cảm mơn bác!!!1! nhưng chắc không phải đâu cụ ơi em đi gần cũng bị như vậy cứ hể người khác chở là em nôn ọe gê gệBác Cứ Ngủ Đủ Là Ô TÊ
Em cũng vậy, nhất là ngồi xe mấy ông lái ẩu: hay phóng nhanh phanh gấp và lạng lách. Có lần đi Sapa, em lái suốt lượt ko sao, tới lúc về anh bạn thương hại bảo tao lái hộ, được khoảng 20 km thì em nôn thốc nôn tháo và lại phải thều thào: anh để em lái !tình hình là khi em lái xe từ nam ra bắc thì khong có gì xảy ra còn khi em ngồi oto cho người khác chạy thì em hay bị say xe không biết có bi7 bệnh gì không nữa có cách nào khắc phục không xin các bác hiến cho e chút kế,,,,,
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.