Hình ảnh Offline O-H Miền Bắc 2016

khoadongluc
Bình luận: 19Lượt xem: 10,814

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Kính thưa toàn thể anh em trên diễn đàn Ô HÁT thân yêu!
25/09 Một ngày hội đáng nhớ, một cảm giác rất Ô Hát tràn về , những người anh em xưa và nay hòa quyện và điều tuyệt vời nhất ở đây chính là sự góp mặt của nhiều anh đến từ nhiều miền Bắc - Trung - Nam ...
Ngay từ ngày đêm 24 , không khí Ô HÁT bắt đầu ùa về vây kín mùa thu Hà nội, những cuộc điện thoại ý ới gọi nhau . Có lẽ đã một thời gian rất lâu "Bỏ rơi Ô HÁT" tôi đã không còn cảm giác này nữa...Những thành viên đầu tiên từ Hải Phòng, Lào cai, Sơn La , Thừa thiên Huế, Gia lai, TP.HCM đã bắt đầu đáp xe xuống bến Mỹ Đình.
19H Đêm hôm đó , Lão già làng @mobilest đã bắt đầu tụ họp mộ số "dân bản địa" đất Hà Thành đê chuẩn bị cho một cuộc đánh lớn, cuộc chiến của những con người kỹ thuật ô tô

19h30 hơn 20 thành viên đã có mặt tại Tân Hoa Viên, nơi địa điểm tổ chức sinh nhật được diễn ra. Nói đên nơi đây phải nói đến sự tiện lợi nằm đối diện với Sân vận động huyền thoại Mỹ Đình, cách bến xe Mỹ Đình 2,5km về hướng đông bắc rất thuận tiện để đón anh em từ các Tỉnh khác đến. Kế đến là phong cảnh rất đẹp và lãng mạn



Cuộc gặp mặt của những người ham vui đến sớm
Những gương mặt quen thuộc , @Thông Rơ Le @BQHauto @anhsang_tq @khoadongluc @mobilest @nguyen nghi @garaautoquangphuc @O-HD&G @phamvandat ... Và nhiều anh em khác đã có mặt từ rất sớm!
14483765_1246354238757109_1877782082_n.jpg
14509283_1246354205423779_1049242737_n.jpg


Đặc thù hơn của năm nay là có thêm sự góp mặt của rất nhiều người đẹp là "hàng xách tay" của nhiều anh em Ô HÁT. Số lượng đi tăng 3 năm nay giảm hẳn do số lượng hàng xách tay tăng lên tuy nhiên "Đặc sản" Ka ra ô tay vẫn không thể thiếu trong những cuộc vui thâu đêm của anh em nhà Ô HÁT Xa vợ <3 (Mấy cụ bà đọc đến đây đừng manh động nhé vẫn còn 5% người tốt)

NGÀY 25 - NGÀY KẾT NỐI , NGÀY CHIA SẺ NGÀY CỦA ĐAM MÊ.

Có lẽ phải là người ở với Ô HÁT Lâu năm, và là người tình của Ô HÁT một cách trọn vẹn thì mới hiểu thấu được cảnh của những người anh em chờ nhau, gặp nhau và vui sướng như thế nào.
Sáng mờ sớm, đã có nhiêu anh em Đến bến xe Mỹ Đình rất sơm, và chạy thẳng qua địa điểm tổ chức . Nhưng gương mặt quen thuộc cũng có, lạ lẫm cũng có hơi quen quen cũng có .
8H Sáng, Khoảng 50 anh em đã băt đầu có mặt động đủ và ngồi hàn huyên bên nhau cạnh nhưng ly cà phê tuyệt vời
14463700_1246354358757097_4682042_n.jpg
14463835_1246354385423761_473064737_n.jpg


Công tác chuẩn bị đã bắt đầu hoàn tất ngay sau khi có lực lương "Ban tổ chức" hùng hậu :
IMG_6297.JPG

.
IMG_6295.JPG

14441179_986873891458523_9121101868143405898_n.jpg


Năm nay có thêm sự góp mặt của nhà tài trợ Việt Phát (Công ty chuyên về phụ tùng Ô tô) nên sảnh vào có về sôm tụ hơn :
IMG_1571.JPG

Đây là cụ Tuấn đại diện Việt Phát tham gia đập phá cùng anh em

KHÁC BIỆT SO VỚI CÁC LẦN KHÁC :

Anh em đã chủ động đến từ rất sớm với không khí hào hứng nên không khí trước giờ khai mạc rất rộn ràng. Đặc biệt năm nay có sự tham gia của những thành phần Ô HÁT đã bỏ quên, ấy lộn đã bỏ quên Ô HÁT như @lacky , @OS cựu Mos của diễn đàn và có sự góp mặt của các cụ từ Huế, Và các tỉnh Miền trung tây nguyên như cụ gara Hoàng Thắng, cụ nguyễn nghị ...

CÔNG TÁC CHECKIN

Bộ đôi checkin rất đẹp , với kinh nghiệm nhiều lần checkin không bỏ sót cụ @KingLove đã làm bàn Checkin trở nên rất rộn ràng

IMG_1511.JPG
IMG_1513.JPG
IMG_1516.JPG
IMG_1519.JPG


GIÂY PHÚT KHAI MẠC ...

Với dự kiến ban đầu chỉ khoảng 50 anh em, vì theo thống kê đăng ký là vậy, tuy nhiên đến tận giờ khai mạc đã phát sinh gần gấp 3 lần đăng ký nghĩa là số thành viên vượt trội lên đến hơn 100 thành viên. Đây là tín hiệu đáng mừng cũng là đáng buồn của Ô HÁT . Mừng ở chỗ anh em nhiệt huyết tham gia với tinh thần rất đông buồn ở chỗ anh em "ứ thèm" đăng ký để rồi Ban tổ chức phải loay hoay với sự phát sinh "Có lương trước" này.

Cô Em xi xinh đẹp bước ra với lời chào ấn tượng và bài hát "Hát rồi quên mất" do cô ca sỹ Nguyễn Thị Thuê" biểu diễn đã làm nức lòng hơn 100 anh em Ô HÁT

IMG_1528.JPG


Cô em xi cây nhà lá vườn

IMG_1565.JPG


Mở đầu chương trình cụ LÉT nhà ta đã lên tuyên bố khai mạc cho chương trình đập phá rất hoành tráng. Trong bản tuyên bố Cụ lét @mobilest nêu rõ:

" Ô hát với xuyên suốt thời gian qua đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đây chính là lúc để mọi người cần đoàn kết, xây dựng lại một Ô HÁT to hơn, đẹp hơn và đàng hoàng hơn, xứng đáng là nơi tạo niềm đam mê, kết nối công nghệ và hơn hết là sân chơi bổ ích cho những người mang dòng máu kỹ thuật ô tô ..."

IMG_1574.JPG


Và tiếp theo sau , cụ @Phạm Vỵ Lão đại thực sự của Ô HÁT, người đã được dân chúng Ô hát gọi là ẠC MIN tinh thần đã bị "Bắt cóc" lên chia sẻ. Lão đại đã nói:
"Với Ô hát, cần hơn nữa những chương trình song song giữa Chơi & Làm , rất cần các chương trình hỗ trợ kiến thức thực tế để kết nối niềm đam mê kỹ thuật của những thành viên để từ đó tạo đà cho một Ô HÁT luôn là sân chơi bổ ích nhất và đầy chất đam mê ..."

IMG_1581.JPG


Trong sân chơi lớn ngày hôm nay không thể không nhắc đến người đã sáng lập lên Ô HÁT đó chính là cụ @khoadongluc , Người đã khai sinh cũng là người luôn đau đáu về sự tuột dốc của diễn đàn trong suốt thời gian qua. Bài phát biểu của cụ Lực ngày hôm nay mang tâm trạng rất là "Tâm trạng" với những lời lẽ đầy nhiệt huyết nhưng chứa đựng rất nhiều lo âu về sự phát triển diễn đàn , cụ đã nói :
"Diễn đàn chúng ta đã xuyên suốt hơn 6 năm lịch sự, khi khai sinh ra nó tôi luôn ấp ủ 3 sứ mệnh Đoàn kết, chia sẻ và kết nối, và diễn đàn của chúng ta thực sự đã từng làm rất tốt điều đó tuy nhiên đến thời điểm hiện tại với sự "Tiện ích phổ biến" của Điện thoại, MXH và nhiều công cụ kết nối khác làm cho diễn đàn không còn là điểm đến số 1 như trước đây nữa. Nếu không có những sự thay đổi đổi về cách thức , nội dung và đặc biệt là không tạo ra những giá trị thật của các sự kiện thì có thể diễn đàn sẽ đi đến con đường của sự phá sản và tệ hơn nữa khi nguồn kinh phí, nhân lực duy trì hiện đang ngốn quá nhiều năng lượng và năng lực cá nhân của tôi nên có thể đến một lúc nào khi không còn năng lượng nữa và không có sự giúp đỡ của những người anh em có thể tôi sẽ phải khai tử cái diễn đàn này..."

Những lời trên của cụ Khoadongluc có thể sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên, nhưng chúng ta cần đối diện với sự thật của sự thay đôi nhanh chóng của công nghệ , và đặc biệt là mọi thứ trên thế giới rất đơn giản để tiếp cận chỉ với 1 cú Click chuột. Chính vì lẽ đó chỉ có sự đoàn kết và kết nối tương trợ với nhau và không quay lưng với diễn đàn thi may ra diễn đàn có thể thực hiện hết sứ mệnh vốn có của nó.

Vói tâm sự và niềm đau đáu hằn trên lời nói đầy xúc động cụ Lực kết thúc bài phát biểu bằng đoạn "Chúng ta , những người anh em, quen biết nhau cũng từ Ô HÁT, Kết nối với nhau cũng từ Ô HÁT, có mặt với nhau ngày hôm nay chia sẻ cùng nhau cũng từ Ô HÁT. Việc quay lưng lại với diễn đàn của một số người anh em khi tận dụng hầu hết giá trị của diễn đàn là điều không thể chấp nhận..."
IMG_1588.JPG


Sau bài phát biểu của cụ Lực làm giấy lên một làn sóng và làn thông tin trái chiều, có người cho rằng "Cụ lực chưa kiểm soát được cảm xúc, có người cho rằng cái tôi của cụ Lực lớn hơn cái Tầm của diễn đàn , có người lại cho rằng Cụ lực đã nói ra những lời tận đáy lòng và rất thực tế, có người cho rằng việc cụ lực nói hôm nay chính là lúc cần phải nhìn lại và kêu gọi lại sự đoàn kết của tất cả mọi người.

Cụ @boyhaiphong_86 : "Diễn đàn đã từng là nơi tạo ra sinh mệnh nghề nghiệp của bản thân cá nhân tôi và hàng ngàn anh em khác, Diễn đàn có lúc khó khăn có lúc thăng trầm tuy nhiên việc kết thúc khi nó chưa hoàn thành sứ mệnh là điều không thể..."
IMG_1751.JPG


Cụ @mobilest :"Việc xây dựng và quyết định sự tồn tại của diễn đàn không phải tự cá nhân của một cá nhân quyết định"

Cụ @gie-rach "Nếu vì kinh phí , tôi sẵn sàng bỏ ra 1- 2 tỷ đồng để mua lại diễn đàn này, Vì tôi nghĩ đó không phải là lý do để nó tồn tại, tôi luôn là người đi tiên phong trong mọi đóng góp của diễn đàn

IMG_1679.JPG


Tôi tham gia khá nhiều hội nhóm, khá nhiều tổ chức, tuy nhiên để thể hiện được hết sự đam mê và nhiệt tình như anh em Ô hát quả thật hiếm, có những thành viên lặng lẽ như cụ @tranat xuyên suốt bao năm vẫn long dong từ Lai châu xa xôi đến với anh em Ô HÁT, Có những cụ đã bao năm tưởng cai được Ô HÁT như @lacky nay lại thấy xuất hiện . Có những cụ chưa từng chối bỏ 1 trách nhiệm nào liên quan đến Ô HÁT như cụ @kia_service và hàng chục, hàng trăm người anh em khác. Có lẽ chính vì điều đó làm cho cái Ô HÁT này cứ dai dẳng theo đuổi tôi như con nghiện với thằng bán thuốc ...

Những con số đến từ buổi Off:


Buổi offline có nhiều gái đẹp tham gia nhất từ trước đến nay : 6 người :))
Buổi offline gây tranh cãi nhiều nhất : Chủ đề cụ Lực nêu ra là tốn nhiều calo của anh em
Buổi Offline : Có nhiều thành viên đến từ nhiều địa phương nhất : 29 tỉnh thành
Buổi Offline tiêu ngốn nhiều rượu nhất : Hơn 40 lít

Và đây, những hình ảnh đập phá ấn tượng của Nhà Ô hát chúng ta trong buổi Off vừa qua xin gửi lại mọi người chiêm ngưỡng. Nêu ai có Facebook, xin hãy chia sẻ đường link này để giúp Ô HÁT tiếp cận với nhiều người hơn , xin cảm ơn!

IMG_1522.JPG
IMG_1526.JPG
IMG_1531.JPG
IMG_1532.JPG
IMG_1533.JPG
IMG_1535.JPG
IMG_1539.JPG
IMG_1542.JPG
IMG_1544.JPG
IMG_1546.JPG
IMG_1547.JPG
IMG_1549.JPG
IMG_1550.JPG
IMG_1551.JPG
IMG_1552.JPG
IMG_1554.JPG
IMG_1555.JPG
IMG_1563.JPG
IMG_1564.JPG
IMG_1565.JPG
IMG_1578.JPG
IMG_1581.JPG
IMG_1588.JPG
IMG_1591.JPG
IMG_1593.JPG
IMG_1614.JPG
IMG_1626.JPG
IMG_1628.JPG
IMG_1629.JPG
IMG_1630.JPG
IMG_1645.JPG
IMG_1652.JPG
IMG_1658.JPG
IMG_1663.JPG
IMG_1682.JPG
IMG_1685.JPG
IMG_1691.JPG
IMG_1710.JPG
IMG_1713.JPG
IMG_1718.JPG
IMG_1722.JPG
IMG_1723.JPG
IMG_1732.JPG
IMG_1759.JPG
IMG_1772.JPG
IMG_1775.JPG
IMG_1783.JPG
IMG_1785.JPG
IMG_1790.JPG
IMG_1795.JPG


Hẹn gặp lại anh em Ô hát tại những chương trình ỌP ẸP Lần sau !

Nếu anh em nào nóng ruột có thể xem toàn bộ hình ảnh tại đây:
https://www.facebook.com/damnguyena...1073741849.100001476337625&type=3&pnref=story
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên