Theo tôi lựa chọn của bác là sai lầm, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp những người giống như bác, tôi có biết vài người chả phải kỹ sư gì, họ công nhân vận hành máy CNC thôi, lương tháng cũng trên 10 củ, có khi 15 củ. Sau đó nói rằng tôi quá đam mê nghề sửa xe nên bỏ việc đi học, được một vài tháng lại quay về với nghề cũ. Tôi không dám dạy bác, nhưng bác nên suy nghĩ cho kỹ, nếu bác bỏ việc để mở xưởng kinh doanh thì còn hợp lý, chứ bỏ việc để đi tìm cái gọi là đam mê thì nó vô vị lắm ạ, bác có chắc là bác theo nó được bao lâu không? Có thể trong một phút bác đã ngộ nhận giữa cái gọi là đam mê và cảm xúc yêu thích một cái gì đó nhất thời, nó chỉ trong một khoảng khắc thôi.
Điều trước tiên em xin phép được cảm ơn bác vì bác đã chân thành, thẳng thắn góp ý giúp em từ lúc em đăng bài.
Lựa chọn này của em, khi em suy nghĩ được và mất em đã nhận được kết quả là trước mắt em sẽ mất rất nhiều thứ...và cái được thì chưa có 1% chắc chắn nào sẽ sảy ra, có chăng nó chỉ là niềm hy vọng của em.
Vấn đề lương thì muôn hình, muôn vẻ em cũng không biết nói sao cho phù hợp và phân tích được, em không giỏi chuyện này. Nhưng nếu đem so sánh thì lương của em cũng chỉ bằng 1 thợ phụ hồ làm cho nhà em khi người ta tăng ca nhiều (~11,5 tr) chỉ có điều em nhàn chân tay hơn.
Tiếp theo là vấn đề có nhiêu bình luận nhất đó là xoay quanh 2 từ "Đam mê". Em cũng chưa biết mình đam mê điều gì. Ở đây, trong bài đăng của em, em mục đích là mong mọi người tư vấn giúp em có nên thôi hẳn công việc em đang làm để tìm 1 hướng mới có thể phát triển. Ở đây không có nghĩa là bắt buộc theo công nghệ ô tô. Nhưng ô tô nó liên quan rất nhiều tới các hạng mục cơ khí, cũng như điện, khí. Em nghĩ nếu để học có khi học cả đời. Và em cũng nghĩ rằng học về cơ khí và điện khí thì sẽ có rất nhiều việc mình có thể làm chứ không như tại công ty cũ em làm.
..............................
Vấn đề nữa là bác khuyên em mở xưởng. Lời khuyên này của bác cũng chính là lời khuyên của 1 người chú, 1 người trường phòng khuyên em khi em nhất quyết xin nghỉ tại cty. Nhưng ở đây nó không đơn giản như vậy.. Vì sao lại không đơn giản?
Ai cũng muốn đứng lên làm ông chủ, ai cũng muốn khởi nghiệp 1 cách thật là hoành tráng. Tôi sẽ làm ông chủ, tôi phải làm ông chủ ---> Tôi đã có những yếu tố gì để có thể làm ông chủ?
Mở xưởng nó không đơn giản theo những gì em đã chứng kiến. Em nói thật là ngoài 2 bàn tay giờ em không có gì nữa. Trong khi mở xưởng theo em đơn giản nó cần những thứ sau:
- Tiền vốn (Mọi thứ đều cần tới tiền)
- Địa điểm
- Nhân lực
- Mặt hàng kinh doanh
- Những thủ tục giấy tờ cần thiết
- Đối tác kinh doanh
- Khách hàng
- Kinh nghiệm bản thân ( cái này của em =0)
Ngoài ra còn có những thứ liên quan:
- Chi phí maketing
- Cạnh tranh
- Kế hoạch B ( không có cái này sắn là toi rồi)
.............
Không biết là còn gì nữa khả năng của em có giời hạn nên k nghĩ thêm được gì.
Đúng như câu cuối bác nói là chỉ là cảm xúc nhất thời.
Có người nói những người làm theo xúc cảm thường thất bại.
Cũng có người nói không có cảm xúc thì không làm được việc.