duytoan.nguyen
Tài xế O-H
Nhà em có em Super Dream đời 97, máy thì rã rồi. Dạo gần đây em nó hay có hiện tượng là khó nổ, đề thì cục nam châm bị rụng ra rồi nên không đề được, đành phải đạp. Thường thì lúc đạp không nổ hoặc nổ một tẹo mà bị tắt máy là trong máy phát ra tiếng kêu "cạch cạch" to nghe khó chịu lắm, cứ như là có cái gì nó đập vào nhau trong máy ấy. Nó chỉ bị vậy khi máy chưa nóng thôi, hơi thì mạnh, em 65kg đạp nó còn khá đau chân, nhưng nhiều lúc thì khá nhẹ, lúc đó đạp phát nổ luôn.
Cái là cả nhà chỉ có em là hay bị thôi, chứ anh trai em với bố thì cứ đụng vào là thế nào cũng bình thường như bao xe.:102: Nhiều lúc đạp nó 5 phút chưa nổ ức chế lắm, làm đủ kiểu, đạp mạnh, thả tay ga hay là hơi ga lên cũng vẫn vậy.
Đó là bệnh chính của em nó mà em thấy khó hiểu thôi, chứ em nó thì còn bị thêm cái khoản ăn nhớt khói trắng, đi chưa tới 1000km là hết nhớt. Xăng thì tầm 45-55km/1l.
Tại xe đó anh em đang đi mà em thì không ở cùng nên ít khi đụng vào lắm. Bảo anh em đi sửa thì lại không có thời gian. Bị từ trước khi mang đi đại tu mà làm xong thấy nặng hơn ấy.:7:
Mong các bác đi qua ghé vào giúp em với để em khoanh vùng bệnh em nó đi sửa cho nhanh. Cám ơn các bác trước nhé.
Cái là cả nhà chỉ có em là hay bị thôi, chứ anh trai em với bố thì cứ đụng vào là thế nào cũng bình thường như bao xe.:102: Nhiều lúc đạp nó 5 phút chưa nổ ức chế lắm, làm đủ kiểu, đạp mạnh, thả tay ga hay là hơi ga lên cũng vẫn vậy.
Đó là bệnh chính của em nó mà em thấy khó hiểu thôi, chứ em nó thì còn bị thêm cái khoản ăn nhớt khói trắng, đi chưa tới 1000km là hết nhớt. Xăng thì tầm 45-55km/1l.
Tại xe đó anh em đang đi mà em thì không ở cùng nên ít khi đụng vào lắm. Bảo anh em đi sửa thì lại không có thời gian. Bị từ trước khi mang đi đại tu mà làm xong thấy nặng hơn ấy.:7:
Mong các bác đi qua ghé vào giúp em với để em khoanh vùng bệnh em nó đi sửa cho nhanh. Cám ơn các bác trước nhé.