Nền kinh tế úp bô - góc nhìn ra biển lớn

thietbixe
Bình luận: 3Lượt xem: 1,444

thietbixe

Tài xế O-H
Sáng sớm, lên mạng thấy ae Lừa tộc, kiến thức chứng khoán, kinh tế a bờ cờ ko phân biệt nổi. Thế mà đua nhau quay tay, bắn tung toé khắp nơi trên cõi mạng là tôi thấy buồn cười rồi. Thôi để tôi thông não cho ae vài phát về vụ này.

Việc VF của Singapore lên thị chứng chứng khoán Mỹ nó đã dc lên kế hoạch và có thông tin từ lâu rồi. Để lên ở thị trường chứng khoán Mỹ thì có 2 cách một là đi cửa trước ( đi bằng IPO) và đi đường hậu môn (đi qua SPAC).

Bình thường các công ty làm ăn đứng đắn, nghiêm chỉnh họ sẽ đi qua con đường IPO, vì khi đi qua IPO sẽ được các quỹ đầu tư lớn rót vốn, nhiều tiền. Nhưng để đi qua con đường IPO thì các công ty phải chứng minh dc tiềm năng của mình về việc kinh doanh, chứng minh dc tiềm lực của mình về khoa học công nghệ v…v Mọi thứ phải minh bạch, rõ ràng thì mới dc Tư bản nó rót vốn – tư bản Mỹ nó đâu có ngu mà ném tiền linh tinh ?

Dĩ nhiên VF đã toạch việc đi qua IPO từ lâu lắm rồi (nhưng báo chí ko đăng rùm beng lên); dĩ nhiên giờ đây VF chỉ có cách duy nhất là đi qua mô hình SPAC. Ở đây để giúp cho bạn đọc dễ hiểu, tôi ko giải thích thuật ngữ sâu xa (có thể tự Google). Ae hãy cứ hiểu mô hình Spac nó thế này :

Tức là trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (thượng vàng hạ cám đủ cả), hiện có nhiều công ty buôn bán, làm ăn ế ẩm, nên cổ phiếu cũng phọt phẹt chả ra đâu vào đâu. Nhưng đó là các công ty đã lên sàn lâu năm, họ có kinh nghiệm, có mối quan hệ trong thị trường chứng khoán Mỹ. Họ ko kinh doanh thông thường nữa mà chuyển sang việc dùng những mã cổ phiếu của mình có sẵn trên sàn, để bán cho các công ty vớ vỉn như VF để giúp các công ty đó lên sàn của Mỹ dễ dàng hơn.

Như đã trình bày ở trên do VF ko thể đi qua con đường chính ngạch IPO, nên sẽ phải thoả thuận để “sát nhập” với 1 công ty khác tên là Black Spade. Black Spade là chủ sở hữu của mã cổ phiếu BASQ. Để dc sát nhập mua lại cái mã cổ phiếu đó, thì VF ko những ko thu dc 1 đồng nào của Tư bản mà lại phải bỏ một tấn $ cho chi phí acquisition, tư vấn, quản lý, lót tay, PR marketing, thêm cả chi phí thu gom rác (các cổ phiếu cũ trôi nổi) để đẩy giá ảo trong khi balance sheet (báo cáo tài chính) của doanh nghiệp đã/đang cực thảm hại.

Sau đó khi lên sàn chính thức thì cái mã BASQ đó sẽ bị thay bằng mã VFS để cho con dân An Nam nửa chữ a bờ cờ về kinh tế thì dốt, nhưng lại thừa và dồi dào tinh lực để tự sướng. Cùng hệ thống báo chí tung ra loạt bài nào là VF vốn hoá vượt 85 tỉ USD v….v cho con dân càng ngạo nghễ.

Đứa trẻ con chơi chứng khoán bên Mỹ nó cũng hiểu cái gọi là giá trị vốn hoá kiểu như của VFS thực chất là giá trị do công ty tự đặt ra và tự thổi lên (nên nhớ 99% cổ phiếu của VFS là do Vin nắm giữ). Ví dụ tôi lập công ty, tôi tự tạo 1000 cổ phiếu tôi tự định giá bằng cách mua tay trái, bán tay phải mỗi cổ phiếu 2000 USD; thế là công ty của tôi tự nhiên trở thành có giá trị vốn hoá 2 triệu USD. Đấy thì cái gọi là 85 tỷ USD vốn hoá mà báo chí nó đang quay tay là như thế.

Tất nhiên, các con gà ở VN mới là đối tượng để nhắm tới trong vụ này. Hãy nhìn vào vụ anh Elon Quyết để thấy người Đông Lào chúng ta giỏi úp bô đồng bào thế nào, thì vụ này cũng tương tự.

Bi kịch của ae An Nam này đó là ae dốt, và thiếu kiến thức; nhưng ae lại ko hề biết mình dốt để mà học. Nên ae cứ vẫn mãi quay cuồng trong cơn ảo mộng ko lối thoát này cho đến khi thực tế đập vào mặt ae. Hết Việt Á, kit-test, chống dịch số 1 thế giới, vaccine VN v….v ae toàn tự sướng mà có hiểu gì về khoa học kĩ thuật đâu ? Giờ đến vụ VFS này cũng vậy. Tất cả chỉ là do sự dốt nát của ae mà ra.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Sáng sớm, lên mạng thấy ae Lừa tộc, kiến thức chứng khoán, kinh tế a bờ cờ ko phân biệt nổi. Thế mà đua nhau quay tay, bắn tung toé khắp nơi trên cõi mạng là tôi thấy buồn cười rồi. Thôi để tôi thông não cho ae vài phát về vụ này.

Việc VF của Singapore lên thị chứng chứng khoán Mỹ nó đã dc lên kế hoạch và có thông tin từ lâu rồi. Để lên ở thị trường chứng khoán Mỹ thì có 2 cách một là đi cửa trước ( đi bằng IPO) và đi đường hậu môn (đi qua SPAC).

Bình thường các công ty làm ăn đứng đắn, nghiêm chỉnh họ sẽ đi qua con đường IPO, vì khi đi qua IPO sẽ được các quỹ đầu tư lớn rót vốn, nhiều tiền. Nhưng để đi qua con đường IPO thì các công ty phải chứng minh dc tiềm năng của mình về việc kinh doanh, chứng minh dc tiềm lực của mình về khoa học công nghệ v…v Mọi thứ phải minh bạch, rõ ràng thì mới dc Tư bản nó rót vốn – tư bản Mỹ nó đâu có ngu mà ném tiền linh tinh ?

Dĩ nhiên VF đã toạch việc đi qua IPO từ lâu lắm rồi (nhưng báo chí ko đăng rùm beng lên); dĩ nhiên giờ đây VF chỉ có cách duy nhất là đi qua mô hình SPAC. Ở đây để giúp cho bạn đọc dễ hiểu, tôi ko giải thích thuật ngữ sâu xa (có thể tự Google). Ae hãy cứ hiểu mô hình Spac nó thế này :

Tức là trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (thượng vàng hạ cám đủ cả), hiện có nhiều công ty buôn bán, làm ăn ế ẩm, nên cổ phiếu cũng phọt phẹt chả ra đâu vào đâu. Nhưng đó là các công ty đã lên sàn lâu năm, họ có kinh nghiệm, có mối quan hệ trong thị trường chứng khoán Mỹ. Họ ko kinh doanh thông thường nữa mà chuyển sang việc dùng những mã cổ phiếu của mình có sẵn trên sàn, để bán cho các công ty vớ vỉn như VF để giúp các công ty đó lên sàn của Mỹ dễ dàng hơn.

Như đã trình bày ở trên do VF ko thể đi qua con đường chính ngạch IPO, nên sẽ phải thoả thuận để “sát nhập” với 1 công ty khác tên là Black Spade. Black Spade là chủ sở hữu của mã cổ phiếu BASQ. Để dc sát nhập mua lại cái mã cổ phiếu đó, thì VF ko những ko thu dc 1 đồng nào của Tư bản mà lại phải bỏ một tấn $ cho chi phí acquisition, tư vấn, quản lý, lót tay, PR marketing, thêm cả chi phí thu gom rác (các cổ phiếu cũ trôi nổi) để đẩy giá ảo trong khi balance sheet (báo cáo tài chính) của doanh nghiệp đã/đang cực thảm hại.

Sau đó khi lên sàn chính thức thì cái mã BASQ đó sẽ bị thay bằng mã VFS để cho con dân An Nam nửa chữ a bờ cờ về kinh tế thì dốt, nhưng lại thừa và dồi dào tinh lực để tự sướng. Cùng hệ thống báo chí tung ra loạt bài nào là VF vốn hoá vượt 85 tỉ USD v….v cho con dân càng ngạo nghễ.

Đứa trẻ con chơi chứng khoán bên Mỹ nó cũng hiểu cái gọi là giá trị vốn hoá kiểu như của VFS thực chất là giá trị do công ty tự đặt ra và tự thổi lên (nên nhớ 99% cổ phiếu của VFS là do Vin nắm giữ). Ví dụ tôi lập công ty, tôi tự tạo 1000 cổ phiếu tôi tự định giá bằng cách mua tay trái, bán tay phải mỗi cổ phiếu 2000 USD; thế là công ty của tôi tự nhiên trở thành có giá trị vốn hoá 2 triệu USD. Đấy thì cái gọi là 85 tỷ USD vốn hoá mà báo chí nó đang quay tay là như thế.

Tất nhiên, các con gà ở VN mới là đối tượng để nhắm tới trong vụ này. Hãy nhìn vào vụ anh Elon Quyết để thấy người Đông Lào chúng ta giỏi úp bô đồng bào thế nào, thì vụ này cũng tương tự.

Bi kịch của ae An Nam này đó là ae dốt, và thiếu kiến thức; nhưng ae lại ko hề biết mình dốt để mà học. Nên ae cứ vẫn mãi quay cuồng trong cơn ảo mộng ko lối thoát này cho đến khi thực tế đập vào mặt ae. Hết Việt Á, kit-test, chống dịch số 1 thế giới, vaccine VN v….v ae toàn tự sướng mà có hiểu gì về khoa học kĩ thuật đâu ? Giờ đến vụ VFS này cũng vậy. Tất cả chỉ là do sự dốt nát của ae mà ra.
Đúng là mở mắt
 

thietbixe

Tài xế O-H
1714055932522.png~2.jpg
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên