Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

B
Bình luận: 71Lượt xem: 8,896

boyhaiphong_86

Tài xế O-H
Một thực tế đáng buồn cho ngành ô tô của anh em chúng ta là mức lương ban đầu rất thấp.đặc thù công việc lại luôn "tay nấm chân bùn" ,luôn phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại... cho nên đến 80-90% sinh viên ra trường đều chuyển ngành khác.tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại,trong kinh doanh người ta vẫn hay nói "tiền nào của ấy", với ngành của chúng ta cũng có những tính chất tương tự như vậy. sinh viên mới ra trường bình thường chưa qua thực tế thì chúng ta có thể làm được gì??? có những người họ làm được rất nhiều việc,còn có những người lý thuyết nắm rất chắc nhưng chưa có thực tế nên chỉ có thể cầm cà lê để học hỏi nghin cứu thêm,có những người thực hành chưa cso kinh nghiệm,và lý thuyết cũng mù tịt nốt vậy họ sẽ làm gì cho phù hợp khi mới ra trường????
mỗi người chủ doanh nghiệp thuê 1 người nào đó làm việc cho mình,nói sơ sơ là nếu mình làm ra được 10 đồng cho doanh nghiệp,họ sẽ phải trừ đi tất cả các chi phí duy trì hoạt động,các khoản thuế đóng góp,các chi phí phụ...(rất nhiều khoản) ví dụ mất khoảng 3 đồng.còn lại 7 đồng họ sẽ giữ lại 2 đồng làm lãi,sau đó sẽ trả lương cho bạn 5 đồng. đây chỉ là hình thức ví dụ cơ bản.ví dụ này muốn nói lên 1 điều rằng mức lương chúng ta được hưởng luôn tỉ lệ thuận với chất lượng sản phẩm chúng ta làn ra,với doanh thu của doanh nghiệp...
quay trở lại công việc của anh em mình,cũng vậy ah. cho dù là mới ra trường hay làm lâu năm thì mức lương cơ bản cũng được tính như vậy.bác mới ra trường ,bác có thể làm ra sẳn phẩm trong 1 tháng khoảng 6 triệu đông thì chắc chắn họ sẽ nhận lời chi trả mức lương cho bác 4 triệu đồng 1 cách vui vẻ. ngược lại nếu bác chỉ có trang bị những kiến thức trong nhà trường mà chưa hề biết các yêu cầu cơ bản khi xử lý bất cứ 1 ban bệnh nào thì cho dù có bằng đại học thì mức lương 1,5 triệu đủ cho chi phí cơ bản cũng chửa chắc đã có...
top píc này em hơi dài dòng tí,mục đích chính không phải là tranh luận 4 triệu của bác chủ thớt, mà em muốn động viên tinh thần cho các anh em mới vào nghề. cứ nghĩ răng sau 2 năm,3 năm, 5 năm...học tập trên nhà trường và phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình,đến khi ra trường có thể tự lo nuôi sống bản thân và có nhiều tiền để thực hiện nhiều việc khác nữa.nhưng thực tế lại là bắt đầu từ đầu trên con đường vào nghề sửa chữa với chuức danh học việc và với mức lương không đủ chi tiêu cho bản thân khiến cho gần 90% sinh viên bỏ nghề sau khi ra trường...các bạn đừng nản nhé,để có thêm nghị lực tại sao các bạn không nhìn lên nhưng tấm gương tốt để học nhỉ? các bạn cứ nhìn những anh thợ cả ở mỗi gara bạn từng đến đó,các bác ấy làm rất nhàn,không quá vất vả,ngày làm 8 tiếng mỗi tháng vẫn có khoảng chục triệu.thêm nữa ngành của chúng ta là nghành kiếm cơm rất dễ,mỗi khi có cơ hội chỉ với mấy cái đồ cơ bản có khi bạn cũng kiếm được tiền triệu cho mình... em lấy em làm ví dụ,sau hơn 3 năm thực sự làm việc( em mất gần 1 năm không động đến ô tô), em ra trường cuối năm 2009,cho đến hiện tại em ăn cơm nuôi sinh hoạt ở xưởng,trừ tiền bảo hiểm xã hội lương mỗi tháng khoảng 7-8 triệu.tay nghề em cũng chưa giỏi, mức lương không phải là cao nhưng cũng đủ chi tiêu. không phải em khoe nhé,mà em chỉ muốn động viên các bạn mới vào nghề mà thôi.các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được như em bây giờ.em cũng đã ở vị trí của các bác như bây giờ,em mất hơn 3 năm,có thể các bác sẽ chỉ mất 2 năm mà thôi,vì các bạn luôn có anh em OH giúp sức nữa ah.
Ai cũng có thời gian đầu vất vả dù cho bạn làm bất cứ nghề gì.những người không chịu đựng được và không phù hợp sẽ bị loại bỏ.còn lại những người thực sự yêu nghề,tâm huyết với nghề,làm việc với 100% khả năng của bản than và luôn ham học hỏi...chắc chắn các bạn sẽ làm được.dừng để những khó khăn trước mắt làm các bạn nản chí,hãy cố gắng và chứng tỏ bản than mình,hãy lấy kiến thức mà mình đã dược trang bị làm công cụ để kiếm tiền để không phụ công gia đình chu cấp cho ăn học và thầy cô đã chỉ bảo nhé. em tin rằng các bác sẽ làm được. khi đó chúng ta lại có thêm nhưng người đồng nghiệp,có thêm những thành viên tích cựa của OH cunggf chung tay xây dựng OH phát triển và ngày càng lớn mạnh... Em xin chúc riêng bác chủ thớt sớm có được công việc và mức lương phù hợp với bản thân mình.
Những lời em muốn nói ở đây là mong muốn động viên các bạn sinh viên và các bác mới vào nghề cố gắng học tập và rèn luyện tay nghề của mình. em thấy có nhiều ý kiến tiêu cực quá nên hơi dài dòng và em xin lấy bài viết này làm 1 top píc gửi tới các bạn sinh viên.mong rằng các bác ủng hộ ah.
 

anhnoi.oto

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Em ủng hộ bác Boy . Ô tô là một ngành kỹ thuật rất rộng , nước ta chưa làm chủ được kỹ thuật nên nhiều khi còn phải phụ thuộc vào nhà sản xuất. Học trong trường chịu khó thì may ra nắm được những kiến thức cơ bản, cũng chỉ dừng ở mức độ tháo lắp đúng yêu cầu có khi còn làm sai ý chứ dừng nói đến tháo lắp thành thạo. Khi ra trường thì vận dụng các kiến thức đó áp dụng vào từng loại xe khác nhau. Cái nghề gì thì cũng đòi hỏi ta không ngừng học hỏi nhất là ô tô.
Nếu 1 sinh viên mới ra trường xin vào làm 1 ga ra lương hay không thì chưa biết, nhưng nên chú ý học hỏi các kỹ năng của người thợ, từ cách tiếp khách cho đến kỹ thuật và tay nghề
Tối về đến nhà nhớ lại xem hôm nay mình chưa hiểu vấn đề gì, lôi sách ra đọc và suy nghĩ. 21 h tối vào oto-hui xem các kỹ thuật mới và các Pan bệnh của a e khác để học hỏi.
Đó là cách mà e hay làm cho tới giờ, em cũng chia sẻ tâm sự của mình mong các bác đừng ném đá nhé
 

huyday1510

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Bác Boy HP làm việc ở đâu vậy. chứ e thấy ở HN ít có chỗ nào trả lương cho 1 ng có 4nam kinh nghiệm mức lương như vậy. Bác thật sự đáng khâm phục cho bọn e
 

sonsuase

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Cám ơn bác nhiều. Em là sinh viên đại học sắp ra trường HUI đây. Chưa biết sẽ làm thế nào. Nhưng xác định là sẽ khó khăn. Mong rằng có đủ nghị lực để vượt qua những điều sắp tới.
 

anhkhoa89

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Anh boy nói làm em nhớ lại cái cảnh mới ra trường, 1 tháng 1tr , chẳng đủ tiền cơm :(( nhưng cũng vì đam mê và quyết tâm mới theo nghề được. Chúc các bạn sinh viên sắp ra trường có ý chí kiên định và may mắn khi theo ngành ô tô... :103:
 

hoang7nd

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Khi đọc dững dòng tâm tư của bác em cũng cảm thấy giống mình bây giờ vậy
Sinh viên năm cuối học chuyên ngành ô tô - học 5 năm trời
Kỹ sư: Nghe cái vẻ bề ngoài khá là oai phong lẫm liệt nhưng cái quan trọng trong đầu thi ... dốt chẳng phải quá dốt mà giỏi thì ko dám nghĩ tới. Ra trường biết làm cái j đây. khi lý thuyết vẫn là lý thuyết.
Sắp tới được đi thực tập... cố gắng mót mét được gì thì mót mét thôi
Như bác 3 năm em thấy còn xôm quá so với quy định :v
Chúc bác thành công ạ
 

virtuebaron

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Em cũng là một sinh viên năm cuối và hơn lúc nào hết , trong đầu em bây giờ đang trăn trở rất nhiều về tương lai, nghề nghiệp của mình sau này. Sinh viên nào mới ra trường mà chả muốn kiếm được cho mình một công việc ổn định với mức lương cao hay chí ít là tìm được việc làm. Gần đây em thấy báo đài đăng tin về tỷ lệ thất nghiệp trong nước đang đạt mức rất cao mà em thấy dao động quá. Hồi thi đại học, em ko mất nhiều đắn đo suy nghĩ để chọn thi vào ngành ô tô vì em đã quyết định đi theo đam mê của mình. Nhưng đến bây giờ thì nhận ra 1 điều là theo đuổi đam mê nó thật sự là rất khó và gian nan , nhất là trong hoàn cảnh như hiện nay. Thời gian rồi em có cơ hội được đi thực hành tại 1 gara ô tô , và đúng như cụ Boy nói , nhg bác thợ cả là nhàn nhưng lương vẫn cao lắm ( so với dân kỹ thuật ) , nhg mà nhìn sang mấy ae thợ phụ trong xưởng thì ko đc như thế, có ae đã làm nghề đc 5 năm rồi nhg vẫn chua chát nói " cái nghề này nó phụ minh lắm" !!! Vậy có j khác biệt giữa nhg bác thựi cả kia và nhg ae thợ phụ ?!? Ý kiến chủ quan của em cho rằng âu nó cũng nằm ở lòng yêu, đam mê nghề ạ !! Có đam mê nghề thì mới có động lực để học hỏi thật nhiều kiến thức mới. E có nghe ai đó nói là lượng kiến thức mà bạn có được tương đương với đồng tiền bạn kiếm ra. Quay trở lại về em, sau những năm học đh, lượng kiến thức mà e tiếp nhậ đc từ đh thật sự là ko đủ để ra giúp em ra trường có được 1 công việc "ngon lành", và năm cuối ngồi trên giảng đường này sẽ là năm mà em phải tích cực chuẩn bị thêm thật nhiều "vũ khí" trợ giúp cho công việc sau này.
Bài viết của bác Boy làm em có thêm động lực để phấn đấu lắm và em cũng mong là em sẽ giữ được tinh thần ấy. Em chúc các ae năm cuối như em sẽ luôn giữ được đam mê với nghề và sẽ tìm được công việc như mong đợi sau này
Thân
E tên NAM
:103:
 

manh_classic

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Là sv mơi ra trường.cũg đi làm được mấy tháng.và cũng nếm trải những cực nhọc của nghề.đôi lúc e tính bỏ nghề.tìm công việc gì đấy.tháng 4tr thôi cũng ỏn rồi.nhưng lại bị gánh nặng gia đình.bạn bè.
Hiện tại e vẫn đứng giữa 2 ngã rẽ.1:bỏ nghề. 2:theo đuổi đam mê.Sau khi đọc bài này.có lẽ e đã có qđịnh cho mình rồi.
Cảm ơn bác Boyhaiphong !
 

ls600hybryd

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Đọc qua thớt của hữu mới nhớ lại cái thời chân ướt chân ráo nhập học trường đời nghĩ lại thấy mà nản quá ,bắt đầu đi học việc 6 tháng không lương nuôi ăn ở ,ngày làm 12 tiếng :dl:dl:dl
 

boyhaiphong_86

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Em không ngờ bài viết của em lại được mọi người ủng hộ nhiệt tình đến vậy.thực tế phũ phàng và luôn là như vậy,nó không đầy mộng mơ có đường tơ lụa như lúc trước mình vẫn nghĩ. tuy nhiên nó lại chính là con đường mà ở đó ta có gia đình,có bạ bè,có người thân và cũng là nơi để mình khẳng định bản thân mình... một lần nữa em xin chúc các anh em đang và sẽ trải qua giai đoạn đầu khó khăn gian khổ sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường lập nghiệp.anh em OH luôn ở bên các bác,luôn là những người anh,người bạn ,người ddoonggf nghiệp luôn mong muốn các bác thành công ah.
 

yeuoto123

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Bác kiếm 10 đồng thì chủ trả 1 đồng thôi, không đến 5 đồng đâu.:dl
 

sirduyduc

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Kỹ sư ra trường đừng nói lý thuyết đã vững các cụ ạ!
99,... % sinh viên bảo vệ tốt nghiệp không hiểu cái gì về đề tài mình làm thì nói đâu xa xôi. tất cả đều phải rèn giũa lại trong môi trường thực tế, vừa rèn tay nghề, vừa bổ sung và củng cố lý thuyết. thời gian có thể 1 năm, 2 năm để có đủ hành trang làm việc độc lập. bản thân nhà cháu vẫn đang vừa làm vừa học. anh em nào thực sự tâm huyết, yêu nghề, thì hãy cố gắng và có nghị lực để vượt qua khó khăn ban đầu, áp lực trong khi vào nghề k chỉ có mức lương, còn vô vàn thứ khác mà nếu k có nghị lực thì k bao giờ vượt qua được
 

svdongluc

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Thời buổi này ra trường kiếm được việc đã khó, lương cao càng khó hơn. Đối với cái ngành ô tô chính sách thuế má đè nặng thì khó đứng dậy nổi. Công ty thì ngày càng thu hẹp nhưng đào tạo sinh viên ra thì nhiều lấy đâu không thất nghiệp. Đi đâu cũng đòi kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm mới ra trường lấy đâu kinh nghiệm. các bác thử nghỉ xem học 5 năm tốn biết bao nhiêu tiền mà ra đi làm không có việc hoặc công việc lương mới đủ sống dạng tiết kiệm thì làm sao đây. Nhưng chỉ có cái lòng đam mê nghề thôi, tuy nhiên cái này sẽ dần dần lay chuyển vì cuộc sống, xã hôi. Mong cho ngành ô tô phát triển để a e xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Em còn 2-3 tháng nửa là ra trường mà không biết đi về đâu đây.....:2::2::2::2::2:
 

tinhvesw

Tài xế O-H
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Ra đối kháng với dòng đời. tích lũy kinh nghiệm sau này về kinh doanh. Đã có kinh nghiệm và hiểu được đời. Thì kinh doanh mới có mang lại thu nhập cao được thôi. Giờ làm công ăn lương chẳng được khá giả gì
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Ðề: Thân gửi các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường

Nghề này nó Bạc lắm! Ai phải quyết tâm thì mới theo được, đam mê chưa đủ. :D Làm nghề này tức là làm quen với chữ "NẢN" :))
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên