Bẩm cụ về cơ bản thì hệ thống nguyên lí là như nhau.điện điều khiển thì hơi rắc rối 1 chút thôi đó là thêm mấy con van điện từ,điện đóng ngắt lốc. ví dụ khi giàn trước đủ lạnh nó sẽ k ngắt lốc mà ngắt điện con van điện từ ở giàn nóng để khóa ga đường cao áp lên giàn trước.nhiệt độ ngắt lốc âm có thể điều chỉnh được tùy theo xe chở sản phẩm.
Về bệnh cơ bản (k tính điện) thì như bình thường k khác nhau có khi còn dễ hơn vì giàn nóng,giàn lạnh thùng sau và khoảng 70% ống tuy ô là đồng nên rất khó hở và châm kim.chủ yếu ở giàn trước và đoạn tuy ô cao su gần lốc.
Khi nén thử kín cụ chú ý nên nén 25kg (hình như là 350psi gì đó vì em k nhìn psi mà chỉ nhìn kg hihi) bác cứ yên tâm nén 25 kg vì khi làm vc ga ăng ti cao áp cũng đã 19kg rồi nếu làm ngon dầu chuẩn.nén 25 nv chỗ nào kém là cho bục luôn đỡ khổ mình mới làm nó lại quay lại là bách nhục.
Nếu lốc kém cụ có thay thì sanden 508 chân là vừa khít như bố chồng ịt con dâu luôn cụ à.nhưng độ bền may mắn thì chắc đc hơn năm nếu đen thì vài tháng gặp phải con chạy sô hàng nhiều và đi xa vì hàng đông lạnh cần bảo quản là phải bật lốc 24/27 luôn cho nên nếu thay thì cụ nên chọn bảo hành sao cho hợp lí k lại ù đền là đen vãi chấy lun thưa cụ.nên tôt nhất là cụ cứ hấp diêm em lốc zin cho an toàn và dầu lạnh cụ nên mua loại đặc chủng nhé vì dầu đó mới chịu áp cao tốt,nếu cụ quen ai làm kho lạnh ý mua it là ô sừ kê lắm loại đó chịu -60 hay hơn nữa gì đó.
Về ga cụ dùng loại 404 mới âm sâu được loại ga bình to nạp đủ là hơn 1kg,ga lon 2kg hay hơn 1 tí gì đó.nếu vui vui cụ muốn thử ga 134 thì cũng được nhưng hơi măn chút trên 3kg nhưng k âm sâu đc kịch kim nếu hệ thông ngon thì chỉ -3 tới -4 là căng(kg tính theo cân đồng hồ buôn bán hoa quả thịt trâu bò lợn gà cụ nhé)
Khó nhất là van tiết lưu giàn sau em cũng còn non về nó nếu cụ biết thì chỉ giáo cho em với,thôi thì kinh nghiệm em chỉ tới như vậy thôi nên cũng chỉ tư vấn bác đc như vậy thôi còn cụ nào đẳng cấp nữa vào chém thì cho em xin học hổi thêm.
Chúc cụ cày thành công và nhớ bơm em ít xăng viết xong đống này mất mạng bao nhiêu lần ý cụ à bực hết cả mình vì mạng chỉ sợ tốn công viết chia sẻ với cụ mà mạng nó k cho hi