Tây Ninh ký sự! (cuộc hội ngộ của Hui-Bicar tại Tây Ninh)

N
Bình luận: 39Lượt xem: 5,724

wing

Tài xế O-H

còn một tấm hình tự sướng của bác dũng nữa

tấm này nhìn mới thật nè :d

tấm kia chắc chỉnh sửa photoshop gì rồi đây :-?
 

GiacmoLambor...

Tài xế O-H
Tây Ninh ký sự: Những bí mật chưa bao giờ được tiết lộ!!!

Sự thật về chuyến ọp của các thành viên HUI-BICAR tại Tay Ninh ngày 16/8/2009 là như thế nào ? Những ai đã trực tiếp "nhúng tay" vào phi vụ này ? Và họ đã làm những gì tại mảnh đất Tây Nam bộ giàu truyền thống Cách mạng ?? Đây vẫn là những câu hỏi lớn chưa có trả lời hàng trăm giờ đồng hồ wa trên khắp diễn đàn của khoa bởi toàn bộ hình ảnh,tư liệu về chuyến đi đều được giấu kín hoặc đưa ra rất hạn chế với lí do ko mang máy hình hoặc "đây là bí mật liên wan tới các thành viên cấp cao của ban quản trị"!!

Nhưng sự thật nào rồi cũng bị phơi bày!!. Vào 15h ngày 23/8/2009 cuốn nhât kí của một thành viên giấu tên đã tham gia vụ việc trên đã được các nhân viên Cục điều tra Liên bang Mĩ FBI tìm thấy tại nhà riêng của y giúp vén toàn bộ bức màn bí mật bấy lâu nay bị giấu kín!!
Dứoi đây là toàn bộ những hình ảnh ăn chơi,hành lạc của các tên liên wan tại một quán nhậu nằm kín đáo tại Tây Ninh buổi trưa diễn ra vụ việc!!

Đang ngồi nhậu thịt chuột nè!!:d:d



Tên ngồi nướng thịt(bên phải)ko ai khác chính là chủ mưu bữa nhậu! Bên phải hắn là A Tuấn(một chuyên gia về thốc nổ từng đầu quân cho Taliban tại Trung Đông những năm chiến tranh vùng Vịnh)



Tên ngồi bên trái là Hưng(tên thường gọi là KUban) với biệt tài nhắn tin ko cần bàn phím và ĐàmNguyễn một tên trùm về Cafe những năm TrungNguyên còn làm xe ôm ở Buôn Ma Thuột!!=p~=p~



Những tên này tuy bề ngoài thư sinh, tươi cười nhưng thực ra đầu chứa toàn âm mưu=p~=p~



Những hình ảnh này là lúc mua thịt chuột!!



Đây là những bức hình đặc biệt quí giá nếu tơi vào tay Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã của Liên hợp quốc!!



Vì những lí do đặc biệt nhạy cảm liên quan tới chính trị, tôn giáo nên rất mong những ai đã đọc bài viết này ko nên phát tán những hình ảnh liên quan lên mạng hoặc các phương tiện truyền thông khác! Xin trân trọng cảm ơn!

(Theo báo An ninh thế giới số ra ngày 23/8/2009)
 

winner

Tài xế O-H
(Theo báo An ninh thế giới số ra ngày 23/8/2009) tình hình này nguy ngập diễn đàn này không phải là nơi bàn đến chính trị nhưng những điều náy ko thề là không nói ra :d
 

lovekill89

Bảo Vệ Diễn Đàn Haui1010
hic
em chưa ăn thịt chuột lần nào
đợt xuống đồng tháp
ăn món cháo chuột chưa kip ăn nhìn cái đuôi trong tô cháo >>>>chạy :)
 

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Sự thật về chuyến ọp của các thành viên HUI-BICAR tại Tay Ninh ngày 16/8/2009 là như thế nào ? Những ai đã trực tiếp "nhúng tay" vào phi vụ này ? Và họ đã làm những gì tại mảnh đất Tây Nam bộ giàu truyền thống Cách mạng ?? Đây vẫn là những câu hỏi lớn chưa có trả lời hàng trăm giờ đồng hồ wa trên khắp diễn đàn của khoa bởi toàn bộ hình ảnh,tư liệu về chuyến đi đều được giấu kín hoặc đưa ra rất hạn chế với lí do ko mang máy hình hoặc "đây là bí mật liên wan tới các thành viên cấp cao của ban quản trị"!!

Nhưng sự thật nào rồi cũng bị phơi bày!!. Vào 15h ngày 23/8/2009 cuốn nhât kí của một thành viên giấu tên đã tham gia vụ việc trên đã được các nhân viên Cục điều tra Liên bang Mĩ FBI tìm thấy tại nhà riêng của y giúp vén toàn bộ bức màn bí mật bấy lâu nay bị giấu kín!!
Dứoi đây là toàn bộ những hình ảnh ăn chơi,hành lạc của các tên liên wan tại một quán nhậu nằm kín đáo tại Tây Ninh buổi trưa diễn ra vụ việc!!

Đang ngồi nhậu thịt chuột nè!!:d:d



Tên ngồi nướng thịt(bên phải)ko ai khác chính là chủ mưu bữa nhậu! Bên phải hắn là A Tuấn(một chuyên gia về thốc nổ từng đầu quân cho Taliban tại Trung Đông những năm chiến tranh vùng Vịnh)



Tên ngồi bên trái là Hưng(tên thường gọi là KUban) với biệt tài nhắn tin ko cần bàn phím và ĐàmNguyễn một tên trùm về Cafe những năm TrungNguyên còn làm xe ôm ở Buôn Ma Thuột!!=p~=p~



Những tên này tuy bề ngoài thư sinh, tươi cười nhưng thực ra đầu chứa toàn âm mưu=p~=p~



Những hình ảnh này là lúc mua thịt chuột!!



Đây là những bức hình đặc biệt quí giá nếu tơi vào tay Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã của Liên hợp quốc!!



Vì những lí do đặc biệt nhạy cảm liên quan tới chính trị, tôn giáo nên rất mong những ai đã đọc bài viết này ko nên phát tán những hình ảnh liên quan lên mạng hoặc các phương tiện truyền thông khác! Xin trân trọng cảm ơn!

(Theo báo An ninh thế giới số ra ngày 23/8/2009)
ghê gớm thật đến giờ này mới tung đám hình bí mật này ra
 

wing

Tài xế O-H
nhìn các bác tâm trạng quá :D nhất là bác Đàm :d. sợ vô sinh mà chắc mâm giữ lắm. thấy tấm hình trước mâm hăn xay :D
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên