Xin các tiền bối cho em được ý kiến ạ! Cái chính mà chủ bài đưa lên là: chậm và khói đen.đương nhiên mọi thứ khác đã kiểm soát được....PC-7 và-8 cùng một loại động cơ, hai đời này rất nhiều chi tiết giống nhau chiếm đến 95% còn lại bộ phận khác nhau thì ít lắm. Cách đây 3 năm trước tại hạ cũng gặp 1 pha y như này, sửa chữa hết 350 triệu mà vẫn như cũ, thời điểm đó đầu óc nổ tung thành nhiều mảnh....cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến.vào một đêm nằm mơ, em đã nhìn thấy một cụ già tóc trắng, bạc phơ hiện về....và cụ đã đặt ra câu hỏi là: thế đàng ấy đã kiểm soát được những bộ phận nào?tại hạ thưa lại rằng:con kiểm soát hết tất cả mọi thứ rồi mà vẫn như thế này ạ!. Cụ vuốt bộ râu dài bạc trắng cười khà khà, rồi cụ nói: đàng ấy đi mua cho tớ một đoạn ống cao su dài khoảng 3m và 2 cái đai trét thật tốt. Sau khi đi mua ống cao su về, cụ hướng dẫn tháo bỏ đường gió bên tăng áp và bên cổ hút động cơ ra, rồi dùng cái ống mới mua đó cắm trực tiếp hai đầu vào tăng áp và cổ hút, xiết chặt quai nhê. Song rồi cụ hỏi lái máy đâu? Ngồi lên ghế lái chuẩn bị lổ (nổ) máy, cụ còn nhắc lại đàng ấy bám chắc khỏi ngã lăn xuống đất.... Cụ hô to "Lổ" và cho toàn tải cao nhất. Sau khi nổ và thử máy được khoảng 15 phút thì thấy lái máy dừng lại và nhảy xuống đất nôn ồng ộc...vì máy khỏe ko khói và nhanh quá...cùng lúc đó tại hạ cũng bị hoa mắt chóng mặt, quay lại ko thấy Cụ đâu nữa và cũng tỉnh giấc luôn. Ngày hôm sau tại hạ quyêt định rơi 25 củ ra đi thay cái két gió động cơ (xịn) lắp vào và kết quả đúng như trong giấc mơ.