Có nên học việc không lương khi có bằng cđ ô tô

C
Bình luận: 80Lượt xem: 12,873

Congtai900

Tài xế O-H
Em chào tất cả mọi người ạ. E mới ra trường nhưng muốn làm sửa chữa nhưng không ai nhận hết. Rồi e xin đi học việc không lương. H cuộc sống e khó khăn, k đủ sống. Mong mọi người kể về lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào. Để e còn cái động lực đi tiếp ạ. Em cảm ơn
 

wensheng

Tài xế O-H
Em chào tất cả mọi người ạ. E mới ra trường nhưng muốn làm sửa chữa nhưng không ai nhận hết. Rồi e xin đi học việc không lương. H cuộc sống e khó khăn, k đủ sống. Mong mọi người kể về lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào. Để e còn cái động lực đi tiếp ạ. Em cảm ơn
Cơ bản năng lực làm việc của bạn thế nào đã, nếu chứng minh được thì xin đâu chả có việc.
 

Vinhvinafc1

Tài xế O-H
Em chào tất cả mọi người ạ. E mới ra trường nhưng muốn làm sửa chữa nhưng không ai nhận hết. Rồi e xin đi học việc không lương. H cuộc sống e khó khăn, k đủ sống. Mong mọi người kể về lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào. Để e còn cái động lực đi tiếp ạ. Em cảm ơn
Bạn lên cho mọi người biết bạn hiểu và thành thạo cái gì nhất, biết đâu bạn có thể tìm được việc ngay tại đây
 

nhatterry

Tài xế O-H
bác ra trường không ai nhận. tại sao bác ko nghĩ rằng mình sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình học của mình để cho họ thấy mình đủ khả năng để họ tuyển mình. ra trg không ai nhận thì lấy đó làm động lực để quyết học thật tốt để chứng minh khả năng của mình là làm đc. còn bây giờ bác đang học việc không lương phải chịu thôi bác ơi. lúc em ra cũng có ai cho mình lương đâu. trợ cấp ko có ấy. vẫn phải ăn lương ba mẹ gần mấy tháng và quyết tâm học để cho họ thấy họ phải trả lương cho mình và phải giữ mình lại bác ạ. Thú thật ko có động lực thì chắc cũng chuyển 3 4 nơi rồi đấy bác ạ. nhiều khi mệt mỏi và đuối lắm ấy chứ. Cố lên bác. nếu bác cảm thấy quá nản thì đọc bài viết của em. ko thì hãy suy nghĩ đến việc thay đổi nơi làm việc xem. bất quá tam mà. quá 3 lần đều vậy thì bác nên nghĩ đến việc cố gắng.
 

ducthuc200

Tài xế O-H
Em chào tất cả mọi người ạ. E mới ra trường nhưng muốn làm sửa chữa nhưng không ai nhận hết. Rồi e xin đi học việc không lương. H cuộc sống e khó khăn, k đủ sống. Mong mọi người kể về lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào. Để e còn cái động lực đi tiếp ạ. Em cảm ơn
bác nên cần 1 chỗ làm,thậm trí học việc không lương,cuộc sống bác đã khó khăn rồi thì cho nó khó luôn đi,
 

HaTrung1998

Tài xế O-H
Do ngày xưa chủ gara họ đi học nghề không có lương, nên bây giờ họ cũng làm đúng như vậy với mk đó bạn. Với tại mk lúc đầu chưa làm đc gì nên chủ họ cũng chỉ trợ cấp và khả năng họ sẽ nuôi mk, cho đến khi nào mk làm đc họ sẽ trả lương cho mk bạn ak
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em chào tất cả mọi người ạ. E mới ra trường nhưng muốn làm sửa chữa nhưng không ai nhận hết. Rồi e xin đi học việc không lương. H cuộc sống e khó khăn, k đủ sống. Mong mọi người kể về lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào. Để e còn cái động lực đi tiếp ạ. Em cảm ơn
Lúc đi học ở trường thì bác sống thế nào?
 

Namvan123

Tài xế O-H
bác ra trường không ai nhận. tại sao bác ko nghĩ rằng mình sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình học của mình để cho họ thấy mình đủ khả năng để họ tuyển mình. ra trg không ai nhận thì lấy đó làm động lực để quyết học thật tốt để chứng minh khả năng của mình là làm đc. còn bây giờ bác đang học việc không lương phải chịu thôi bác ơi. lúc em ra cũng có ai cho mình lương đâu. trợ cấp ko có ấy. vẫn phải ăn lương ba mẹ gần mấy tháng và quyết tâm học để cho họ thấy họ phải trả lương cho mình và phải giữ mình lại bác ạ. Thú thật ko có động lực thì chắc cũng chuyển 3 4 nơi rồi đấy bác ạ. nhiều khi mệt mỏi và đuối lắm ấy chứ. Cố lên bác. nếu bác cảm thấy quá nản thì đọc bài viết của em. ko thì hãy suy nghĩ đến việc thay đổi nơi làm việc xem. bất quá tam mà. quá 3 lần đều vậy thì bác nên nghĩ đến việc cố gắng.
Hay quá anh ơi cám ơn a cho e động lực tiếp tục
 

bangdung

Tài xế O-H
Em chào tất cả mọi người ạ. E mới ra trường nhưng muốn làm sửa chữa nhưng không ai nhận hết. Rồi e xin đi học việc không lương. H cuộc sống e khó khăn, k đủ sống. Mong mọi người kể về lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào. Để e còn cái động lực đi tiếp ạ. Em cảm ơn
đã từng được vợ nuôi.
bác hiểu rồi đấy!
 

ngokngech919308

Tài xế O-H
bác kiếm nhiều chỗ khác xem,tìm chỗ học hỏi được thì làm giờ nhiều chỗ thiếu người mà. đi làm bây giờ thì chủ cũng hỗ trợ mà thấp cũng được 2tr tháng mà, chứ bây giờ ít chỗ làm không hỗ trợ lém. Cố nên bác
 

nhantam

Tài xế O-H
Em chào tất cả mọi người ạ. E mới ra trường nhưng muốn làm sửa chữa nhưng không ai nhận hết. Rồi e xin đi học việc không lương. H cuộc sống e khó khăn, k đủ sống. Mong mọi người kể về lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào. Để e còn cái động lực đi tiếp ạ. Em cảm ơn
Chào bạn mình viết hay sai chính tả mong bạn đọc hết nhé
Mình học trung cấp nghề, năm 2010 và 2012 mình ra trường
Nước chân vào đi học mình học buổi chiều thời gian từ 1h30 đến 4h30, mình thấy thời gian rảnh quá nhiều mình tìm việc xin đi làm thêm, mình xin được vào công ty cơ khí (máy tiện CNC) minh xin chuyên làm ca đêm từ 10h tối đến 6h sáng . Cty ho yêu cầu phải là 1 tuần ngày tuần đêm. ngày phỏng vấn họ hỏi sao lại xin làm như vậy mình trả lời làm như vậy để có tiền đi học và 1 tuan sau ho. nhận mình vào làm. Thời gian trôi qua nhanh lắm bác ạ em vào cty nhoằng cái làm dc 6 thắng trường em chuyển lên cơ sơ mới. Thế là em phải xin nghỉ làm o cty cơ khí, tập trung vào việc học Thời sinh viên sáng ngủ đến 10h dậy đi chợ nấu cơm chưa ăn xong chẩn bị đi học.thế là tiết kiêm dc bứa sáng. Được nửa tháng thấy nhà rỗi em đi tìm gara xin phụ việc công việc để làm quen với đồ rụng cụ làm việc, gặp được mấy anh đi trước làm dc việc dấu nghề nữa. Em lại a cay về tự mình tìm hiểu, lúc đó suy nghĩ của em đơn giản lắm.em nghĩ là Ko biết sau này Khi mình làm dc việc gặp các em học sau mình có thế ko.mà tại sao các anh đi trước mình đã rất tình cảm kính trên hết mực mà sao các anh nhấn tâm với mình vậy.khi em biết o to hui em lập luôn níck nhẫn tâm bác a.chưa đóng góp được gì cho ohiu.và cũng chưa gặp dc bác nào trên này luôn hì.thời gian cứ trôi qua. Em học xong xin đi làm vào học việc năm 2012 với mức trợ cấp 600k 1 tháng Ko ăn trưa Ko có nơi ở. mà em đi làm gần 20km bằng xe máy.bây giờ thỉnh thoảng em vẫn gọi hỏi thăm ông trủ xưởng ấy, em làm ở đây dc gần 1 năm em nghỉ.mình đi cũng buồn và quyến luyến lắm,vẫn gạt nước mắt đi để thay đổi. Từ đấy đến nam ngoái em chải qua 5 xưởng nữa, Và năm ngoái .gọi là có 1 chút may mắn giờ em có 1 tí cổ phần ơ 1 xưởng giờ vừa làm và giọi là quản lý 7 anh em nhưng 7 a e Ko phục em đang buồn quá, Ko biết phải làm sao
 

ducthuc200

Tài xế O-H
Chào bạn mình viết hay sai chính tả mong bạn đọc hết nhé
Mình học trung cấp nghề, năm 2010 và 2012 mình ra trường
Nước chân vào đi học mình học buổi chiều thời gian từ 1h30 đến 4h30, mình thấy thời gian rảnh quá nhiều mình tìm việc xin đi làm thêm, mình xin được vào công ty cơ khí (máy tiện CNC) minh xin chuyên làm ca đêm từ 10h tối đến 6h sáng . Cty ho yêu cầu phải là 1 tuần ngày tuần đêm. ngày phỏng vấn họ hỏi sao lại xin làm như vậy mình trả lời làm như vậy để có tiền đi học và 1 tuan sau ho. nhận mình vào làm. Thời gian trôi qua nhanh lắm bác ạ em vào cty nhoằng cái làm dc 6 thắng trường em chuyển lên cơ sơ mới. Thế là em phải xin nghỉ làm o cty cơ khí, tập trung vào việc học Thời sinh viên sáng ngủ đến 10h dậy đi chợ nấu cơm chưa ăn xong chẩn bị đi học.thế là tiết kiêm dc bứa sáng. Được nửa tháng thấy nhà rỗi em đi tìm gara xin phụ việc công việc để làm quen với đồ rụng cụ làm việc, gặp được mấy anh đi trước làm dc việc dấu nghề nữa. Em lại a cay về tự mình tìm hiểu, lúc đó suy nghĩ của em đơn giản lắm.em nghĩ là Ko biết sau này Khi mình làm dc việc gặp các em học sau mình có thế ko.mà tại sao các anh đi trước mình đã rất tình cảm kính trên hết mực mà sao các anh nhấn tâm với mình vậy.khi em biết o to hui em lập luôn níck nhẫn tâm bác a.chưa đóng góp được gì cho ohiu.và cũng chưa gặp dc bác nào trên này luôn hì.thời gian cứ trôi qua. Em học xong xin đi làm vào học việc năm 2012 với mức trợ cấp 600k 1 tháng Ko ăn trưa Ko có nơi ở. mà em đi làm gần 20km bằng xe máy.bây giờ thỉnh thoảng em vẫn gọi hỏi thăm ông trủ xưởng ấy, em làm ở đây dc gần 1 năm em nghỉ.mình đi cũng buồn và quyến luyến lắm,vẫn gạt nước mắt đi để thay đổi. Từ đấy đến nam ngoái em chải qua 5 xưởng nữa, Và năm ngoái .gọi là có 1 chút may mắn giờ em có 1 tí cổ phần ơ 1 xưởng giờ vừa làm và giọi là quản lý 7 anh em nhưng 7 a e Ko phục em đang buồn quá, Ko biết phải làm sao
chắc bác lấy lòng trên đè lòng dưới rồi.
 

Hoàng Nhật

Tài xế O-H
Con người ta có nhiều số phận khác nhau, có người may mắn thì được vào chỗ làm ngon lành, chỉ 1 hoặc 2 tháng thôi là chủ trả lương, có người thì số hẩm hiu làm mãi mà chủ không tính lương nên nản quá tìm chỗ khác xem có khá hơn được không ,
Như em đấy các cụ ạ, đi xin việc mình muốn xin vào xưởng có tiếng tăm để học cho nhanh lên người nhưng người ta có nhận mình đâu , cũng đành phải vào chỗ hẩm hiu nên mấy năm không có lương nhé, nhưng mà em vẫn phải thầm cảm ơn người đã cưu mang mình cái lúc khó khăn ấy,
Bạn nên nghĩ là cuộc sống đã an bài rồi thì nó sẽ nhẹ nhàng thôi
 

namthuannn

Tài xế O-H
Em chào tất cả mọi người ạ. E mới ra trường nhưng muốn làm sửa chữa nhưng không ai nhận hết. Rồi e xin đi học việc không lương. H cuộc sống e khó khăn, k đủ sống. Mong mọi người kể về lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào. Để e còn cái động lực đi tiếp ạ. Em cảm ơn
_ Yên tâm đi bác.Me too... :")))
_ Tháng đầu tiên e không có lương mấy tháng sau thì lương 8l.Mỗi lần lấy lương chỉ muốn khóc.Cảm thấy cái nghề nó bạc quá.
_ E mách thế này.
Cụ xin đi học việc thì quan trọng là nhiều việc.Nếu Gđ k đủ kinh tế hỗ trợ thì cụ có thể học việc buổi sáng,chiều và tối đi lm thêm.Đêm về giành ra 1h để mài dũa chuyên ngành đúc kết kinh nghiệm.
_Cố gắng mấy tháng đầu rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.Kiên trì là chìa khóa của thành công.
;)
SIEUXEOTOHUI
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên