Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Tại sao: Chúng tôi "Dân kỹ thuật ôtô"! Chẳng lẽ không biết tham gia giao thông hay sao.
Vào lúc 10:20AM ngày 12/10/2012, nhìn vào bảng tham gia giao thông trên O-H thì hỡi ơi.
Ở đây, tương tác có vài vấn đề về nạn đua xe, lạng lách, hú còi ỉnh ỏi, không đội mũ bảo hiểm cũng có nhiều lý do để phân tích.
Xét trên phương diện pháp luật:
Xét trên phương diện người tham gia giao thông:
Vài lời với BQT O-H:
Cần phải sửa đổi, phát triển và phổ biến luật đến tận mỗi người tham gia.
Luật đã có, nhưng chưa đủ, chưa phổ biến.
Vài lời với các Bác Tài Xế vi phạm:
Chúng Ta đang trên con đường xây dựng và phát triển, mỗi người cùng chung tay để xã hội O-H phát triển mạnh và bền vững. Chúng Ta nên có ý thức chấp hành luật cho nghiêm thì sự phát triển đó rất đáng để trân trọng. Một sự trân trọng mà trong đó, sự trân trọng bản thân của các Bác được đặt lên hàng đầu.
Sự đóng góp của mỗi Bác Tài trên cộng đồng O-H này là một sự chia sẽ, một sự đóng góp rất lớn lao. Chúng Ta rất nên tôn trọng nó.....
Rất mong vài lời góp ý của Mình ở topic này có thể trở thành tốt đẹp hơn ở cộng đồng O-H. Để một ngày không xa, Chúng Ta sẽ không còn thấy những chiếc bằng lái bị bấm lỗ như thế này nữa. Một cộng đồng O-H phát triển mạnh và không ngừng vươn xa. Để O-H một ngày nào đó rất gần, là một cộng động Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam theo đúng nghĩa, cả đen và lẫn bóng.
Chào Thân Ái.
Vào lúc 10:20AM ngày 12/10/2012, nhìn vào bảng tham gia giao thông trên O-H thì hỡi ơi.
Ở đây, tương tác có vài vấn đề về nạn đua xe, lạng lách, hú còi ỉnh ỏi, không đội mũ bảo hiểm cũng có nhiều lý do để phân tích.
Xét trên phương diện pháp luật:
- Luật giao thông trên OH chưa nghiêm.
- Chưa phổ biến để người tham gia giao thông được nắm rõ.
- Đường sá đã và đang bảo dưỡng để giao thông thông suốt.
Xét trên phương diện người tham gia giao thông:
- Không nắm luật giao thông.
- Không bằng lái.
- Không tôn trọng bản thân và người khác.
- v.v..........
Vài lời với BQT O-H:
Cần phải sửa đổi, phát triển và phổ biến luật đến tận mỗi người tham gia.
Luật đã có, nhưng chưa đủ, chưa phổ biến.
Vài lời với các Bác Tài Xế vi phạm:
Chúng Ta đang trên con đường xây dựng và phát triển, mỗi người cùng chung tay để xã hội O-H phát triển mạnh và bền vững. Chúng Ta nên có ý thức chấp hành luật cho nghiêm thì sự phát triển đó rất đáng để trân trọng. Một sự trân trọng mà trong đó, sự trân trọng bản thân của các Bác được đặt lên hàng đầu.
Sự đóng góp của mỗi Bác Tài trên cộng đồng O-H này là một sự chia sẽ, một sự đóng góp rất lớn lao. Chúng Ta rất nên tôn trọng nó.....
Rất mong vài lời góp ý của Mình ở topic này có thể trở thành tốt đẹp hơn ở cộng đồng O-H. Để một ngày không xa, Chúng Ta sẽ không còn thấy những chiếc bằng lái bị bấm lỗ như thế này nữa. Một cộng đồng O-H phát triển mạnh và không ngừng vươn xa. Để O-H một ngày nào đó rất gần, là một cộng động Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam theo đúng nghĩa, cả đen và lẫn bóng.
Chào Thân Ái.
Người viết: thinhnhan