Sinh viên mới ra trường

leluan199
Bình luận: 77Lượt xem: 8,208

leluan199

Tài xế O-H
em là sinh viên 1 trường cao đẳng mà ngề không ra nghề công nghiệp không ra công nghiệp học chuyên ngành ô tô khoa động lực ra mà không biết làm ô tô gì cả suất 3 năm theo học được học toàn nhũng thứ không đâu chẳng thực tế chút nào không chuyên về phần nào trong cái ô tô cả sau 3 năm ra cũng lấy được cái bằng nhưng trình độ chắc bặc 1/7 nói riêng e còn mọi người cùng khoa có người thì 2/7 là cùng.sau khi lấy bằng về nhà xin làm vào xưởng điện ở quê chuyên xe tàu mà khiong biết làm những thứ nhỏ nhất như đấy xi nhan hay đấu còi.nhiều lúc bị chửi ngẫm ngĩ thấy mình ngu ngày trước chọn nhầm trường đào tạo rồi biết thế đi học trường chuyên nghề thì ra còn biết mà làm.em mới than gia vào diễn đàn O-H thấy mọi người nói chuyện toàn về xe đời cao và chuyên ngành am hiểu từng bộ phận em ngĩ không biết bao giờ nình mới làm được điều đấy như mọi người....nhiều lúc chán nản không biêt em nên theo nghê điện o to nữa không.xin mọi người góp ý ủng hộ e
 

ngocanh_102

Tài xế O-H
Nên theo hay không nên theo thì mình không nói được nhưng nếu cụ muốn nâng cao khả năng tại diễn đàn này thì cụ cứ giỏi cái phần TÌM KIẾM trước đã, sẽ có nhiều cái hay cho cụ khi cụ có gì đó thắc mắc.
 

hienvinh131

Tài xế O-H
mình cũng học ô tô năm 3 đh rF1 nhưng cũng gần giống bạn, thấy mấy bác trên O-H bàn thảo nói này nói nọ mà thấy hay nhưng mình cũng ko nói được như mấy bác ấy vì chưa được thực tế nên ko pik nói sao hết:(:(, bạn đã đi làm là được thực tế r cố lên bạn cứ trao dồi thực tế qua làm việc r gắng xem lại kiến thức đã học:) mình nghĩ bạn sẽ khá hơn đấy ;)
 

leluan199

Tài xế O-H
mình cũng học ô tô năm 3 đh rF1 nhưng cũng gần giống bạn, thấy mấy bác trên O-H bàn thảo nói này nói nọ mà thấy hay nhưng mình cũng ko nói được như mấy bác ấy vì chưa được thực tế nên ko pik nói sao hết:(:(, bạn đã đi làm là được thực tế r cố lên bạn cứ trao dồi thực tế qua làm việc r gắng xem lại kiến thức đã học:) mình nghĩ bạn sẽ khá hơn đấy ;)
sẽ phải cố gắng thôi vì tương lai bạn à
 

yodu

Tài xế O-H
em là sinh viên 1 trường cao đẳng mà ngề không ra nghề công nghiệp không ra công nghiệp học chuyên ngành ô tô khoa động lực ra mà không biết làm ô tô gì cả suất 3 năm theo học được học toàn nhũng thứ không đâu chẳng thực tế chút nào không chuyên về phần nào trong cái ô tô cả sau 3 năm ra cũng lấy được cái bằng nhưng trình độ chắc bặc 1/7 nói riêng e còn mọi người cùng khoa có người thì 2/7 là cùng.sau khi lấy bằng về nhà xin làm vào xưởng điện ở quê chuyên xe tàu mà khiong biết làm những thứ nhỏ nhất như đấy xi nhan hay đấu còi.nhiều lúc bị chửi ngẫm ngĩ thấy mình ngu ngày trước chọn nhầm trường đào tạo rồi biết thế đi học trường chuyên nghề thì ra còn biết mà làm.em mới than gia vào diễn đàn O-H thấy mọi người nói chuyện toàn về xe đời cao và chuyên ngành am hiểu từng bộ phận em ngĩ không biết bao giờ nình mới làm được điều đấy như mọi người....nhiều lúc chán nản không biêt em nên theo nghê điện o to nữa không.xin mọi người góp ý ủng hộ e
Oh! BÁC cố gắng lên nhé!
Bác cũng nên đọc thêm tài liệu! Bộ Team 21 của Toyota là chuẩn nhất đấy! (Trang bị nguyên lý cơ bản của các hệ thống xe ô tô).
 

NamLuu

Tài xế O-H
cố lên bạn cái gì cũng phải có sự khởi đầu mà, đấy là lựa chon của bạn có quyết tâm thì sẽ có thành quả thôi.
 

nguoidangthuong

Tài xế O-H
Sau nhiều biến cố của cuộc đời, đến một lúc nào đó ta chợt nhận ra mình đã ngu ngốc, đã thất bại, muốn làm lại nhưng bắt đầu từ đâu? Câu trả lời bắt đầu từ những kiến thức bạn đã có kết hợp với đam mê và sự quyết tâm, ham học hỏi để một ngày không xa ta có thể làm chủ được bản thân, làm chủ được lĩnh vực nghề nghiệp mình theo đuổi, tay nghề có vững thì mình sẽ có cơ hội để phát triển và sớm gặt hái được thành công. Vấn đề chỉ là sự quyết tâm của bạn tới đâu và hãy xác định đó có phải là điều bạn đang theo đuổi hay không mà thôi. Chúc bạn thành công
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
em là sinh viên 1 trường cao đẳng mà ngề không ra nghề công nghiệp không ra công nghiệp học chuyên ngành ô tô khoa động lực ra mà không biết làm ô tô gì cả suất 3 năm theo học được học toàn nhũng thứ không đâu chẳng thực tế chút nào không chuyên về phần nào trong cái ô tô cả sau 3 năm ra cũng lấy được cái bằng nhưng trình độ chắc bặc 1/7 nói riêng e còn mọi người cùng khoa có người thì 2/7 là cùng.sau khi lấy bằng về nhà xin làm vào xưởng điện ở quê chuyên xe tàu mà khiong biết làm những thứ nhỏ nhất như đấy xi nhan hay đấu còi.nhiều lúc bị chửi ngẫm ngĩ thấy mình ngu ngày trước chọn nhầm trường đào tạo rồi biết thế đi học trường chuyên nghề thì ra còn biết mà làm.em mới than gia vào diễn đàn O-H thấy mọi người nói chuyện toàn về xe đời cao và chuyên ngành am hiểu từng bộ phận em ngĩ không biết bao giờ nình mới làm được điều đấy như mọi người....nhiều lúc chán nản không biêt em nên theo nghê điện o to nữa không.xin mọi người góp ý ủng hộ e
- Bác hãy kể những cái "không ra đâu" và "chẳng thực tế" xem nào?
- Những kỹ sư như bác rất phổ biến, nên đừng buồn quá làm gì, vững tin lên, kiểu như "thằng nào chả thế"
- Bác phải biết rằng, nếu gặp mấy cái xe Tàu làm bác bị chửi đó, khối thằng khóc chứ không chỉ bác đâu. Nhất là đấu điện, bác xem, trên OH, bao nhiêu bác phải đăng đàn cầu cứu khi đấu điện đấy
- Cũng có thể bác ngu thật khi chọn nghề này, trường kia. Nhưng không sao, thằng ngu bao giờ cũng nhiều hơn thằng không ngu. Bác không cô đơn đâu
- Bác đừng theo điện nữa, học máy, học gầm đi, rất thú vị
 

leluan199

Tài xế O-H
- Bác hãy kể những cái "không ra đâu" và "chẳng thực tế" xem nào?
- Những kỹ sư như bác rất phổ biến, nên đừng buồn quá làm gì, vững tin lên, kiểu như "thằng nào chả thế"
- Bác phải biết rằng, nếu gặp mấy cái xe Tàu làm bác bị chửi đó, khối thằng khóc chứ không chỉ bác đâu. Nhất là đấu điện, bác xem, trên OH, bao nhiêu bác phải đăng đàn cầu cứu khi đấu điện đấy
- Cũng có thể bác ngu thật khi chọn nghề này, trường kia. Nhưng không sao, thằng ngu bao giờ cũng nhiều hơn thằng không ngu. Bác không cô đơn đâu
- Bác đừng theo điện nữa, học máy, học gầm đi, rất thú vị
hi đúng như vậy nhưng rồi sẽ quen mà bác.thanks bác nhiều
 

leluan199

Tài xế O-H
Sau nhiều biến cố của cuộc đời, đến một lúc nào đó ta chợt nhận ra mình đã ngu ngốc, đã thất bại, muốn làm lại nhưng bắt đầu từ đâu? Câu trả lời bắt đầu từ những kiến thức bạn đã có kết hợp với đam mê và sự quyết tâm, ham học hỏi để một ngày không xa ta có thể làm chủ được bản thân, làm chủ được lĩnh vực nghề nghiệp mình theo đuổi, tay nghề có vững thì mình sẽ có cơ hội để phát triển và sớm gặt hái được thành công. Vấn đề chỉ là sự quyết tâm của bạn tới đâu và hãy xác định đó có phải là điều bạn đang theo đuổi hay không mà thôi. Chúc bạn thành công
cảm ơn bác
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên