GÓC TÂM SỰ

haclongtamduong
Bình luận: 12Lượt xem: 2,254

haclongtamduong

Tài xế O-H
chào các bác !
cũng lâu lắm rồi e mới có nhiều tâm sự như thế này , muốn đăng lên để ae cùng chia sẻ và cũng có ý muốn giúp cho ae sinh viên luôn cố gắng .chuyện là thế này
e cũng là sinh viên mới ra trường trong tay cũng chẳng có gì cả , trong đầu luôn có 1 hướng nhất định là : sẽ chở thành người sửa chữa xe giỏi .nhưng cuộc sống đâu giống cuộc đời ra trường bằng đại học nghe cũng gớm lắm chứ nhưng vào các garage cũng chỉ là thằng phụ thôi nhưng e vẫn luôn chấp nhận , luôn cố gắng từ năm 4 em đã đi phụ rồi cũng có sợ bẩn , sợ mệt đâu ? cả tháng cũng chỉ đc 200k cũng kêu đâu .mỗi khi đi làm thì cũng thích lắm chứ ,chỉ mong được sửa đôi khi còn tranh nhau việc với cả mấy ông thực tập nữa cơ chứ :(.
cũng mang tiếng có hơn 1 năm kinh nghiệm nhưng cũng chỉ biết sơ sơ , những vấn đề cơ bản đều làm được .muốn theo nghề lắm nhưng thứ nhất e cần tiền để sống
thứ 2 e chưa tích lũy đủ về lượng . em muốn vừa làm vừa học thêm điện oto mà nó cứ mơ hồ quá . cái bệnh kiêu ngạo luôn giết chết e .bệnh lười luôn tấn công e . e biết e yếu chỗ nào nhưng mà để thực hiện là cả 1 chặng đường dài .
điều cần nhất e thấy là các bạn sinh viên hãy chú trọng "HỌC TIẾNG ANH ĐI". đừng dấu dốt mà luôn vững ý chí .
lời văn lủng củng và lan man lắm các bác ạ . nó như đầu e bây giờ ý mong các bác động viên em .
cùng cố gắng nhé anh em :)
 

tranducthaogl

Tài xế O-H
Cùng một tâm sự với bác. Ra trường cũng nhiều dự định lắm nhưng cái quan trọng là làm sao để tồn tại đã, mà để tồn tại thì cần có tiền. Mà lao theo đồng tiền thì khó yêu cái ngề đc.mình cũng là sinh viên mới ra trường. Cái thời gian đầu này khó khăn thật đó. Mà chỉ biết có hai từ cố gắng thôi.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
chào các bác !
cũng lâu lắm rồi e mới có nhiều tâm sự như thế này , muốn đăng lên để ae cùng chia sẻ và cũng có ý muốn giúp cho ae sinh viên luôn cố gắng .chuyện là thế này
e cũng là sinh viên mới ra trường trong tay cũng chẳng có gì cả , trong đầu luôn có 1 hướng nhất định là : sẽ chở thành người sửa chữa xe giỏi .nhưng cuộc sống đâu giống cuộc đời ra trường bằng đại học nghe cũng gớm lắm chứ nhưng vào các garage cũng chỉ là thằng phụ thôi nhưng e vẫn luôn chấp nhận , luôn cố gắng từ năm 4 em đã đi phụ rồi cũng có sợ bẩn , sợ mệt đâu ? cả tháng cũng chỉ đc 200k cũng kêu đâu .mỗi khi đi làm thì cũng thích lắm chứ ,chỉ mong được sửa đôi khi còn tranh nhau việc với cả mấy ông thực tập nữa cơ chứ :(.
cũng mang tiếng có hơn 1 năm kinh nghiệm nhưng cũng chỉ biết sơ sơ , những vấn đề cơ bản đều làm được .muốn theo nghề lắm nhưng thứ nhất e cần tiền để sống
thứ 2 e chưa tích lũy đủ về lượng . em muốn vừa làm vừa học thêm điện oto mà nó cứ mơ hồ quá . cái bệnh kiêu ngạo luôn giết chết e .bệnh lười luôn tấn công e . e biết e yếu chỗ nào nhưng mà để thực hiện là cả 1 chặng đường dài .
điều cần nhất e thấy là các bạn sinh viên hãy chú trọng "HỌC TIẾNG ANH ĐI". đừng dấu dốt mà luôn vững ý chí .
lời văn lủng củng và lan man lắm các bác ạ . nó như đầu e bây giờ ý mong các bác động viên em .
cùng cố gắng nhé anh em :)
Bác nhận ra những điểm hạn chế của mình là tốt rồi. Bệnh của bác là thuộc về tâm lý là chính. Bác điều chỉnh một chút về tâm lý, chăm chỉ hơn nữa là giải quyết được thôi.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Cùng một tâm sự với bác. Ra trường cũng nhiều dự định lắm nhưng cái quan trọng là làm sao để tồn tại đã, mà để tồn tại thì cần có tiền. Mà lao theo đồng tiền thì khó yêu cái ngề đc.mình cũng là sinh viên mới ra trường. Cái thời gian đầu này khó khăn thật đó. Mà chỉ biết có hai từ cố gắng thôi.
Thì bác đặt mục tiêu tài chính thấp xuống là được mà. Cố lên, không chết được đâu
 

tranducthaogl

Tài xế O-H
Vậy là bác đang tuyển thày rồi. Bác đưa tiêu chí đi
Dạ, e mới ra trường, thật sự mọi thứ nó mơ hồ lắm bác à. Cần một ông sư để theo học lương lá ko ko yêu cầu nhiều chỉ mong dạy bảo trò tốt là đc. E ở quảng trị để tìm sư khó quá bác à. Học việc ko một đồng trợ cấp, đi lại với ăn ở đôi khi cũng cảm thấy nhục chí
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Dạ, e mới ra trường, thật sự mọi thứ nó mơ hồ lắm bác à. Cần một ông sư để theo học lương lá ko ko yêu cầu nhiều chỉ mong dạy bảo trò tốt là đc. E ở quảng trị để tìm sư khó quá bác à. Học việc ko một đồng trợ cấp, đi lại với ăn ở đôi khi cũng cảm thấy nhục chí
Thế thì Bắc tiến hoặc Nam tiến thôi
 

haclongtamduong

Tài xế O-H
Cùng một tâm sự với bác. Ra trường cũng nhiều dự định lắm nhưng cái quan trọng là làm sao để tồn tại đã, mà để tồn tại thì cần có tiền. Mà lao theo đồng tiền thì khó yêu cái ngề đc.mình cũng là sinh viên mới ra trường. Cái thời gian đầu này khó khăn thật đó. Mà chỉ biết có hai từ cố gắng thôi.
cố gắng là không đủ bác ạ :( nhiều khi cố gắng cũng không được .
 

haclongtamduong

Tài xế O-H
Dạ, e mới ra trường, thật sự mọi thứ nó mơ hồ lắm bác à. Cần một ông sư để theo học lương lá ko ko yêu cầu nhiều chỉ mong dạy bảo trò tốt là đc. E ở quảng trị để tìm sư khó quá bác à. Học việc ko một đồng trợ cấp, đi lại với ăn ở đôi khi cũng cảm thấy nhục chí
e nghĩ chỉ cần hơn 1 năm bác sẽ khác , cứ chuyên tâm đi bác
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên