tbh409
Tài xế O-H
nếu giáo viên chấp nhận thì em vẫn có thể làm tốt, còn không thì chấp nhận số phận mình không may. mà cơ bản là em không may nhiều hơnMay rủi như đánh bạc vậy thôi
nếu giáo viên chấp nhận thì em vẫn có thể làm tốt, còn không thì chấp nhận số phận mình không may. mà cơ bản là em không may nhiều hơnMay rủi như đánh bạc vậy thôi
Tiền thì bản thân nó đâu có bẩn, bẩn là do người làm nó bẩn khi tạo ra nólàm tiền thì làm gì có sạch bác, nếu sạch thì họ làm gì có cái bỏ túi
hi, bẩn ở cách kiếm ra nó chứ đại ca. người sao làm nó bẩn được, họa sĩ bậc thầy mới được chọn để vẽ tiền màTiền thì bản thân nó đâu có bẩn, bẩn là do người làm nó bẩn khi tạo ra nó
Chắc tại mình gặp thầy tâm lý. ? Thì thầy chỉ dạy. ? Nhìu là bị lườmTốt cái gì chứ..hồi sinh viên đi học khác gì 1 đứa trẻ con học bảng chữ cái..lúc đấy là cần thầy kèm cặp nhất..tự lập hả..lúc đấy biết cái gì mà tự lập!! Sau nay ra đi làm thì tự lập suy nghĩ la dung roi..đi học ngồi trên ghế nhà trường được kèm cặp bao nhiêu tốt bấy nhiêu!!thầy dạy là phải thổi hồn đam mê cho sinh viên..vì cái bỏ bê các thầy nên hậu quả sinh viên không biết cái gì về oto nêm chán bỏ nghề cả đấy...
gặp thầy vậy thì tốt quá rồi còn gì nữaChắc tại mình gặp thầy tâm lý. ? Thì thầy chỉ dạy. ? Nhìu là bị lườm
Câu truyện của 4 năm trước rồi. Giờ chắc thầy đã về hưugặp thầy vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa
hi, bạn rất may mắn đấy, mình có thầy sắp về hưu đang góp lúa xây nhàCâu truyện của 4 năm trước rồi. Giờ chắc thầy đã về hưu
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.