Ý tôi đơn giản thôi:
- Bác Đàm nói bác nên đi đến tận các xưởng để hỏi làm thợ phụ. Có vẻ bác thấy không thích, thấy ngại và cũng không ổn. Vì mình Đại học mà, sao phải làm thế, coi sao được
- Bác sẽ thường xuyên bị từ chối, hết chỗ này đến chỗ khác. Cảm thấy bị rẻ rúm và có phần khinh miệt
- Rồi đén 1 nơi có thể đồng ý nhận bác học việc, tất nhiên là không công rồi. Tại đây, công việc luôn tay, vất vả, mệt mỏi vì sai vặt, công việc chính là lau chùi, chạy chỗ nọ chỗ kia và ai cũng giật dây mình được. Sờ vào xe là hiếm thấy chứ nói gì đến sửa. Mình hỏi, cũng chả có ai bảo. Buồn, và có phần thất vọng và chán chường!
- Mình là kỹ sư cơ mà, mình đại học hẳn hoi, thế mà..Ức thật!
- Về quê, thấy mặc cảm về vị trí xã hội, về tiền so với bạn đồng lứa, đồng hương, trong khi mình không kém gì chúng nó, trừ mỗi việc là mình chọn ô tô.
- Những cái đó, suy nghĩ đó từ đâu ra? Nhiều lắm, nhưng từ sâu thẳm là thói hư hanh của người Việt từ nhiều đời. Mình học để làm ông Kỹ sư, chứ không phải là 1 thằng thợ quèn. Mình không thể làm việc chân tay được, mình phải.. mình phải.. Mình nghĩ thế, và mọi người cũng vậy.
Thế là không được rồi
Hy vọng rằng, với bác, những điều tôi nói chỉ là lảm nhảm, vì bác không nằm trong số những "ông kia"[/quote]
bác lại hiểu sai ý em rồi. Ý em không phải thế ạ. Hồi hè em cũng có đi làm ở gara, nhưng do áp lực học tập, anh văn nên em xin nghĩ. Hè thì em không đi học, mà bây giờ em phải đi học trên trường, học tiếng anh các hoạt động ngoại khóa nên nếu em đi làm em sẽ làm lộn xộn ở nơi gara nên em muốn hỏi ở chổ nào cho mình tới đó học mà không quan trọng thời gian thôi ạ ( tự do về thời gian ).
[MERGETIME="1418906145"][/MERGETIME]
hãy bắt đầu từ những gì nhỏ nhất, em ko bằng ai với làm chưa được lâu, nhưng em vẫn đang cố gắng để tích góp kinh nghiệm cho mình, em làm việc hết mình, ko bao giờ nghĩ mình là sinh viên ĐH CĐ cả... hãy lấy xe ra, và đi xin chỗ làm đi cụ, lúc trước em đạp xe đạp đi xin chỗ làm đó ạ.
Hình anh ở Thị xã QT phải ko ạ? Lớp 11C4LT phải ko ạ?