Cần xin lời khuyên của các bác

V
Bình luận: 14Lượt xem: 2,047

VUDAT_PL

Tài xế O-H
Năm nay e đã 28t, 1 độ tuổi ko hề nhỏ nữa. E xin phép tâm sự với các bác đôi chút. E rất là đam mê kinh doanh, và e chỉ có 1 cơ hội để kinh doanh. Khởi đầu e làm rất chắc chắn, bài bản và có những bước tiến triển rõ rệt những thật ko may là thị trường thay đổi mạnh mẽ làm e trao đảo ko xoay sở kịp thời. Và rồi e thất bại và mang trên vai 1 khoản nợ. Gia đình đã ép e bỏ nghề kinh doanh mà đi học cái nghề gì đó mà làm ở quê. E có xin học điện ô tô trong 1 trung tâm với khóa 11tr. E ko may 1 lần nữa đó là trung tâm đó họ dạy ko hề có tâm, trình độ chuyên môn và đặc biệt trình độ sư phạm ko hề có 1 chút nào. Có rất nhiều học viên đã tiền mất tật mang mà bỏ đi. E cũng ráng học cho xong mặc dù kiến thực cực ít, khóa học 4 tháng nhưng họ dạy chỉ 1 tháng là xong. Nay ngày đầu e tham gia oto-hui và đọc được nhìu tâm sự của các ae trong nghề. Học xong rồi đi làm ko lương, thật sự thì lúc này e đang rất khó khăn về tài chính. E bỏ thì tiếc công sức, time và tiền bạc. Nếu tiếp tục thì ko đủ khả năng chi trả nhưng ngày tháng làm ko lương. Tuổi e cũng đã lớn mà nay mới bđ làm thì các bác nghĩ e có nên tiếp tục ko. E xin cám ơn!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Năm nay e đã 28t, 1 độ tuổi ko hề nhỏ nữa. E xin phép tâm sự với các bác đôi chút. E rất là đam mê kinh doanh, và e chỉ có 1 cơ hội để kinh doanh. Khởi đầu e làm rất chắc chắn, bài bản và có những bước tiến triển rõ rệt những thật ko may là thị trường thay đổi mạnh mẽ làm e trao đảo ko xoay sở kịp thời. Và rồi e thất bại và mang trên vai 1 khoản nợ. Gia đình đã ép e bỏ nghề kinh doanh mà đi học cái nghề gì đó mà làm ở quê. E có xin học điện ô tô trong 1 trung tâm với khóa 11tr. E ko may 1 lần nữa đó là trung tâm đó họ dạy ko hề có tâm, trình độ chuyên môn và đặc biệt trình độ sư phạm ko hề có 1 chút nào. Có rất nhiều học viên đã tiền mất tật mang mà bỏ đi. E cũng ráng học cho xong mặc dù kiến thực cực ít, khóa học 4 tháng nhưng họ dạy chỉ 1 tháng là xong. Nay ngày đầu e tham gia oto-hui và đọc được nhìu tâm sự của các ae trong nghề. Học xong rồi đi làm ko lương, thật sự thì lúc này e đang rất khó khăn về tài chính. E bỏ thì tiếc công sức, time và tiền bạc. Nếu tiếp tục thì ko đủ khả năng chi trả nhưng ngày tháng làm ko lương. Tuổi e cũng đã lớn mà nay mới bđ làm thì các bác nghĩ e có nên tiếp tục ko. E xin cám ơn!
Quả là những sóng gió của cuộc đời, nhưng cũng không quá thê lương như vậy đâu. Có mấy điều tôi muốn nói thế này:
- Tôi cũng không biết cái gọi là niềm đam mê kinh doanh của bác nó lớn đến đâu, nhưng qua cú ngã, bác cũng có được nhiều điều. Và nên hiểu, thất bại là thường, không chết là được rồi
- Bác đến với nghề ô tô, phải nói thẳng là cái mục đích ban đầu cũng không rõ ràng, chắc cũng không đủ mạnh, nhưng không sao, nó là một sự chấp nhận. Hãy đón nhận nó và đừng oán hận nó, cho du bác không hề yêu nó
- Cũng như vụ kinh doanh kia, bác cũng đã lại thất bại. Không sao cả, bác đã học được điều gì từ lần ngã thứ 2 này?
- Bác có chấp nhận làm nghề, như một thương vụ này không?
- Nó (nghề xe) cũng có quy luật của nó, và bác bắt đầu trải qua dần những quy luật ấy. Công sức, thời gian, học phí, nó là 1 khoản đầu tư mà thôi, hoàn toàn có thể mất. Bác có thể tiếp tục vì tiếc vì đã đầu tư, và có thể quyết định vứt bỏ khoản đó, cắt lỗ để chuyển nghề khác (1 thương vụ khác) hay chiến đấu để gỡ lại, hoặc phát triển với nghề xe này??
- Tuổi 28 thì có gì là lớn đâu, đừng tính
- Bác bỏ nghề này thì đến với nghề nào nhỉ? Mà nghề nào thì cũng thế, có quy luật của nó. Hay bác đi học bán xe đi
 

VUDAT_PL

Tài xế O-H
Quả là những sóng gió của cuộc đời, nhưng cũng không quá thê lương như vậy đâu. Có mấy điều tôi muốn nói thế này:
- Tôi cũng không biết cái gọi là niềm đam mê kinh doanh của bác nó lớn đến đâu, nhưng qua cú ngã, bác cũng có được nhiều điều. Và nên hiểu, thất bại là thường, không chết là được rồi
- Bác đến với nghề ô tô, phải nói thẳng là cái mục đích ban đầu cũng không rõ ràng, chắc cũng không đủ mạnh, nhưng không sao, nó là một sự chấp nhận. Hãy đón nhận nó và đừng oán hận nó, cho du bác không hề yêu nó
- Cũng như vụ kinh doanh kia, bác cũng đã lại thất bại. Không sao cả, bác đã học được điều gì từ lần ngã thứ 2 này?
- Bác có chấp nhận làm nghề, như một thương vụ này không?
- Nó (nghề xe) cũng có quy luật của nó, và bác bắt đầu trải qua dần những quy luật ấy. Công sức, thời gian, học phí, nó là 1 khoản đầu tư mà thôi, hoàn toàn có thể mất. Bác có thể tiếp tục vì tiếc vì đã đầu tư, và có thể quyết định vứt bỏ khoản đó, cắt lỗ để chuyển nghề khác (1 thương vụ khác) hay chiến đấu để gỡ lại, hoặc phát triển với nghề xe này??
- Tuổi 28 thì có gì là lớn đâu, đừng tính
- Bác bỏ nghề này thì đến với nghề nào nhỉ? Mà nghề nào thì cũng thế, có quy luật của nó. Hay bác đi học bán xe đi
Cám ơn bác. E có bắt đầu lại từ đầu về kinh doanh nhưng là đi làm thuê để lấy thêm kinh nghiệm. Được nửa năm thì e phải nghỉ vì sức ép từ phía gia đình. Còn nghề oto thì ko phải là điểm mạnh của e. Nếu nói để lành nghề thì chắc e phải học 4 năm. Lúc đó e 32t về quê để lập gia đình cũng rất khó khăn vì bác cũng biết tuổi đó ở sài gòn thì bt, còn ở quê là ngược lại hoàn toàn. Tính e lại cứ nghĩ xa về tương lai. Vì ko dám chắc mk đã chọn đúng nghề chưa
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Cám ơn bác. E có bắt đầu lại từ đầu về kinh doanh nhưng là đi làm thuê để lấy thêm kinh nghiệm. Được nửa năm thì e phải nghỉ vì sức ép từ phía gia đình. Còn nghề oto thì ko phải là điểm mạnh của e. Nếu nói để lành nghề thì chắc e phải học 4 năm. Lúc đó e 32t về quê để lập gia đình cũng rất khó khăn vì bác cũng biết tuổi đó ở sài gòn thì bt, còn ở quê là ngược lại hoàn toàn. Tính e lại cứ nghĩ xa về tương lai. Vì ko dám chắc mk đã chọn đúng nghề chưa
- Tính xa là đúng rồi, bác ạ
- Bác tính luôn đi, bởi không về sau, bác chắc chắn phải chọn kinh doanh mất thôi, khó theo nghề hơn. Và lại là kinh doanh như những lần trước. Bởi tuổi cao làm nghề nó khó hơn nữa vì sức khỏe yếu dần đi (thông thường là thế). Tuy nhiên, nghề xe cũng ổn, tất nhiên giàu thì chưa biết được.
- Nếu theo nghề xe, bác có định mở xưởng không, đó cũng là kinh doanh mà
 

VUDAT_PL

Tài xế O-H
- Tính xa là đúng rồi, bác ạ
- Bác tính luôn đi, bởi không về sau, bác chắc chắn phải chọn kinh doanh mất thôi, khó theo nghề hơn. Và lại là kinh doanh như những lần trước. Bởi tuổi cao làm nghề nó khó hơn nữa vì sức khỏe yếu dần đi (thông thường là thế). Tuy nhiên, nghề xe cũng ổn, tất nhiên giàu thì chưa biết được.
- Nếu theo nghề xe, bác có định mở xưởng không, đó cũng là kinh doanh mà
E có tính mở xưởng nên mới đi học nghề bác ạ. Dưới quê e xe nhiều, nhưng chủ yếu là xe dịch vụ thông thường và xe tải. Nhưng 5,6 năm nữa phát triển thì đời xe ng dân cũng nâng lên. Nên phải có time học chuyên sâu cho dòng xe đời cao. Giờ bác nghĩ e nên học để sửa xe tầm trung. Sau này sửa xe tầm cao thì tính tiếp. Hay học 1 lần luôn bác. Mà học 1 lần e sợ lâu và khả năng ế là cao ^^
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
E có tính mở xưởng nên mới đi học nghề bác ạ. Dưới quê e xe nhiều, nhưng chủ yếu là xe dịch vụ thông thường và xe tải. Nhưng 5,6 năm nữa phát triển thì đời xe ng dân cũng nâng lên. Nên phải có time học chuyên sâu cho dòng xe đời cao. Giờ bác nghĩ e nên học để sửa xe tầm trung. Sau này sửa xe tầm cao thì tính tiếp. Hay học 1 lần luôn bác. Mà học 1 lần e sợ lâu và khả năng ế là cao ^^
- Người như bác, ế thế đếch nào được, không phải tính việc đó đâu, kệ đi
- Chưa biết bác quê ở đâu?
- Bác hãy hướng tới dòng cao đi, tất nhiên là phải thạo tầm trung đã, rồi mới lên cao được, nhưng cũng đừng đắm đuối tầm trung quá, phải để ý điểm dừng để chuyển loại (3 năm thì chuyển loại). Không đi tầm cao được ngay đâu, đừng nghe lời quảng cáo
 

VUDAT_PL

Tài xế O-H
- Người như bác, ế thế đếch nào được, không phải tính việc đó đâu, kệ đi
- Chưa biết bác quê ở đâu?
- Bác hãy hướng tới dòng cao đi, tất nhiên là phải thạo tầm trung đã, rồi mới lên cao được, nhưng cũng đừng đắm đuối tầm trung quá, phải để ý điểm dừng để chuyển loại (3 năm thì chuyển loại). Không đi tầm cao được ngay đâu, đừng nghe lời quảng cáo
Vậy sau này e ra nghề về mở xưởng xửa xe tầm trung trước vì quê e hoàn toàn xửa tầm trung chưa ai sửa tầm cao vì tầm cao chủ xe mang lên sài gòn sửa luôn bác ạ, rồi có cách nào vừa làm xưởng vừa học thêm xe tầm cao ko bác.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Vậy sau này e ra nghề về mở xưởng xửa xe tầm trung trước vì quê e hoàn toàn xửa tầm trung chưa ai sửa tầm cao vì tầm cao chủ xe mang lên sài gòn sửa luôn bác ạ, rồi có cách nào vừa làm xưởng vừa học thêm xe tầm cao ko bác.
Không phải thế, ý tôi không phải như vậy. Khi bác mở là phải sửa được dòng cao ngay ấy, còn tầm trung thì đương nhiên phải chiến được khi xe vào xưởng
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Ak e hiểu ý bác rồi, vậy để ra nghề thì tầm bao lâu là có thể được ạ?
Bác có cực kỳ thông minh thì cũng phải ít nhất 3 năm. Bác nên lựa chọn mức 5 năm rồi hãy mở xưởng, đừng tiếc. Tầm tuổi này thì đi đến đâu chắc đến đó. Bác nên hiểu, xưởng ở quê nó khác với ở Sài gòn hay Hà nội, và chủ xưởng cũng khác như thế. Hãy chuẩn bị kỹ
 

VUDAT_PL

Tài xế O-H
Bác có cực kỳ thông minh thì cũng phải ít nhất 3 năm. Bác nên lựa chọn mức 5 năm rồi hãy mở xưởng, đừng tiếc. Tầm tuổi này thì đi đến đâu chắc đến đó. Bác nên hiểu, xưởng ở quê nó khác với ở Sài gòn hay Hà nội, và chủ xưởng cũng khác như thế. Hãy chuẩn bị kỹ
Vậy chắc kèo là e mất 5,6 năm rồi bác ^^. Cám ơn bác đã tư vấn nhiệt tình.
 

leanhtuan1997

Tài xế O-H
Năm nay e đã 28t, 1 độ tuổi ko hề nhỏ nữa. E xin phép tâm sự với các bác đôi chút. E rất là đam mê kinh doanh, và e chỉ có 1 cơ hội để kinh doanh. Khởi đầu e làm rất chắc chắn, bài bản và có những bước tiến triển rõ rệt những thật ko may là thị trường thay đổi mạnh mẽ làm e trao đảo ko xoay sở kịp thời. Và rồi e thất bại và mang trên vai 1 khoản nợ. Gia đình đã ép e bỏ nghề kinh doanh mà đi học cái nghề gì đó mà làm ở quê. E có xin học điện ô tô trong 1 trung tâm với khóa 11tr. E ko may 1 lần nữa đó là trung tâm đó họ dạy ko hề có tâm, trình độ chuyên môn và đặc biệt trình độ sư phạm ko hề có 1 chút nào. Có rất nhiều học viên đã tiền mất tật mang mà bỏ đi. E cũng ráng học cho xong mặc dù kiến thực cực ít, khóa học 4 tháng nhưng họ dạy chỉ 1 tháng là xong. Nay ngày đầu e tham gia oto-hui và đọc được nhìu tâm sự của các ae trong nghề. Học xong rồi đi làm ko lương, thật sự thì lúc này e đang rất khó khăn về tài chính. E bỏ thì tiếc công sức, time và tiền bạc. Nếu tiếp tục thì ko đủ khả năng chi trả nhưng ngày tháng làm ko lương. Tuổi e cũng đã lớn mà nay mới bđ làm thì các bác nghĩ e có nên tiếp tục ko. E xin cám ơn!
Bác học nghề bên ngành Ô tô này mà giờ mới biết đến diễn đàn oto-hui thì bèo quá bác ạ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên