Nhận trông nhà dịp tết nguyên đán

C
Bình luận: 0Lượt xem: 605

colenchiaki

Tài xế O-H
Năm nay là một năm khinh tế khó khăn đối với thế giới, Việt Nam nói chung và khó khăn với cá nhân tôi nói riêng.
Tôi cũng vừa mới ra trường cuộc sống tự lập khá khó khăn, nhưng dù sao cũng phải sống mà không dựa dẫm vào gia đình nữa. Cũng rong ruổi nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc khắp cái thành phố Hà Nội hoa lệ. Thế nhưng công việc của tôi không được suôn sẻ cho lắm phải chuyển công ty đến năm sáu lần, chủ yếu là chậm lương và cơ chế đãi ngộ rất kém. Dẫu vậy thì dù sao vẫn phải sống vẫn phải bám trụ ở mảnh đất này vì về quê cũng không có một công việc gì phù hợp với tôi. Tự nhủ vẫn phải chịu khó trau dồi tích lũy rèn luyện các kỹ năng mong việc sang năm mới hy vọng sẽ xin được một công việc ổn định hơn và đúng nghề mình yêu thích để mai sau tạo dựng sự nghiệp của mình. Hàng tháng vẫn hàng đống thứ tiền phải thanh toán nào là tiền phòng, tiền điện, tiền nước, đám cưới….Cứ nghĩ đến những truyện đó mà trong lòng ngao ngán nghĩ đến thực tại tình hình kinh tế của mình đang khó khăn quá!
Được biết trong dịp tết một số gia đình có nhu cầu cần tuyển người trông nhà thuê, biết là tết thì phải xum họp đoàn tụ với gia đình, nhưng vì mưu sinh mình chấp nhận đón xuân muộn để tranh thủ thời cơ kiếm thêm thụ nhập dịp xuân này.
Nếu ai có nhu cầu ở Hà Nội có thể liên hệ với mình theo địa mail dưới đây mình không tiện để số điện thoại và thông tin cá nhân. Nhận được mail khách hàng mình sẽ hồi âm lại và cho thông tin cá nhân để liên lạc.
Mail:colendungtuyetvong@gmail.com
Để đảm bảo lòng tin cho khách hàng mình sẵn sàng giao cho gia chủ một số giấy tờ tuỳ thân gốc của mình khi nào gia chủ về nhận nhà thì sẽ nhận lại, mình là người có tính cẩn thận chính vì vậy mình tin là sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. Thời gian làm việc có thể từ 28 tết đến tầm 6 tết. Mình mong muốn được làm việc trong một gia đình có mạng internet để mình mang laptop đến và vẫn có thể làm việc và học tập trong những ngày xuân.
Có lẽ món quà ý nghĩa nhất trong suy nghĩ mình bây giờ là nhận được phản hồi của ai đó sau bài viết này. Xuân sắp đến chúc nhà Việt Nam một năm mới sớm vượt qua khủng hoảng và tránh được nợ xấu. (xuân này con không về)
Email:colendungtuyetvong@gmail.com
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên