hôm nay e thấy có quán cafe OH mới xây mà chưa a e nào vào thưởng thức,em xin được đưa ra 1 vấn đề đời sống xã hội của việc định hướng sinh viên khi ra trường
trong nền kinh tế đang suy thoái,thời buổi khó khăn như bây giờ,cơ hội xin việc của các sinh viên mới ra trường thực sự là phải vô cùng cố gắng phấn đấu mới có đc,sau 4-5 năm ăn hành trên ghế nhà trường ai cũng muốn có được công việc ổn định vs mức lương khấm khá để còn đặng mà giúp mình giúp đời báo hiếu với mẹ cha vậy là phải rải hồ sơ từ thấp đến cao từ trên xuống dưới,đi phỏng vấn khắp mọi nơi,và cuối cùng trời không phụ lòng người,nhiều cơ hội cùng đến cho ta lựa chọn :
Nếu các cụ đứng trước 2 sự lựa chọn :
1,Vị trí nhân viên phòng ban trong 1 hãng lớn,có danh tiếng,lương cao chế độ đãi ngộ tốt,điều kiện làm việc thoải mái,nhưng công việc chủ yếu nghiên cứu lý thuyết,viết giáo trình đào tạo..... nhàm chán lặp đi lặp lại,số lượng công việc lớn,áp lực khá cao,mất nhiều thời gian hơn
2,Vị trí kỹ thuật viên bình thường : lăn lộn vs ô tô,lương thấp,điều kiện đãi ngộ kém,nhưng tự do hơn
em thì em chọn phương án 2,tuy trong lòng vẫn còn vấn vương vì với sinh viên ra trường như e thì tiền quả thực nó vẫn có 1 sức hút ghê gớm lắm nhưng e nghĩ mình còn trẻ thì phải khổ trước mới sướng sau đc )
Còn các cụ thì sao?hãy đưa ra ý kiến với lập luận của mình nhé
trong nền kinh tế đang suy thoái,thời buổi khó khăn như bây giờ,cơ hội xin việc của các sinh viên mới ra trường thực sự là phải vô cùng cố gắng phấn đấu mới có đc,sau 4-5 năm ăn hành trên ghế nhà trường ai cũng muốn có được công việc ổn định vs mức lương khấm khá để còn đặng mà giúp mình giúp đời báo hiếu với mẹ cha vậy là phải rải hồ sơ từ thấp đến cao từ trên xuống dưới,đi phỏng vấn khắp mọi nơi,và cuối cùng trời không phụ lòng người,nhiều cơ hội cùng đến cho ta lựa chọn :
Nếu các cụ đứng trước 2 sự lựa chọn :
1,Vị trí nhân viên phòng ban trong 1 hãng lớn,có danh tiếng,lương cao chế độ đãi ngộ tốt,điều kiện làm việc thoải mái,nhưng công việc chủ yếu nghiên cứu lý thuyết,viết giáo trình đào tạo..... nhàm chán lặp đi lặp lại,số lượng công việc lớn,áp lực khá cao,mất nhiều thời gian hơn
2,Vị trí kỹ thuật viên bình thường : lăn lộn vs ô tô,lương thấp,điều kiện đãi ngộ kém,nhưng tự do hơn
em thì em chọn phương án 2,tuy trong lòng vẫn còn vấn vương vì với sinh viên ra trường như e thì tiền quả thực nó vẫn có 1 sức hút ghê gớm lắm nhưng e nghĩ mình còn trẻ thì phải khổ trước mới sướng sau đc )
Còn các cụ thì sao?hãy đưa ra ý kiến với lập luận của mình nhé