Tổng quan trước ‘đại chiến’
- Chưa đến 1 tuần nữa là trận chung kết bóng đá khoa Động Lực giữa 2 lớp ĐHÔT4 và ĐHÔT3 hai đội được xem là mạnh nhất giải năm nay sẽ diễn ra.Con đường vào trận đấu cuối cùng của hai đội có sự đối lập thấy rõ:
+ Với Ô4 thì khỏi phải nói gì thêm từ đầu giải đến giờ họ đã cho mọi người thấy họ là đội bóng được đầu tư bài bản với lối chơi khoa học đẹp mắt, cống hiến rực lửa Ô4 xứng đáng nhận được lời than phục từ các đối thủ đến những ánh những tràng vỗ tay không ngớt của cổ động viên và sự khen ngợi từ trọng tài(T.Dương,T.Ngọc), chị chủ sân…Cùng với đó là một hiệu suất ghi bàn quá ‘khủng’23bàn/3trận(gần 8bàn/trận), bây giờ với họ không phải làm thế nào để ghi bàn mà là ghi bao nhiêu bàn/trận thì đủ!!!
+ Với Ô3 cùng dàn cầu thủ ‘chinh chiến lâu năm’nên họ có được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi.Tuy nhiên những gì họ thể hiện từ đầu giải đên giờ lại không như mong đợi.Đặc biệt 2/3trận phải cầu cứu thần may mắn(đá penaty), và với hiệu suất ghi bàn rất thấp(khoảng 3bàn/trận)thì khó ai nghĩ rằng họ sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn Ô4 trong trận đấu cuối cùng này.
- Tuy nhiên trong một trận cầu đỉnh cao thế này thì không thể nói được điều gì trước khi trận đấu kết thúc.Nhưng quan điểm của tôi ưu thê đang lệch về phía Ô4, còn bạn thì sao hãy cho biết những phân tích và dự đoán về cặp đấu hấp dẫn này.