĩ của bác. ;)
 

NgHuuTinh96KT

Tài xế O-H
Em nhận ra một điều rằng ai cũng lo thật nhiều...:p:p:p
những suy nghĩ, những nỗi lo của chúng ta thật giống nhau. Những điều chúng ta cần,chúng ta muốn cũng thật giống nhau và có lẽ là chúng ta thực sự giống nhau. DUAXEOTOHUI Không liên quan nhưng hôm bữa lúc định hướng nghề cho học sinh khoá mới.thầy giáo đã hỏi 1 anh bạn nhỏ trong lớp CN Otô của tôi: "lí do bạn chọn ngành này?" câu trả lời khiến tôi thực sự trăn trở: "Dạ vì nhiều tiền".LATLEOOTOHUI
Tôi và cụ may mắn không có những ý nghĩ lệch lạc để sau này phải hối tiếc.Chúng ta hãy cứ bước tiếp thôi cụ ạ.Tôi còn ghen tị với cụ vì tôi đã phí hoài một vài năm khi nghỉ học để bh môi trường giúp tôi theo đuổi tương lai chỉ là mái trường trung cấp nghề thôi cụ ạ! Nhưng tôi nghĩ đó không phải là điểm mấu chốt. Tôi còn không có được nửa đam mê của cụ.;);) Kiểu như cụ đi theo cảm xúc còn tôi lại hướng theo lí trí nhưng tôi tin vào khả năng của mình và tôi biết cụ cũng như vậy.:rolleyes::rolleyes:
Chỉ là ĐỒNG một vài CẢM :D:D nên vào ngâm thơ với cụ thôi.
À! Xíu thì quên.Tôi k phải là tiên tri nhưng cụ sẽ thành công.Hãy thoải mái suy nghĩ nha cụ....
 

NgHuuTinh96KT

Tài xế O-H
- Cuộc sống là vậy, chẳng có cái gì đáng nể phục ngoài công cha nghĩa mẹ, hay những vĩ nhân độ thế cả. Tất cả là bình thường có gì ghê gớm đâu
- Tôi chưa làm gì cho bác, nên không dám lĩnh công đâu
- Có vẻ bác cũng có khiếu làm văn đấy. Về sau, văn võ song toàn là tiến xa đó
Thật ra thì phép thử của cụ nếu đưa cho 100 người chưa chắc đã có 1 người chấp nhận thử.công thức hơi phức tạp mà có tìm ra kết quả cũng chẳng đảm bảo điều gì.nếu cụ đặt người khác vào hoàn cảnh của mình mà suy xét thì e thấy hoàn toàn sai lầm.nhất là như chủ thớt và kể cả em đây, :D chỉ là đang định hướng.
Tóm lại thì có thể là đúng người nhưng sai thời điểm.3 năm sau biết đâu sẽ có 60-70% người như em và chủ thớt đồng ý tham gia phép thử của cụ cũng nên.DUAXEOTOHUI
Một vài ý kiến riêng của em thôi.Em học văn cũng tốt lắm cụ ạ :p.Có gì mong cụ chỉ giáo thêm!
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
Em nhận ra một điều rằng ai cũng lo thật nhiều...:p:p:p
những suy nghĩ, những nỗi lo của chúng ta thật giống nhau. Những điều chúng ta cần,chúng ta muốn cũng thật giống nhau và có lẽ là chúng ta thực sự giống nhau. DUAXEOTOHUI Không liên quan nhưng hôm bữa lúc định hướng nghề cho học sinh khoá mới.thầy giáo đã hỏi 1 anh bạn nhỏ trong lớp CN Otô của tôi: "lí do bạn chọn ngành này?" câu trả lời khiến tôi thực sự trăn trở: "Dạ vì nhiều tiền".LATLEOOTOHUI
Tôi và cụ may mắn không có những ý nghĩ lệch lạc để sau này phải hối tiếc.Chúng ta hãy cứ bước tiếp thôi cụ ạ.Tôi còn ghen tị với cụ vì tôi đã phí hoài một vài năm khi nghỉ học để bh môi trường giúp tôi theo đuổi tương lai chỉ là mái trường trung cấp nghề thôi cụ ạ! Nhưng tôi nghĩ đó không phải là điểm mấu chốt. Tôi còn không có được nửa đam mê của cụ.;);) Kiểu như cụ đi theo cảm xúc còn tôi lại hướng theo lí trí nhưng tôi tin vào khả năng của mình và tôi biết cụ cũng như vậy.:rolleyes::rolleyes:
Chỉ là ĐỒNG một vài CẢM :D:D nên vào ngâm thơ với cụ thôi.
À! Xíu thì quên.Tôi k phải là tiên tri nhưng cụ sẽ thành công.Hãy thoải mái suy nghĩ nha cụ....

Cụ là người đi trước, vậy cho em hỏi về kinh nghiệm chút. Cá nhân cụ thấy sao về môi trường CĐ nghề và Đại học, vì theo em trong ngành này hiện nay đất nước ta đào tạo hình như toàn kĩ sư chuột bạch thì phải. Em sắp "lên thớt" rồi nên cũng muốn định hướng đôi chút về môi trường đào tạo. Có gì mong cụ chỉ giáo!!!
 

ngocanh_102

Tài xế O-H
Cụ là người đi trước, vậy cho em hỏi về kinh nghiệm chút. Cá nhân cụ thấy sao về môi trường CĐ nghề và Đại học, vì theo em trong ngành này hiện nay đất nước ta đào tạo hình như toàn kĩ sư chuột bạch thì phải. Em sắp "lên thớt" rồi nên cũng muốn định hướng đôi chút về môi trường đào tạo. Có gì mong cụ chỉ giáo!!!

Đủ trình thì học Đại học sư phạm kỹ thuật TP. HCM. Còn trường nghề tốt thì mình vẫn chưa biết trường nào ổn.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Thật ra thì phép thử của cụ nếu đưa cho 100 người chưa chắc đã có 1 người chấp nhận thử.công thức hơi phức tạp mà có tìm ra kết quả cũng chẳng đảm bảo điều gì.nếu cụ đặt người khác vào hoàn cảnh của mình mà suy xét thì e thấy hoàn toàn sai lầm.nhất là như chủ thớt và kể cả em đây, :D chỉ là đang định hướng.
Tóm lại thì có thể là đúng người nhưng sai thời điểm.3 năm sau biết đâu sẽ có 60-70% người như em và chủ thớt đồng ý tham gia phép thử của cụ cũng nên.DUAXEOTOHUI
Một vài ý kiến riêng của em thôi.Em học văn cũng tốt lắm cụ ạ :p.Có gì mong cụ chỉ giáo thêm!
- Khi đã là 1 phép thử, tức là nó đã đánh vào một hoặc vài tiêu chí nào đó rồi. Mỗi mức độ sẽ có những phép thử riêng thôi. Ví dụ: tầm làng nhàng thì có phép khác với tầm trung, đương nhiên sẽ khác với mức đỉnh
- Phép thử đưa ra cũng thật đn giản, đâu có gì phức tạp, chỉ là 1 công việc rất bình thường với chi phí thấp
- Tuy rằng ngày xưa, tôi cũng như vậy, nhưng đó là do hoàn cảnh chứ lúc ấy có định hướng gì đâu. Nên không thể nói đặt người khác vào hoàn cảnh mà suy xét được, cái chung thì nó là cảm giác. Tôi chọn cách này đưa ra là để giảm chi phí mọi mặt cho bác ấy, chứ có nhiều cách khác mà
- Khi không chấp nhận phép thử, thì coi như đã được thử rồi
- Với vài năm nữa, phép thử sẽ mất nghiệm, bác ạ
- Tôi cũng chẳng có gì để chỉ bảo đâu, có mấy cái bài thử vớ vẩn thôi
 

NgHuuTinh96KT

Tài xế O-H
Cụ là người đi trước, vậy cho em hỏi về kinh nghiệm chút. Cá nhân cụ thấy sao về môi trường CĐ nghề và Đại học, vì theo em trong ngành này hiện nay đất nước ta đào tạo hình như toàn kĩ sư chuột bạch thì phải. Em sắp "lên thớt" rồi nên cũng muốn định hướng đôi chút về môi trường đào tạo. Có gì mong cụ chỉ giáo!!!
Tôi không dám chỉ cho cụ đâu. tôi chỉ xác định học lấy kiến thức căn bản thôi. học thì chỉ nắm lý thuyết thôi cụ ơi, kiểu như tại sao cái bàn lại có 4 chân vậy đó. Sau này ra ngoài đi làm rồi thì cuộc sống sẽ chỉ cụ thật sự nhiệt tình đó.
 

NgHuuTinh96KT

Tài xế O-H
- Khi đã là 1 phép thử, tức là nó đã đánh vào một hoặc vài tiêu chí nào đó rồi. Mỗi mức độ sẽ có những phép thử riêng thôi. Ví dụ: tầm làng nhàng thì có phép khác với tầm trung, đương nhiên sẽ khác với mức đỉnh
- Phép thử đưa ra cũng thật đn giản, đâu có gì phức tạp, chỉ là 1 công việc rất bình thường với chi phí thấp
- Tuy rằng ngày xưa, tôi cũng như vậy, nhưng đó là do hoàn cảnh chứ lúc ấy có định hướng gì đâu. Nên không thể nói đặt người khác vào hoàn cảnh mà suy xét được, cái chung thì nó là cảm giác. Tôi chọn cách này đưa ra là để giảm chi phí mọi mặt cho bác ấy, chứ có nhiều cách khác mà
- Khi không chấp nhận phép thử, thì coi như đã được thử rồi
- Với vài năm nữa, phép thử sẽ mất nghiệm, bác ạ
- Tôi cũng chẳng có gì để chỉ bảo đâu, có mấy cái bài thử vớ vẩn thôi
Mục đích cuối cùng của cụ khi đưa ra phép thử cho chủ thớt là gì? :rolleyes:
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên