[O-H Scandal] Những hình ảnh đáng chú ý (và bàn loạn) trong dịp công bố công nghệ IC thông minh

kia_service
Bình luận: 18Lượt xem: 3,720

kia_service

Thợ quèn
Nhân viên

Đầu tiên là tư thế ngủ kiểu "chạy vượt rào" của một người ĐỨC CAO VỌNG TRỌNG ở OH Miền Bắc.Danh tính người này em xin phép không công bố ,các cụ tha hồ đoán già đoán non.
Có 2 vấn đề ta cần bàn tới:
1.Nhân vật này là ai?
2.Nhân vật này đang gặp ác mộng gì trong giấc ngủ mà lại đổi tư thế ngủ "chạy vượt rào"?


Tiếp theo là ánh mắt của cụ Longxe hơi và phản ứng của nhân viên nhà hàng.

Riêng ảnh này mời các cụ nhận xét tự do.
Cụ nào có các Pic hay ,xin mời đóng góp thêm cho anh em cùng thưởng thức ạ.
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!

Ối giời ơi Anh tôi!
Sao ra nông nỗi này! Hổ nhà có đi theo đâu mà chuẩn bị tư thế sẵn sàng như thế này!
Tư thế này là "1 chân gác cày 1 tay mò mẫm" đây mà! Không biết mơ thấy ai đây! =)) =)) =))
 

Msn

<font color="red">ĐỘC THÂN TRƯỞNG BÀ</font>

Ối giời ơi Anh tôi!
Sao ra nông nỗi này! Hổ nhà có đi theo đâu mà chuẩn bị tư thế sẵn sàng như thế này!
Tư thế này là "1 chân gác cày 1 tay mò mẫm" đây mà! Không biết mơ thấy ai đây! =)) =)) =))
=)) Sao lại nông nổi thế này.Hay là nằm mơ thấy lũ về sài gòn
 

Già Làng O-H

GIÀ LÀNG O-H

1.Nhân vật này là ai?
2.Nhân vật này đang gặp ác mộng gì trong giấc ngủ mà lại đổi tư thế ngủ "chạy vượt rào"?

Tiếp theo là ánh mắt của cụ Longxe hơi và phản ứng của nhân viên nhà hàng.

Riêng ảnh này mời các cụ nhận xét tự do.
Cụ nào có các Pic hay ,xin mời đóng góp thêm cho anh em cùng thưởng thức ạ.
Hình trên:
1/ Lão Hiếu Mini
2/ Ác mộng: Lần đầu vào Nam bị mấy Lão trong này đuổi quá.............Chạy thôi

Hình dưới:
Ôi chu choa, đúng là IC Thông Minh :))
 

boyhaiphong_86

Tài xế O-H

Đầu tiên là tư thế ngủ kiểu "chạy vượt rào" của một người ĐỨC CAO VỌNG TRỌNG ở OH Miền Bắc.Danh tính người này em xin phép không công bố ,các cụ tha hồ đoán già đoán non.
Có 2 vấn đề ta cần bàn tới:
1.Nhân vật này là ai?
2.Nhân vật này đang gặp ác mộng gì trong giấc ngủ mà lại đổi tư thế ngủ "chạy vượt rào"?


Tiếp theo là ánh mắt của cụ Longxe hơi và phản ứng của nhân viên nhà hàng.

Riêng ảnh này mời các cụ nhận xét tự do.
Cụ nào có các Pic hay ,xin mời đóng góp thêm cho anh em cùng thưởng thức ạ.
với những góc ảnh thế này em có ý kiến các bác cho nó vào 1 bộ sưu tập đi ah.sau này chúng ta sẽ có rất nhiều kỉ niệm vui khi nhìn lại nó đó ah.chiếu nó lên vào 1 dịp tụ họp để tạo ra những nụ cười và không khí thoải mái ạ.
qua đợt các bác miền bác vô nam vui chơi em cũng hiểu lơ mơ ra rằng hình như trong đó có nhiều của ngon vật lạ hay sao đấy ah=))=))=))=))
 

Duyleauto

Tài xế O-H
Cụ Hiếu sau một ngày lang thang khắp chốn miền nam hưởng mọi đặc sản phương nam tối về là lo chuồn về khách sạn thẳng cẳng ngủ trước. Anh em về phải kéo dậy mà hàn huyên tâm sự trước giờ chia tay.
 

Phạm Vỵ

Tài xế O-H
với những góc ảnh thế này em có ý kiến các bác cho nó vào 1 bộ sưu tập đi ah.sau này chúng ta sẽ có rất nhiều kỉ niệm vui khi nhìn lại nó đó ah.chiếu nó lên vào 1 dịp tụ họp để tạo ra những nụ cười và không khí thoải mái ạ.
qua đợt các bác miền bác vô nam vui chơi em cũng hiểu lơ mơ ra rằng hình như trong đó có nhiều của ngon vật lạ hay sao đấy ah=))=))=))=))

Boyhaiphong yên tâm mà công tác tốt và nhớ rằng: "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"
không đâu bằng Hải Phòng của Boy đâu!

 

Msn

<font color="red">ĐỘC THÂN TRƯỞNG BÀ</font>
Hihihihi.Sao cụ Hiếu im hơi,lặng tiếng thế ta.Không biết cụ ấy có bị hổ cào mất gì ko mà không thấy tăm hơi gì cả.
 

minhduc1208

Tài xế O-H

Đầu tiên là tư thế ngủ kiểu "chạy vượt rào" của một người ĐỨC CAO VỌNG TRỌNG ở OH Miền Bắc.Danh tính người này em xin phép không công bố ,các cụ tha hồ đoán già đoán non.
Có 2 vấn đề ta cần bàn tới:
1.Nhân vật này là ai?
2.Nhân vật này đang gặp ác mộng gì trong giấc ngủ mà lại đổi tư thế ngủ "chạy vượt rào"?


Tiếp theo là ánh mắt của cụ Longxe hơi và phản ứng của nhân viên nhà hàng.

Riêng ảnh này mời các cụ nhận xét tự do.
Cụ nào có các Pic hay ,xin mời đóng góp thêm cho anh em cùng thưởng thức ạ.

trời ơi cái lão đệ này của tôi !
sao đi đâu cũng to ra cái vẻ là mình đang vác cày mà không qua nổi cái núi thế này chứ nhỉ?chắc là ở nhà vợ treo một thời gian đây mà.nhìn đệ đói mà em thương đệ em quá hôm nào cho đi trần duy hưng cho đỡ khổ nhé:D
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên