- Nếu ai đi học nghề cũng nghĩ được như bác thì chắc bác cũng chẳng có cơ hội để viết những dòng này, bác nhỉ. Nhưng thực tế, những người như vậy rất hiếm hoi
- Tại sao họ lại chưa nhận thức được vấn đề? Đó là vì họ không xác định được giá trị của bản thân, ham muốn của bản thân chứ chưa nói đến yêu cầu của xã hội
- Họ đang thiếu cơ hội, đúng vậy. Nhưng cơ hội ở đâu ra bây giờ, khi tất cả đều có giá của nó, đó là quy luật rồi. Họ không có cơ hội, vì họ không chịu, không muốn chi trả cho cơ hội của mình. Họ nằm dưới cái cây, đợi con thỏ lao vào
- Khi có cơ hội, họ không bắt lấy nó chứ nói gì là gìn giữ nó, vì sao, vì họ nghĩ rằng sẽ còn nhiều cơ hội nữa sẽ đến, trời đất bao la mà, có voi thì sẽ có cỏ
- Họ không có cơ hội vì họ cho rằng công việc bây giờ chỉ là tạm thời, còn tương lai đang chờ họ ở một nơi xa lắm chứ không phải nơi đây. Tại sao mình phải cày bừa một thửa ruộng, khi biết thời gian nữa họ sẽ về thành thị cho nó phí công- Họ đã nghĩ như vậy
- Họ không có cơ hội vì họ không cho đó là 1 cơ hội
- Họ cho rằng, cái ao đó không phải dành cho họ, chỗ của họ là biển lớn, đầy hoài bão
Theo bác, ai là người sẽ cho họ cơ hội, ai là người có dư thừa cơ hội để cho họ, mặc dù cũng muốn cho lắm