khi ra trường chưa biết làm gì?

hyauto123
Bình luận: 15Lượt xem: 1,585

hyauto123

Tài xế O-H
Em băn khoăn lắm các bác ah!chưa lúc nào e bí bách và đau đầu như thế này về cái nghề ôtô mà e chọn,trả là e học Đh xong rồi và làm Gara ở quê!nhưng cv em thấy vất vả quá lúc nào cũng bẩn nữa dù ở xuởng e chỉ làm xe tải nhỏ và xe du lịch,em xin các bác loiừ khuyên là có lên bỏ nghề sủă chữa đi bán phụ tùng ko ạ,e làm 5 năm trong nghề rồi ạ,hay bác nào có cv j giúp em với!!!!thank:(
 

thanhco1983

Tài xế O-H
Ai cũng lam lũ như bác cả thôi.
- Thợ mà không vất vả tìm tòi thì muôn đời là phụ việc.
- Bẩn hay không là do cụ.
- Còn hướng kinh doanh phụ tùng. Nếu có ít vốn và mối quan hệ thì nên thử cụ ạ.
- Phương châm là: hãy làm điều gì mình thích. Vì có thích mới chuyên tâm được, có chuyên tâm thì mới thành công cụ ạ.
 

hungem

Tài xế O-H
- Bạn có điều kiện như thế sao không duy trì mà đeo đuổi nghề,mình thấy nhiều bạn sinh viên mới ra trường phải chạy đôn chạy đáo để tìm công việc,bạn đã mở xưởng 5 năm rồi,kinh nghiệm cũng đã tích lũy,mình khuyên bạn không nên bi quan,nên đam mơ như thời còn sinh viên,nếu bạn muốn kinh doanh phụ tùng đây là một lợi thế vì bạn đã có xưởng riêng,mua về vừa làm vừa kinh doanh rất tốt,đây là những lời chia sẽ ,bạn nên tập trung 2 công việc song hành với nhau nhé,chúc bạn có hướng đi đúng cho mình
 

ngocanh_102

Tài xế O-H
Theo mình làm tải nhỏ và du lịch mà thấy mệt thì khó lắm cụ. Xe tải lớn mệt thân, xe con thì mệt đầu. Vậy cụ phải xem lại khả năng của cụ rồi.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em băn khoăn lắm các bác ah!chưa lúc nào e bí bách và đau đầu như thế này về cái nghề ôtô mà e chọn,trả là e học Đh xong rồi và làm Gara ở quê!nhưng cv em thấy vất vả quá lúc nào cũng bẩn nữa dù ở xuởng e chỉ làm xe tải nhỏ và xe du lịch,em xin các bác loiừ khuyên là có lên bỏ nghề sủă chữa đi bán phụ tùng ko ạ,e làm 5 năm trong nghề rồi ạ,hay bác nào có cv j giúp em với!!!!thank:(
Bỏ nghề là tốt nhất, bác ạ. Bác chiêm nghiệm 5 năm rồi, thấy đã sai lầm, không nên cố. Thời điểm này, ông nào chọn ô tô là đầu óc có vấn đề. Bỏ được, thì nên bỏ
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Vấn đề đó là vấn đề gì vậy cụ :D
Bác chơi xấu tôi, không trả lời thì không được, mà trả lời thì phải nói đúng, mà nói đúng dễ bị treo giò lần nữa lắm. Nhưng thôi cứ nói: Một là ngu, hai là khùng, ba là bảo thủ, bốn là kém nhạy bén và thích adua
Tôi nói dựa trên cơ sở quan điểm cá nhân, dưới góc độ kinh tế xã hội của đất nước 1 cách bao quát và cẩu thả thôi. Còn bác nào mà mê nghề thì không sao cả, cứ theo đuổi, sợ gì mang tiếng (vì được xếp vào cái thứ 2, đã yêu thì còn tỉnh táo cái gì mà chẳng xếp vào chỗ KHÙNG)
Hy vọng không bị xóa bài
 

enestobeer

Tài xế O-H
Em băn khoăn lắm các bác ah!chưa lúc nào e bí bách và đau đầu như thế này về cái nghề ôtô mà e chọn,trả là e học Đh xong rồi và làm Gara ở quê!nhưng cv em thấy vất vả quá lúc nào cũng bẩn nữa dù ở xuởng e chỉ làm xe tải nhỏ và xe du lịch,em xin các bác loiừ khuyên là có lên bỏ nghề sủă chữa đi bán phụ tùng ko ạ,e làm 5 năm trong nghề rồi ạ,hay bác nào có cv j giúp em với!!!!thank:(

Tâm sự của cụ "không chỉ của riêng ai". Mỗi người có một cách nhìn riêng cụ ạ, đại đa số người đi học => ra trường => vác bằng đi xin việc vì đơn giản có bằng nên phải xin việc (mất 4, 5 năm chứ ít đâu). Nhìn vào lý thuyết thì hợp tình hợp lý. Có bằng là có quyền, nhưng thực tế thì không được lý tưởng vậy, trên trường dạy "khác" đời "dạy và làm" khác => oán trách, thế này này nọ. Vậy hãy thử đặt ra một vài câu hỏi và tự trả lời nó.
1/ Ta học ngành gì ?
2/ Sau bao nhiêu năm cày ải thì ta là ai? "nghề" của ta là gì?
3/ Môi trường hiện tại? và ta phải làm gì?
4/ Ở nước ta, riêng ngành ô tô với 1 kỹ sư (ĐH) thế nào gọi là làm việc đúng ngành? đúng chuyên môn?
5/ Nhà trường dạy ta được gì? và khuyên ta nên làm gì? Hay là cầm bằng rồi chạy theo "mô đen" của xã hội?
..............

Em thì giỏi nói phét thôi chớ cũng không trả lời được, mong cụ có một cái nhìn thực tại, đừng trách ai, tổ chức nào? bản thân mình mới là người quyết định.
Chúc cụ chọn cho mình một lối đi chính xác cho riêng mình

Em là thánh chém, nên các cụ cứ ném gạch nhè nhẹ gại là "giơ cao đánh con ruồi trên má" :D
 

cuncontiti

Tài xế O-H
:) Theo cháu thì kinh tế khó khăn nó mới làm bác nản lòng như vậy ! Đi làm lăn lê bò toài nhem nhuốc và mệt nhọc cuối tháng nộp bài cho bác gái thì bị cằn nhằn :D.......!
Bác đi bán đồ cũng vậy thui có khi mệt hơn cả bác làm ở xưởng có khi chạy long nhong cả tháng chả được cái đơn hàng nào trong khi đó mọi chi phí cao hơn , bác gái lại cằn nhằn nhiều hơn !........ Bác lên suy nghĩ cho kỹ, thế mạnh của bác ở đâu thì bác lên phát huy nó ạ! :D
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
:) Theo cháu thì kinh tế khó khăn nó mới làm bác nản lòng như vậy ! Đi làm lăn lê bò toài nhem nhuốc và mệt nhọc cuối tháng nộp bài cho bác gái thì bị cằn nhằn :D.......!
Bác đi bán đồ cũng vậy thui có khi mệt hơn cả bác làm ở xưởng có khi chạy long nhong cả tháng chả được cái đơn hàng nào trong khi đó mọi chi phí cao hơn , bác gái lại cằn nhằn nhiều hơn !........ Bác lên suy nghĩ cho kỹ, thế mạnh của bác ở đâu thì bác lên phát huy nó ạ! :D
Có vẻ là bác hay bị cằn nhằn đấy nhỉ
 

quyth

Tài xế O-H
đặc thù cái nghề này là vậy bác ạ.nếu đã k yêu thì nên chuyển hướng hoặc học cách yêu nó đi thôi như vậy thì mới có động lực bác ạ.bác muốn chuyển hướng thì bác phải đảm bảo cái hướng bác đi có khả thi nhé còn bấy giờ nhìn mà không thấy đường, thấy cái đích đến chắc chắn cầm thất bại trong tay
 

phamvanhieu280894

Tài xế O-H
Bác chơi xấu tôi, không trả lời thì không được, mà trả lời thì phải nói đúng, mà nói đúng dễ bị treo giò lần nữa lắm. Nhưng thôi cứ nói: Một là ngu, hai là khùng, ba là bảo thủ, bốn là kém nhạy bén và thích adua
Tôi nói dựa trên cơ sở quan điểm cá nhân, dưới góc độ kinh tế xã hội của đất nước 1 cách bao quát và cẩu thả thôi. Còn bác nào mà mê nghề thì không sao cả, cứ theo đuổi, sợ gì mang tiếng (vì được xếp vào cái thứ 2, đã yêu thì còn tỉnh táo cái gì mà chẳng xếp vào chỗ KHÙNG)
Hy vọng không bị xóa bài
cụ nói vậy thì sau này chẳng ai theo nghành này quá DUAXEOTOHUITHANGTAULAI
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
cụ nói vậy thì sau này chẳng ai theo nghành này quá DUAXEOTOHUITHANGTAULAI
Không ai theo cũng chẳng sao cả bác ạ, nghề này đang thừa ối người đấy. Cuộc sống nó sẽ tự vận động, bác ạ. Ai nhận ra quy luật thì sẽ ít bị thua thiệt hơn. Ở nhà mình, toàn theo tâm lý bầy đàn thôi, chất lượng không cao, đào thải bớt là đúng. Ai vào cứ vào, ai ra cứ ra. Nếu chuẩn bị không tốt thì chỉ là con tốt, là đá lót đường cho người ta đi thôi. Lúc đó, vào rồi lại ra, làm đá lót đường mà
 

AutoDalat

Tài xế O-H
Em băn khoăn lắm các bác ah!chưa lúc nào e bí bách và đau đầu như thế này về cái nghề ôtô mà e chọn,trả là e học Đh xong rồi và làm Gara ở quê!nhưng cv em thấy vất vả quá lúc nào cũng bẩn nữa dù ở xuởng e chỉ làm xe tải nhỏ và xe du lịch,em xin các bác loiừ khuyên là có lên bỏ nghề sủă chữa đi bán phụ tùng ko ạ,e làm 5 năm trong nghề rồi ạ,hay bác nào có cv j giúp em với!!!!thank:(
Em thấy bác chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng rồi. Sợ vất vả bác có thể xin vào hãng làm không dơ bẩn nhưng áp lực doanh thu rất lớn. Bác có chắc mình còn thay đổi nguyện vọng nữa không ???
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em thấy bác chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng rồi. Sợ vất vả bác có thể xin vào hãng làm không dơ bẩn nhưng áp lực doanh thu rất lớn. Bác có chắc mình còn thay đổi nguyện vọng nữa không ???
Ai bảo là vào háng làm mà không bẩn??? Vẫn bẩn như thường, bác ạ. Vẫn nhọ, vẫn hôi, vẫn dầu, vẫn mỡ. Được cái nền nhà xưởng nó sạch hơn
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên