sirduyduc
Tài xế O-H
thưa toàn thể các cụ!
hôm nay anh em O-H rất vui mừng và phấn khởi khi đón cụ longxehoi hàn huyên cùng anh em tại Hà Nội.
chả là thế này ạ, cụ longxehoi sau khi lo xong công việc tại Bắc Giang, trên đường ra sân bay Nội Bài để về lại Khánh Hòa thì lại bị lỡ mất chuyến bay.cũng nhờ có sự lỡ dở đó mà anh em O-H tại Hà Nội mới có cơ hội đón và thể hiện tình cảm thân ái, chân tình với cụ longxehoi.
cuộc vui hôm nay tuy có ngắn ngủi và hơi thiếu nhân lực, nhưng hết sức đầm ấm và tình cảm.
cùng đón tiếp cụ longxehơi hôm nay có cụ minhduc1208, anhsang_tq, thanhthe_2015 cùng phu nhân, và em sirduyduc4.
sau một hồi hàn huyên, tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời, những vui buồn của anh em, phái đoàn của ban ngoại giao O-H Hà Nội tiếp tục mời cụ longxehoi rời nhà hàng Thăng Long, vượt đường xa để cùng trà đá, thuốc lào chém gió tại...vỉa hè đối diện nhà hàng!
cuộc vui tưởng chừng như không muốn dứt, nhưng do sáng hôm sau cụ longxehoi phải lên đường trở lại Khánh Hòa, nên để đảm bảo sức khỏe cho cụ ấy, dù không muốn nhưng anh em đành phải nói lời tạm biệt trong lưu luyến.
hiện tại, cụ longxehoi đang say giấc tại căn phòng bé nhỏ của em, và sáng ngày mai, em sẽ nhận nhiệm vụ đưa cụ longxehoi lên đường hồi hương suôn sẻ.
p/s: trong khi trà đá, thuốc lào, do không để ý nên anh em để lạc mất cụ anhsang_tq, đến nay vẫn chưa tìm thấy, trước khi đi cụ ấy có rinh 2 mũ bảo hiểm, tươi cười hớn hở mà không rõ đi đâu. vậy nay cụ sanhsang_tq đang ở đâu, khi đọc được những dòng này lập tức gửi "clip" cho anh em biết mà an tâm là cụ vẫn "bình an"...)
...........
dưới đây là một vài bức hình lưu lại kỷ niệm đáng nhớ ngày hôm nay, em xin phép post lên để mọi người cùng xem và chúc cho cụ longxehoi ngày mai hồi hương được thuận buồn xuôi gió ạ!
thanhthe_2015 và Hổ nhà cụ ấy!
1...2...3...zô...
mời các cụ món lẩu các chép ạ...
anhsang_tq and longxehoi
cụ minhduc1208 ơi, em có làm gì đâu mà cụ lườm em thế )
cụ anhsang_tq đang âm mưu gì,đố các cụ biết...=))
xin chào và hẹn gặp lại cụ longxehoi một ngày gần nhất!
hôm nay anh em O-H rất vui mừng và phấn khởi khi đón cụ longxehoi hàn huyên cùng anh em tại Hà Nội.
chả là thế này ạ, cụ longxehoi sau khi lo xong công việc tại Bắc Giang, trên đường ra sân bay Nội Bài để về lại Khánh Hòa thì lại bị lỡ mất chuyến bay.cũng nhờ có sự lỡ dở đó mà anh em O-H tại Hà Nội mới có cơ hội đón và thể hiện tình cảm thân ái, chân tình với cụ longxehoi.
cuộc vui hôm nay tuy có ngắn ngủi và hơi thiếu nhân lực, nhưng hết sức đầm ấm và tình cảm.
cùng đón tiếp cụ longxehơi hôm nay có cụ minhduc1208, anhsang_tq, thanhthe_2015 cùng phu nhân, và em sirduyduc4.
sau một hồi hàn huyên, tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời, những vui buồn của anh em, phái đoàn của ban ngoại giao O-H Hà Nội tiếp tục mời cụ longxehoi rời nhà hàng Thăng Long, vượt đường xa để cùng trà đá, thuốc lào chém gió tại...vỉa hè đối diện nhà hàng!
cuộc vui tưởng chừng như không muốn dứt, nhưng do sáng hôm sau cụ longxehoi phải lên đường trở lại Khánh Hòa, nên để đảm bảo sức khỏe cho cụ ấy, dù không muốn nhưng anh em đành phải nói lời tạm biệt trong lưu luyến.
hiện tại, cụ longxehoi đang say giấc tại căn phòng bé nhỏ của em, và sáng ngày mai, em sẽ nhận nhiệm vụ đưa cụ longxehoi lên đường hồi hương suôn sẻ.
p/s: trong khi trà đá, thuốc lào, do không để ý nên anh em để lạc mất cụ anhsang_tq, đến nay vẫn chưa tìm thấy, trước khi đi cụ ấy có rinh 2 mũ bảo hiểm, tươi cười hớn hở mà không rõ đi đâu. vậy nay cụ sanhsang_tq đang ở đâu, khi đọc được những dòng này lập tức gửi "clip" cho anh em biết mà an tâm là cụ vẫn "bình an"...)
...........
dưới đây là một vài bức hình lưu lại kỷ niệm đáng nhớ ngày hôm nay, em xin phép post lên để mọi người cùng xem và chúc cho cụ longxehoi ngày mai hồi hương được thuận buồn xuôi gió ạ!
thanhthe_2015 và Hổ nhà cụ ấy!
1...2...3...zô...
mời các cụ món lẩu các chép ạ...
anhsang_tq and longxehoi
cụ minhduc1208 ơi, em có làm gì đâu mà cụ lườm em thế )
cụ anhsang_tq đang âm mưu gì,đố các cụ biết...=))
xin chào và hẹn gặp lại cụ longxehoi một ngày gần nhất!