Tuyển thợ và học nghề sửa chữa ô tô

BQHauto
Bình luận: 32Lượt xem: 3,605

BQHauto

Giữ xe
Trung tâm sửa chữa ô tô công nghệ cao. Gara BQHauto 456 Âu cơ - Tây hồ - Hà nội. hiện nay trung tâm cần tuyển thêm một số thợ Máy - Gầm và Học, Phụ việc. Trung tâm làm chủ yếu xe tải nhỏ đến 2.5 tấn và xe con du lịch đến 16 chỗ. Trung tâm có chỗ ăn ở cho anh em thợ và học nghề ở xa. Đối với thợ có tay nghề lương thỏa thuận. Đối với học nghề được chỉ bảo dạy nghề, kiểm tra chẩn đoán bằng máy chuyên dụng được nuôi ăn, ở, được phụ cấp tùy theo mức độ năng lực học tập, sự sáng tạo, chịu khó trong môi trường chuyên ngành sửa chữa ô tô hiện đại và chuyên nghiệp. Ai có nhu cầu và nhiệt huyết với nghề KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ liên hệ tại xưởng hoặc điện thoại số 0988 678 335. 091 396 8910. Yêu cầu Yêu nghề và thật thà trung thực.
 

thieunguyena@90

Tài xế O-H
em thấy trên báo đăng bây giờ học phí học các ngành kinh tế dộng lực học phí đêu tăng cả còn các ngành nhằm mục đích phục vụ phát triên cho đất nước được miễn học phí
 

datpham20619

Tài xế O-H
hồ sơ cần những gì cụ nhỉ.hôm nào rảnh em qua xin hc việc.em đang hc liên thông nên muốn kiếm việc làm thêm.vừa hc lí thuyết vừa hc tay nghề.
 

BQHauto

Giữ xe
Trước kia mình đi học thì phải nhờ người thân mới xin được và mang tiền bạc đi học mua cơm kiếm nghề. vậy mà bây giờ đúng là thời thế thay đổi. Đã dạy nghề miễn phí mà còn đòi hỏi mặc cả. những thành phần như vậy rất khó thành công.
 

anh081993

Tài xế O-H
Trước kia mình đi học thì phải nhờ người thân mới xin được và mang tiền bạc đi học mua cơm kiếm nghề. vậy mà bây giờ đúng là thời thế thay đổi. Đã dạy nghề miễn phí mà còn đòi hỏi mặc cả. những thành phần như vậy rất khó thành công.
em nghĩ học việc củng như mấy bác thợ thôi.tay nghề thấp( học việc ) thì lương thấp.còn giỏi thì lương cao.bác nhỉ
 

thieunguyena@90

Tài xế O-H
Trước kia mình đi học thì phải nhờ người thân mới xin được và mang tiền bạc đi học mua cơm kiếm nghề. vậy mà bây giờ đúng là thời thế thay đổi. Đã dạy nghề miễn phí mà còn đòi hỏi mặc cả. những thành phần như vậy rất khó thành công.
thời thế bây giờ khác mà bác trước hình như dj kiém chỗ làm rất khó .có khj còn phải nạp thêm tiền . nhưng nếu thử tính ra thì trả phụ cấp cũng đúng mà . họ dj học ra la thứ nhất . thứ hai bây giờ họ không đi học cung dj làm được cung có phụ cấp . cứ xem như họ xin giup việc vậy giông như mấy người đi phu giup việc gđ vậy đó . vẫn có lương chứ . sao cái nghề này lại phải làm không công . tât nhiên tùy vào trường hơp từng xưởng từng cá nhân thôi . ý kiến của em . có gì mong các bác lượng thứ
 

Sangkynpi

Tài xế O-H
Các bác ạ.. chuyện thợ phụ .. cũng buồn lắm.. em đây vào 1 xưởng xin phụ việc(trước khi vào em đã ở 1 xưởng khác sang 4tháng nghề) chẳg quen biết gì cả tự nhiên em phi vào xin phụ thế là nói chuuện tâm sự với ông chủ như thật(yên tâm phụ cấp xăng xe, ăn sáng...)
Trước kia đó xưởng làm ăn phát đạt lắm mhưng nghe mấy anh thợ nói ông chủ buôn gỗ phá sản. Và thế là sáng ăn cơm nhà vác mặt đi 13km quét dọn học (và xe ngày 1 ít xã hội đen đòi nợ ngày 1 nhiều) thấm thoát 6 tháng trời không 1 đồng phụ cấp..
Nghĩ hoài gần tết nỗi niềm nó lại càng tăng.. tết rồi tết này chẳng biết phải làm sao đây.. ở lại cũng thế mà giờ đi cũng thế( 2 tháng nữa có đi cũng chưa gọi là wen môi trường mới)
Thợ ngày nọ đông lắm hơn trục người nợ lương châm lương giờ cũng bỏ đi gần hết . Còn mấy ông tâm sự cũng nản nhưng tết rồi(tết này chú yên tâm đi bắt gà với anh) hi.
Rồi vấn đề nợ lương sinh ra rất nhiều thứ( chủ nói tớ k nghe, làm ăn bê trệ..) nhưng với em thế lại hay cái gì cũng đến mình (và thế là học)....
Nghĩ tết laị buồn
 

phutran120

Tài xế O-H
Các bác ạ.. chuyện thợ phụ .. cũng buồn lắm.. em đây vào 1 xưởng xin phụ việc(trước khi vào em đã ở 1 xưởng khác sang 4tháng nghề) chẳg quen biết gì cả tự nhiên em phi vào xin phụ thế là nói chuuện tâm sự với ông chủ như thật(yên tâm phụ cấp xăng xe, ăn sáng...)
Trước kia đó xưởng làm ăn phát đạt lắm mhưng nghe mấy anh thợ nói ông chủ buôn gỗ phá sản. Và thế là sáng ăn cơm nhà vác mặt đi 13km quét dọn học (và xe ngày 1 ít xã hội đen đòi nợ ngày 1 nhiều) thấm thoát 6 tháng trời không 1 đồng phụ cấp..
Nghĩ hoài gần tết nỗi niềm nó lại càng tăng.. tết rồi tết này chẳng biết phải làm sao đây.. ở lại cũng thế mà giờ đi cũng thế( 2 tháng nữa có đi cũng chưa gọi là wen môi trường mới)
Thợ ngày nọ đông lắm hơn trục người nợ lương châm lương giờ cũng bỏ đi gần hết . Còn mấy ông tâm sự cũng nản nhưng tết rồi(tết này chú yên tâm đi bắt gà với anh) hi.
Rồi vấn đề nợ lương sinh ra rất nhiều thứ( chủ nói tớ k nghe, làm ăn bê trệ..) nhưng với em thế lại hay cái gì cũng đến mình (và thế là học)....
Nghĩ tết laị buồn
phụ còn lo vậy mấy ông thợ có gia đình con lo hơn ấy chứ, chủ còn lo nữa cụ ạ, cố lên thôi
 

ducgiang8511

Tài xế O-H
Nói thật bây giờ tuyển thợ cũng khó các cụ ạ , chính cái sự đi học đã vất vả không được ăn nghỉ thoải mái , trợ cấp đã làm ra như thế .
Một anh học nghề nhà anh ý có điều kiện Bố mẹ nói chỉ lo học được nghề thì không sao vì hàng tháng vẫn có tiền tiêu nhưng cái anh này thích là học không thích là nghỉ . Một anh học nghề nhà bố mẹ nghèo nhưng ham học anh ý có thể chả ngại cái gì để thành công , nhưng trong cuộc sống nhiều thứ phải lo nghĩ có khi anh ý cũng phải nghĩ hướng khác .Làm thợ nghề ô tô có được mức lương khoảng 6 triệu không phải đơn giản phải cố gắng bao nhiêu . Cũng 6 triệu nhưng nhiều công việc khác đơn giản hơn nhiều.
Quan điểm của em là học nghề bạn nào hoàn thành tốt nhiệm vụ của thợ phụ em giả lương đoàng hoàng xứng với năng lực để khuyến khích để động viên , để họ nghĩ tới cái tốt đẹp mà phát huy tốt công việc , bởi vì họ tới xưởng mình bỏ sức ra làm chứ không mang quyển sách tới và ghi xong về .:D
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên