kính thưa cao đại ca, trong không khí tất bật của ngày 1-9, chuẩn bị làm nốt việc để nghỉ 2-9 đỡ bị ai củ hành. em đi lắp cái bơm cho một khổ chủ có con máy tên là robex3000-7. nhưng khi em xem tài liệu thì nó là r290-3
lắp bơm xong em thấy máy làm không khoẻ như châu. nhưng khi cho em nó làm thật thì xúc gầu đất lên nó nâng lại không dc khí thế cho lắm. lý do là khi em ép tải động tác tác nâng cần bơm 2 chỉ có 220kg. duy nhất động tác này bị mới đau em.
em kiểm tra đến đó bảo máy chưa dc nhưng cả chủ máy lẫn máy bảo ngon rồi chỉ cần có thế là ngon hơn lúc mua máy nhiều rồi. và lại cũng tối quá rồi nên mọi chuyện đành thôi vậy. đây là tài liệu về nó. em xem thấy ông hàn quốc này thiết kế cái nâng cần hơi cổ quái nên muốn anh em thảo luận xem thế nào. phòng khi chủ máy muốn ngon nữa làm cho nó ngon hẳn
http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/R290lc-3/3-1.pdf\
nói thêm là con máy này đã thoát chết sau 4 tháng nằm bệnh, đã chải qua bao nỗ lục chạy chữa của gia chủ, đã bao lần chết đi sống lại trong tay các đồng nghiệp của chúng ta. em đi đến đó làm lần nào cũng bị công an phạt, lên máy làm bị ngã mấy lần thâm tím ngừơi ngợm. bác chủ máy nói ngày xưa ở chỗ con máy ông khi thác ngày xưa có nhiều oan hồn chết khi bà lê chân đánh giặc. kế đến ở đó có nhiều ngừời bị ngã vào bẫy vượn chết ở đó. lúc mấy con máy quốc vào nhiều bát hương nên các cụ hành. vì vía củ gia chủ nặng nên ko hành dc chủ máy nên các cụ phá hỏng máy. em may mắn hơn các thợ khác khi em xửa mấy con máy của ông ấy vì em có tâm dc các quý nhân phù chợ nhiều nên các cụ chỉ chêu chọc chứ không hành cho chết hay mất của như các bác thợ khác. nếu bác nào giỏi việc âm thì giúp thêm nhé
lắp bơm xong em thấy máy làm không khoẻ như châu. nhưng khi cho em nó làm thật thì xúc gầu đất lên nó nâng lại không dc khí thế cho lắm. lý do là khi em ép tải động tác tác nâng cần bơm 2 chỉ có 220kg. duy nhất động tác này bị mới đau em.
em kiểm tra đến đó bảo máy chưa dc nhưng cả chủ máy lẫn máy bảo ngon rồi chỉ cần có thế là ngon hơn lúc mua máy nhiều rồi. và lại cũng tối quá rồi nên mọi chuyện đành thôi vậy. đây là tài liệu về nó. em xem thấy ông hàn quốc này thiết kế cái nâng cần hơi cổ quái nên muốn anh em thảo luận xem thế nào. phòng khi chủ máy muốn ngon nữa làm cho nó ngon hẳn
http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/R290lc-3/3-1.pdf\
nói thêm là con máy này đã thoát chết sau 4 tháng nằm bệnh, đã chải qua bao nỗ lục chạy chữa của gia chủ, đã bao lần chết đi sống lại trong tay các đồng nghiệp của chúng ta. em đi đến đó làm lần nào cũng bị công an phạt, lên máy làm bị ngã mấy lần thâm tím ngừơi ngợm. bác chủ máy nói ngày xưa ở chỗ con máy ông khi thác ngày xưa có nhiều oan hồn chết khi bà lê chân đánh giặc. kế đến ở đó có nhiều ngừời bị ngã vào bẫy vượn chết ở đó. lúc mấy con máy quốc vào nhiều bát hương nên các cụ hành. vì vía củ gia chủ nặng nên ko hành dc chủ máy nên các cụ phá hỏng máy. em may mắn hơn các thợ khác khi em xửa mấy con máy của ông ấy vì em có tâm dc các quý nhân phù chợ nhiều nên các cụ chỉ chêu chọc chứ không hành cho chết hay mất của như các bác thợ khác. nếu bác nào giỏi việc âm thì giúp thêm nhé