chào các cụ!
em tên Kiên sn 1990 nhà ở Quảng Ninh. em viết bài này mục đích thứ nhất là muốn các bạn trẻ hãy định hướng đúng đắn cho nghề nghiệp của mình, hãy chọn cho mình một nghề đúng với sở thích khả năng, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mình không nên viển vông Đại học hay cao đẳng làm chi. Thứ hai mong các cụ lành nghề sửa ô tô đọc bài cho em xin lời khuyên với ạ. Em học cao đẳng y tốt nghiệp năm 2011 đã từng làm ở bệnh viện dưới quảng ninh đến 10/2014 thì nghỉ việc, không phải vì không làm được mà tại tiền chạy mất nhiều quá trong khi lương thấp, gia đình không có điều kiện. Nay em muốn bắt đầu lại với nghề sửa chữa em thích từ hồi còn đi học cụ thể bây giờ là sửa ô tô. Nói thật với các cụ em không ngán vất vả hay bẩn thỉu gì đâu nhưng kiến thức về ô tô trong em chỉ là con số 0 tròn trĩnh gia đình lại không ủng hộ cho đi học nghề. Vậy giờ em có thể bắt đầu như thế nào ạ!
Mong được các cụ dạy dỗ.
em tên Kiên sn 1990 nhà ở Quảng Ninh. em viết bài này mục đích thứ nhất là muốn các bạn trẻ hãy định hướng đúng đắn cho nghề nghiệp của mình, hãy chọn cho mình một nghề đúng với sở thích khả năng, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mình không nên viển vông Đại học hay cao đẳng làm chi. Thứ hai mong các cụ lành nghề sửa ô tô đọc bài cho em xin lời khuyên với ạ. Em học cao đẳng y tốt nghiệp năm 2011 đã từng làm ở bệnh viện dưới quảng ninh đến 10/2014 thì nghỉ việc, không phải vì không làm được mà tại tiền chạy mất nhiều quá trong khi lương thấp, gia đình không có điều kiện. Nay em muốn bắt đầu lại với nghề sửa chữa em thích từ hồi còn đi học cụ thể bây giờ là sửa ô tô. Nói thật với các cụ em không ngán vất vả hay bẩn thỉu gì đâu nhưng kiến thức về ô tô trong em chỉ là con số 0 tròn trĩnh gia đình lại không ủng hộ cho đi học nghề. Vậy giờ em có thể bắt đầu như thế nào ạ!
Mong được các cụ dạy dỗ.