Duyleauto
Tài xế O-H
Lời đầu tiên xin thay mặt toàn thể anh em O-H miền nam cảm ơn toàn thể anh em O-H miền bắc đã vượt ngàn dặm đường xa xôi để vào với cái nắng của miền nam, chung vui cùng với anh em. Xin cảm ơn toàn thể các thành viên, các thầy, các bạn, các đồng nghiệp đã bỏ thời gian của mình để đến giao lưu, chia vui cùng với anh em.
Thật sự mà nói hôm nay là một buổi off hoành tráng nhất của anh em từ trước tới giờ, hoành tránh là bởi có sự quan tâm góp mặt của anh em O-H miền bắc, hoành tráng là bởi anh em O-H miền nam đã hội tụ gần như đầy đủ, hoành tráng là bởi tất cả các thành viên tham dự đều có sự nhiệt huyết giao lưu hết mình cùng với anh em đó là một điều rất quí.
Tuy có sự khác biệt giữa cái lạnh của miền bắc và cái nóng của miền nam nhưng khi đã hội tụ nơi thành phố mang tên bác thì cái nóng luôn luôn được hâm bởi toàn thể anh em.
Không còn gì để nói hơn là những lời cảm ơn, cảm ơn anh em O-H miền bắc, rất mong anh em có thể bớt chút thời gian vui chơi cùng anh em lâu hơn, và mong rằng chúng ta sẽ có những buổi gặp mặt như thế này nhiều hơn nữa không chỉ ở miền nam và cả miền bắc xa xôi.
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại bởi phóng viên O-H.
Ngày từ sáng sớm 14.12.2012 trung tâm O-H đang còn tất bật với những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho buổi lễ giới thiệu ra mắt sản phẩm.
Anh em cùng nhau phụ giúp mỗi người một tay, trong khi đó cùng chờ đến thời gian khoảng 10h50am là ra sân bay đón nhưng an hem O-H miền bắc hạ cánh.
Những hình ảnh đầu tiên tại phi trường Tân Sơn Nhất để đón các anh em.
Bác Alibabon demo trước một tấm trong khi đợi
Đúng 10h50 điện thoại cụ Hieudienlanh vang lên “ máy bay vừa hạ cánh còn chưa mở của, chú đợi anh tí”. Sau một lúc lâu thì anh em cũng ra tới nơi.
Alo em hả anh đã vào tới miền nam rồi nhé, đừng lo anh sẽ về với em nhanh thôi mà.
Chú lửa ah miền bắc lạnh quá anh mang theo 2 cái áo ấm, nhưng vào thấy anh thấy lạnh quá chắc không mặc áo ấm được rồi.
Sau đó anh em cùng lên taxi để về đến bãi đỗ là xưởng xe máy O-H trước khi về đến khách sạn.
Thật sự mà nói hôm nay là một buổi off hoành tráng nhất của anh em từ trước tới giờ, hoành tránh là bởi có sự quan tâm góp mặt của anh em O-H miền bắc, hoành tráng là bởi anh em O-H miền nam đã hội tụ gần như đầy đủ, hoành tráng là bởi tất cả các thành viên tham dự đều có sự nhiệt huyết giao lưu hết mình cùng với anh em đó là một điều rất quí.
Tuy có sự khác biệt giữa cái lạnh của miền bắc và cái nóng của miền nam nhưng khi đã hội tụ nơi thành phố mang tên bác thì cái nóng luôn luôn được hâm bởi toàn thể anh em.
Không còn gì để nói hơn là những lời cảm ơn, cảm ơn anh em O-H miền bắc, rất mong anh em có thể bớt chút thời gian vui chơi cùng anh em lâu hơn, và mong rằng chúng ta sẽ có những buổi gặp mặt như thế này nhiều hơn nữa không chỉ ở miền nam và cả miền bắc xa xôi.
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại bởi phóng viên O-H.
Ngày từ sáng sớm 14.12.2012 trung tâm O-H đang còn tất bật với những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho buổi lễ giới thiệu ra mắt sản phẩm.
Anh em cùng nhau phụ giúp mỗi người một tay, trong khi đó cùng chờ đến thời gian khoảng 10h50am là ra sân bay đón nhưng an hem O-H miền bắc hạ cánh.
Những hình ảnh đầu tiên tại phi trường Tân Sơn Nhất để đón các anh em.
Bác Alibabon demo trước một tấm trong khi đợi
Đúng 10h50 điện thoại cụ Hieudienlanh vang lên “ máy bay vừa hạ cánh còn chưa mở của, chú đợi anh tí”. Sau một lúc lâu thì anh em cũng ra tới nơi.
Alo em hả anh đã vào tới miền nam rồi nhé, đừng lo anh sẽ về với em nhanh thôi mà.
Chú lửa ah miền bắc lạnh quá anh mang theo 2 cái áo ấm, nhưng vào thấy anh thấy lạnh quá chắc không mặc áo ấm được rồi.
Sau đó anh em cùng lên taxi để về đến bãi đỗ là xưởng xe máy O-H trước khi về đến khách sạn.