Buồn quá các bác à

hunghanam
Bình luận: 51Lượt xem: 3,871

hunghanam

Tài xế O-H
sau 2 năm giờ về ha nội làm việc vừa xin dược một xưởng để làm chỗ anh em quen biết gt qua nhìn xưởng thì cũng tàm tạm khi vào làm thì mới pát hiện ra cả một xưởng lớn mà ko có lấy đủ một bộ cle khẩu để mở môt con máy hàn quốc loại trung trung nhât em sau một tuần đi mượn đồ nghề và một số thứ anh em ráp xog con máy nổ ngon lành em quyết định từ giã xưởng ấy ko lời chăn chối và mang theo một tâm sự buồn quá làm thợ để hợp một xưởng sao khó vây
 

dihocthem

Tài xế O-H
Cung kho lam .vi chu thi chi can tien chu co wamn tam j tho may dau. Nhat do nhi moi den nghe. Gap con bulong kho ma ko co do thao thi cung chi la fhu viec thui .buon ma chang biet lam j dk
 

ga_auto37

Tài xế O-H
sau 2 năm giờ về ha nội làm việc vừa xin dược một xưởng để làm chỗ anh em quen biết gt qua nhìn xưởng thì cũng tàm tạm khi vào làm thì mới pát hiện ra cả một xưởng lớn mà ko có lấy đủ một bộ cle khẩu để mở môt con máy hàn quốc loại trung trung nhât em sau một tuần đi mượn đồ nghề và một số thứ anh em ráp xog con máy nổ ngon lành em quyết định từ giã xưởng ấy ko lời chăn chối và mang theo một tâm sự buồn quá làm thợ để hợp một xưởng sao khó vây
Tưởng bác từ angola về tìm được việc ngon lành rôi...mà từ từ đi. Làm đủ 1 tháng lấy lương rồi đi
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tôi hiểu cảm giác của bác, bởi vì tôi đã trải qua hơn một lần. Cảm giác chán, buồn hết cảm hứng làm việc
sau 2 năm giờ về ha nội làm việc vừa xin dược một xưởng để làm chỗ anh em quen biết gt qua nhìn xưởng thì cũng tàm tạm khi vào làm thì mới pát hiện ra cả một xưởng lớn mà ko có lấy đủ một bộ cle khẩu để mở môt con máy hàn quốc loại trung trung nhât em sau một tuần đi mượn đồ nghề và một số thứ anh em ráp xog con máy nổ ngon lành em quyết định từ giã xưởng ấy ko lời chăn chối và mang theo một tâm sự buồn quá làm thợ để hợp một xưởng sao khó vây
 

ledoan

Tài xế O-H
sau 2 năm giờ về ha nội làm việc vừa xin dược một xưởng để làm chỗ anh em quen biết gt qua nhìn xưởng thì cũng tàm tạm khi vào làm thì mới pát hiện ra cả một xưởng lớn mà ko có lấy đủ một bộ cle khẩu để mở môt con máy hàn quốc loại trung trung nhât em sau một tuần đi mượn đồ nghề và một số thứ anh em ráp xog con máy nổ ngon lành em quyết định từ giã xưởng ấy ko lời chăn chối và mang theo một tâm sự buồn quá làm thợ để hợp một xưởng sao khó vây
Bác đi sớm quá ở lại hết tháng xem như thế nào đã chứ .trước em cũng như bác làm ở những xưởng còn chán hơn .thậm chí còn phải làm cả công nông nữa ấy chứ
 

ledoan

Tài xế O-H
sau 2 năm giờ về ha nội làm việc vừa xin dược một xưởng để làm chỗ anh em quen biết gt qua nhìn xưởng thì cũng tàm tạm khi vào làm thì mới pát hiện ra cả một xưởng lớn mà ko có lấy đủ một bộ cle khẩu để mở môt con máy hàn quốc loại trung trung nhât em sau một tuần đi mượn đồ nghề và một số thứ anh em ráp xog con máy nổ ngon lành em quyết định từ giã xưởng ấy ko lời chăn chối và mang theo một tâm sự buồn quá làm thợ để hợp một xưởng sao khó vây
Dù sao thì cũng chia buồn với bác .chúc bác sớm tìm được nơi ổn định gắn bó lâu dài
 

dung969

Tài xế O-H
Soa phải buồn cụ, nếu họ không đáp ứng được yêu cầu của mình thì sao mình không tự đáp ứng nhu cầu của mình, chúc cụ thành công nhé
 

hunghanam

Tài xế O-H
Muốn ăn quả thì phải trồng cây chứ cụ
em đã làm xong con santafe lắp máy nổ ngon lành và em quyết định nghỉ vì lv pải đẩyd đủ đồ nghề mới làm được còn kiểu coi thường đồ nghề tức là coi thường em và cánh thợ máy em sẽ ko bao giờ lv với người chủ như vậy thà bỏ một tuần còn hơn là làm tiếp sẽ ko ổn
 

hunghanam

Tài xế O-H
Dù sao thì cũng chia buồn với bác .chúc bác sớm tìm được nơi ổn định gắn bó lâu dài
dạ trước khi em nghỉ em đã làm ngon con máy mình bổ ra lắp lại kt ok vậy mình ko còn lăn tăn gì lương tâm cả với chủ như vậy em ko lv nữa họ ko chú trọng mảng thợ máy nên mình ko có ý nghĩa gì cả thà đau một phát còn hơn
 

phaocoi

Tài xế O-H
sau 2 năm giờ về ha nội làm việc vừa xin dược một xưởng để làm chỗ anh em quen biết gt qua nhìn xưởng thì cũng tàm tạm khi vào làm thì mới pát hiện ra cả một xưởng lớn mà ko có lấy đủ một bộ cle khẩu để mở môt con máy hàn quốc loại trung trung nhât em sau một tuần đi mượn đồ nghề và một số thứ anh em ráp xog con máy nổ ngon lành em quyết định từ giã xưởng ấy ko lời chăn chối và mang theo một tâm sự buồn quá làm thợ để hợp một xưởng sao khó vây
Nhiều khi nó vậy bạn ah ! Mình cũng đang làm cho cái xưởng đến cái đồng hồ đo điện rồi tovit tháo đến cái dây điện cũng phải do mình cầm theo ấy chứ, thiết bị chẩn đoán thì tự mình trang bị từ a đến z thế mà kiểm tra kết luận chết hộp đen xe chủ xưởng nó còn mắng bảo "xe người ta nó chỉ lúc nổ lúc không nó chạy đc vào đây mày phá kiểu gì mà hỏng hộp người ta" . Chán chả buồn cãi lấy hộp về cắm cái nổ luôn lấy 1tr2 tiến công kêu cắm mỗi cái hộp mà lấy công cao thế ???? Càng nản. Đến khi khách thanh toán mình hỏi hết bao nhiêu tiền khách bảo hết hơn 9tr trong khi cái hộp bãi mua có 3tr ( chỗ quen mình giới thiệu cho chủ xưởng) mịa mất hết cả niềm tin!!!
 

hunghanam

Tài xế O-H
Nhiều khi nó vậy bạn ah ! Mình cũng đang làm cho cái xưởng đến cái đồng hồ đo điện rồi tovit tháo đến cái dây điện cũng phải do mình cầm theo ấy chứ, thiết bị chẩn đoán thì tự mình trang bị từ a đến z thế mà kiểm tra kết luận chết hộp đen xe chủ xưởng nó còn mắng bảo "xe người ta nó chỉ lúc nổ lúc không nó chạy đc vào đây mày phá kiểu gì mà hỏng hộp người ta" . Chán chả buồn cãi lấy hộp về cắm cái nổ luôn lấy 1tr2 tiến công kêu cắm mỗi cái hộp mà lấy công cao thế ???? Càng nản. Đến khi khách thanh toán mình hỏi hết bao nhiêu tiền khách bảo hết hơn 9tr trong khi cái hộp bãi mua có 3tr ( chỗ quen mình giới thiệu cho chủ xưởng) mịa mất hết cả niềm tin!!!
dạ em cũng chán nếu gặp được chủ yêu nghề quý thợ em sẽ gắn bó còn mấy ông kinh doanh chớp nhoáng chộp dật em ko thích làm vì được ăn thì các ông ấy cât cổ khách thua thì lại đổ cho thợ lúc ko ngon thì bát anh em lính chịu em thấy các ông ấy tham quá còn bựa phươngf em cũng nản và đang tìm ông chủ nào đàng hoàng về làm cho ông ấy mình cũng ko paie là kém nghề mà do ko gặp được người chủ tốt nên lang thang làm gần 10 năm rùi cụ à cũng nếm đủ rùi
 

ledoan

Tài xế O-H
L
Nhiều khi nó vậy bạn ah ! Mình cũng đang làm cho cái xưởng đến cái đồng hồ đo điện rồi tovit tháo đến cái dây điện cũng phải do mình cầm theo ấy chứ, thiết bị chẩn đoán thì tự mình trang bị từ a đến z thế mà kiểm tra kết luận chết hộp đen xe chủ xưởng nó còn mắng bảo "xe người ta nó chỉ lúc nổ lúc không nó chạy đc vào đây mày phá kiểu gì mà hỏng hộp người ta" . Chán chả buồn cãi lấy hộp về cắm cái nổ luôn lấy 1tr2 tiến công kêu cắm mỗi cái hộp mà lấy công cao thế ???? Càng nản. Đến khi khách thanh toán mình hỏi hết bao nhiêu tiền khách bảo hết hơn 9tr trong khi cái hộp bãi mua có 3tr ( chỗ quen mình giới thiệu cho chủ xưởng) mịa mất hết cả niềm tin!!!
Chắc trả còn lần sau đâu bác nhỉ .chán cái thể loại chỉ biết có chữ tiền là trên hết
 

ledoan

Tài xế O-H
dạ trước khi em nghỉ em đã làm ngon con máy mình bổ ra lắp lại kt ok vậy mình ko còn lăn tăn gì lương tâm cả với chủ như vậy em ko lv nữa họ ko chú trọng mảng thợ máy nên mình ko có ý nghĩa gì cả thà đau một phát còn hơn
Vâng sẽ còn nhiều cơ hội mới mà .bác đừng lo nghĩ nhiều quá
 

Traisulang

Tài xế O-H
sau 2 năm giờ về ha nội làm việc vừa xin dược một xưởng để làm chỗ anh em quen biết gt qua nhìn xưởng thì cũng tàm tạm khi vào làm thì mới pát hiện ra cả một xưởng lớn mà ko có lấy đủ một bộ cle khẩu để mở môt con máy hàn quốc loại trung trung nhât em sau một tuần đi mượn đồ nghề và một số thứ anh em ráp xog con máy nổ ngon lành em quyết định từ giã xưởng ấy ko lời chăn chối và mang theo một tâm sự buồn quá làm thợ để hợp một xưởng sao khó vây
Hôm trước e thấy bác đăng tin tìm thợ mà
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên