Red Bull Racing đại thắng Brazil GP

C
Bình luận: 0Lượt xem: 1,156

caovietcuong85

Tài xế O-H
(Volang.vn)Cú sốc Hulkenberg vào ngày đua phân hạng đã không thể viết tiếp giấc mơ của mình vào ngày đua chính thức, chiến thắng đã thuộc về hai tay đua của Red Bull Racing và Vettel là người đầu tiên cán đích.



“Tôi vẫn chiến đấu hết mình cho chức vô địch và thần may mắn đã đến đáp cho tôi. Tôi không mong điều gì tồi tệ đến với Alonso nhưng kết quả đã ủng hộ chúng tôi hơn là Ferrari.” Vettel chia sẻ sau chiến thắng của mình.

Mặc dù trong ngày đua phân hạng, Vettel đã bất ngờ bị chính người đồng hương của mình là tay đua Hulkenberg vượt qua để giành vị trí xuất phát đầu tiên nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của một tay đua già trước tuổi, Vettel đã vươn lên dẫn đầu và độc diễn gần như hết chặng đua sau đó là chiến thắng.

Chiến thắng 1 – 2 không thể ngọt ngào hơn cho cả hai tay đua của Red Bulls khi nó đưa họ trở lại là chính mình khi đánh mất chiến thắng tại Hàn Quốc GP sau những lỗi ký thuật hay tai nạn.

Bên cạnh đó, chiến thắng kép của hai tay đua cũng giúp đưa Alonso vào thế đơn thương độc mã bị cạnh tranh tại Abu Dhabi và khác hẳn so với nằm 2009, F1 năm nay đã phải quyết định ngôi vô địch tại chặng đua cuối cùng của giải chứ không có tay đua nào vô địch sớm nữa.

Trong khi đó, Alonso xem ra đã đoán quá đúng khi dự đoán… không chiến thắng tại Brazil và sau đó đã diễn ra đúng như vậy. Tuy nhiên, khỏi cần nói cũng có thể thấy Alonso khá lo lắng khi để đối thủ của mình chiến thắng ngược và đang kè kè ngay đằng sau lưng của mình với số điểm sẽ được quyết định tại Abu Dhabi.

Một nhân tố làm Brazil GP đầy bất ngờ đó chính là Hulkenberg của Williams dù xuất phát đầu tiên nhưng chung cuộc đã bị đẩy xuống tận vị trí thứ 8. Có thể nói đây là một kết quả có thể chấp nhận được với tay đua trẻ như Hulkenberg. Mọi chuyện đâu lại vào đấy khi bộ đôi Red Bulls nhanh chóng khẳng định vị thế của mình.

Ở khúc cua đầu tiên Vettel đã vượt qua tay đua xuất phát đầu tiên là Nico Hulkenberg không mấy khó khăn và đến khúc cua thứ tư Mark Webber cũng tiếp tục vượt qua được tay đua của Williams thành công, vươn lên vị trí thứ 2 và một lần nữa Alonso của Ferrari đã xác lập lại trật tự theo đúng những gì nó có với màn vượt mặt Hulkenberg để vươn lên vị trí thứ 3 tiếp tục đầy tay đua người Đức xuống sâu hơn tại khúc cua thứ 7.

Một sự kiện cũng hết sức đáng chú ý đó là đến lap thứ 54, có một tai nạn đã xảy ra với Liuzzi, tay đua của đội Force India. Xe an toàn xuất hiện khiến các tay đua phải giảm tốc độ. Tuy nhiên, sau khi xe an toàn rút đi, diễn biến cuộc đua vẫn không có gì thay đổi khi hai tay đua của Red Bull Racing vẫn đang tiếp tục dẫn đầu.

Đáng buồn nhất có lẽ chính là Hamilton và J.Button khi họ đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng đành nhìn 3 đối thủ phía trên về đích trước và cũng coi như giấc mơ vô địch cho McLaren tan thành mây khói đối với cả viên ngọc đen Hamilton chứ không còn là J.Button nữa.

Mọi cố gắng, nỗ lực của McLaren đã chính thức dừng lại tại Brazil GP. Abu Dhabi là chặng đua của ba tay đua dẫn đầu cạnh tranh ngôi vô địch. Hay nói cách khác đó chỉ là cuộc đua song mã giữa Red Bull Racing và Ferrrari.

Ai sẽ là nhà vua mới của F1 2010? Mọi chuyện sẽ được rõ ràng sau khi kết thúc chặng đua Abu Dhabi diễn ra sắp tới vào ngày 14/11 với lịch trình như sau:

Đường đua: Yas Marina Circuit

- Số vòng: 55

- Chiều dài đường đua: 5,554 km

- Chiều dài chặng đua: 305,361 km

- Kỷ lục chạy 1 vòng: 1:40.279 – Sebastian Vettel (2009)

- Thời gian thi đấu: từ 12 đến 14/11

+ Ngày 12/11:

16h00-17h30: Đua thử lần 1

20h00-21h30: Đua thử lần 2

+ Ngày 13/11:

17h00-18h00: Đua thử lần 3

20h00: Đua phân hạng

+ Ngày 14/11:

20h00: Đua chính thức

www.volang.vn - Hội tụ tay lái Việt
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên