chuyện nghề em.

binhphi
Bình luận: 50Lượt xem: 3,718

binhphi

Tài xế O-H
ba52e6b1b51f4841110e.jpg

phải chăng em đã sai ???
cách đây 4 năm e đag có 1 cv ổn định với mức lương khá hấp dẫn là 15-18tr.sau 1 ngày làm việc mệt mỏi về e suy nghĩ linh tinh và quyết định học nghề sữa chữa oto sau đó 3 ngày e đã khăn gói lên đường học trường nghề [thanh xuân khóa 8 tháng] và cho đến ngày 30\03\2017 e bước chân ra gara làm với những suy nghĩ cố gắng làm và học hỏi,để có nghề ổn định và không phải nay đây mai đó nữa và cũng là để định hướng cho tương lai sau này lấy vợ rồi tiếp theo là mở gara riêng cho bản thân để không phải xa gđ vợ con ....Nhưng cho đến thời điểm hiện tại e mới nhận ra rằng để mở được gara riêng cho bản thân mình mà gần gd vợ con k phải là dễ ,vì e nghĩ mở gara cần nhiều yếu tố như tay nghề,vốn,lợi thế về mặt bằng,mối quan hệ ......[ gd e thực sự k có điều kiện].
có phải e đã sai khi chọn con đường này k ạ ???
e năm nay 24 tuổi liệu quay đầu có muộn k ạ ???
thực sự e đang rất là mông lung,mong các cụ chia sẻ và cho e xinh lời khuyên hay chỉ dạy ạ .
em cảm ơn !!!
 

quytruong1990

Tài xế O-H
Làm nghề ô tô vì đam mê là chính thôi bác ạ, chưa làm bác đã tính đến xa quá thế làm kỹ thuật nó nhanh nản lắm.Còn đam mê thì tiếp tục chiến đấu ko thì chuyển ngành cho đỡ phí thanh xuân bác nhé ! chứ 4 năm của bác như đứa trẻ mới tập bò thôi , Nếu nản bác có thể chuyển sang nghề gần vs ô tô như buôn xe, lái xe, buôn phụ tùng, dịch vụ..... đôi lời chia sẻ đến bác
 

binhphi

Tài xế O-H
Làm nghề ô tô vì đam mê là chính thôi bác ạ, chưa làm bác đã tính đến xa quá thế làm kỹ thuật nó nhanh nản lắm.Còn đam mê thì tiếp tục chiến đấu ko thì chuyển ngành cho đỡ phí thanh xuân bác nhé ! chứ 4 năm của bác như đứa trẻ mới tập bò thôi , Nếu nản bác có thể chuyển sang nghề gần vs ô tô như buôn xe, lái xe, buôn phụ tùng, dịch vụ..... đôi lời chia sẻ đến bác


e cảm ơn bác ạ .
 

P.Sang

Tài xế O-H
Nghề gì mục đích đều là kiếm tiền bác bỏ công việc ổn định mức lương như thế cũng k phải vừa ạ thôi cố lên bác
 

binhphi

Tài xế O-H
Nghề gì mục đích đều là kiếm tiền bác bỏ công việc ổn định mức lương như thế cũng k phải vừa ạ thôi cố lên bác
dạ vâng bác.căn bản nghề cũ của e lương khá hấp dẫn thật ý,nhưng mà nay đây mai đó xa nhà ạ.mà suy nghĩ của e thì sau này lấy vk sinh con thì bản thân phải cố gắng gần ck con, gần bố mẹ[nhà e con 1 a ạ]
 

tienckdl1bkhn

Tài xế O-H
Chào buổi sáng những người anh em. Bỏ mức lương công việc ổn định để theo nghề ô tô tôi thấy đó là quyết định khó khăn và bạn đã làm được thì không khó để bạn làm tốt những việc khác. Nhưng có một câu tôi ưng: "Nếu bạn làm công việc 5usd thì mức lương cao nhất cũng chỉ có thể kiếm được 5usd". Nên nếu bác không còn hứng thú, không chấp nhận được những khó khăn của nghề, và không thấy phát triển được nên tìm hướng đi mới. Vì 24 tuổi còn quá trẻ và bắt đầu thứ mới tôi nghĩ cũng không khó. Nhưng lần này lựa chọn nên xem xét kĩ càng hơn. Chúc bạn có quyết định đúng đắn.
 

ducthuc200

Tài xế O-H
View attachment 103872
phải chăng em đã sai ???
cách đây 4 năm e đag có 1 cv ổn định với mức lương khá hấp dẫn là 15-18tr.sau 1 ngày làm việc mệt mỏi về e suy nghĩ linh tinh và quyết định học nghề sữa chữa oto sau đó 3 ngày e đã khăn gói lên đường học trường nghề [thanh xuân khóa 8 tháng] và cho đến ngày 30\03\2017 e bước chân ra gara làm với những suy nghĩ cố gắng làm và học hỏi,để có nghề ổn định và không phải nay đây mai đó nữa và cũng là để định hướng cho tương lai sau này lấy vợ rồi tiếp theo là mở gara riêng cho bản thân để không phải xa gđ vợ con ....Nhưng cho đến thời điểm hiện tại e mới nhận ra rằng để mở được gara riêng cho bản thân mình mà gần gd vợ con k phải là dễ ,vì e nghĩ mở gara cần nhiều yếu tố như tay nghề,vốn,lợi thế về mặt bằng,mối quan hệ ......[ gd e thực sự k có điều kiện].
có phải e đã sai khi chọn con đường này k ạ ???
e năm nay 24 tuổi liệu quay đầu có muộn k ạ ???
thực sự e đang rất là mông lung,mong các cụ chia sẻ và cho e xinh lời khuyên hay chỉ dạy ạ .
em cảm ơn !!!
nếu bác thấy mình không đủ điều kiện thì nên dừng lại,24 tuổi bác còn rất trẻ,bác có thể thử sức ở lĩnh vực khác,nếu sống về nghề thì bác vẫn còn có thể theo được,còn nếu để kiếm tiền thì mở gara là 1 canh bạc,
 

binhphi

Tài xế O-H
Chào buổi sáng những người anh em. Bỏ mức lương công việc ổn định để theo nghề ô tô tôi thấy đó là quyết định khó khăn và bạn đã làm được thì không khó để bạn làm tốt những việc khác. Nhưng có một câu tôi ưng: "Nếu bạn làm công việc 5usd thì mức lương cao nhất cũng chỉ có thể kiếm được 5usd". Nên nếu bác không còn hứng thú, không chấp nhận được những khó khăn của nghề, và không thấy phát triển được nên tìm hướng đi mới. Vì 24 tuổi còn quá trẻ và bắt đầu thứ mới tôi nghĩ cũng không khó. Nhưng lần này lựa chọn nên xem xét kĩ càng hơn. Chúc bạn có quyết định đúng đắn.


em cảm ơn bác nhiều ạ
em sẽ suy xét kĩ ạ
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
View attachment 103872
phải chăng em đã sai ???
cách đây 4 năm e đag có 1 cv ổn định với mức lương khá hấp dẫn là 15-18tr.sau 1 ngày làm việc mệt mỏi về e suy nghĩ linh tinh và quyết định học nghề sữa chữa oto sau đó 3 ngày e đã khăn gói lên đường học trường nghề [thanh xuân khóa 8 tháng] và cho đến ngày 30\03\2017 e bước chân ra gara làm với những suy nghĩ cố gắng làm và học hỏi,để có nghề ổn định và không phải nay đây mai đó nữa và cũng là để định hướng cho tương lai sau này lấy vợ rồi tiếp theo là mở gara riêng cho bản thân để không phải xa gđ vợ con ....Nhưng cho đến thời điểm hiện tại e mới nhận ra rằng để mở được gara riêng cho bản thân mình mà gần gd vợ con k phải là dễ ,vì e nghĩ mở gara cần nhiều yếu tố như tay nghề,vốn,lợi thế về mặt bằng,mối quan hệ ......[ gd e thực sự k có điều kiện].
có phải e đã sai khi chọn con đường này k ạ ???
e năm nay 24 tuổi liệu quay đầu có muộn k ạ ???
thực sự e đang rất là mông lung,mong các cụ chia sẻ và cho e xinh lời khuyên hay chỉ dạy ạ .
em cảm ơn !!!
Với tình huống của bác, tôi nghĩ nên đổi nghề. Bởi vì, bác quan tâm đến tiền nhiều. Khoảng cách giữa mục đích (kiếm tiền) và công cụ (cách kiếm tiền) nó xa nhau quá. Nếu có đủ bản lĩnh để giảm khoảng cách này một cách đáng kể thì hãy theo nghề. Nghề này lâu giàu, nhưng lại dễ sống, bác ạ. Tôi và bác có nhiều điểm chung nên hiểu chuyện của bác, trừ một điều là tôi yêu nghề, và đầu tư cho nó nhiều, chứ không dao động như bác. Nếu định đổi nghề, thì đổi ngay, để lâu bỏ khó lắm, mà làm lại còn khó hơn
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Làm nghề ô tô vì đam mê là chính thôi bác ạ, chưa làm bác đã tính đến xa quá thế làm kỹ thuật nó nhanh nản lắm.Còn đam mê thì tiếp tục chiến đấu ko thì chuyển ngành cho đỡ phí thanh xuân bác nhé ! chứ 4 năm của bác như đứa trẻ mới tập bò thôi , Nếu nản bác có thể chuyển sang nghề gần vs ô tô như buôn xe, lái xe, buôn phụ tùng, dịch vụ..... đôi lời chia sẻ đến bác
Bác đúng, 4 năm quả là quá ít cho một cuộc tình như thế này
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
dạ vâng bác.căn bản nghề cũ của e lương khá hấp dẫn thật ý,nhưng mà nay đây mai đó xa nhà ạ.mà suy nghĩ của e thì sau này lấy vk sinh con thì bản thân phải cố gắng gần ck con, gần bố mẹ[nhà e con 1 a ạ]
Bác giống hệt tôi, dứt khoát không xa nhà. Không biết vậy là hay hay là dở nữa. Tuy nhiên, đến giờ phút này, nó là nguyên tắc sống của tôi
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
nếu bác thấy mình không đủ điều kiện thì nên dừng lại,24 tuổi bác còn rất trẻ,bác có thể thử sức ở lĩnh vực khác,nếu sống về nghề thì bác vẫn còn có thể theo được,còn nếu để kiếm tiền thì mở gara là 1 canh bạc,
Và canh bạc này, thằng nào cũng nghĩ mình thắng.
 

binhphi

Tài xế O-H
Với tình huống của bác, tôi nghĩ nên đổi nghề. Bởi vì, bác quan tâm đến tiền nhiều. Khoảng cách giữa mục đích (kiếm tiền) và công cụ (cách kiếm tiền) nó xa nhau quá. Nếu có đủ bản lĩnh để giảm khoảng cách này một cách đáng kể thì hãy theo nghề. Nghề này lâu giàu, nhưng lại dễ sống, bác ạ. Tôi và bác có nhiều điểm chung nên hiểu chuyện của bác, trừ một điều là tôi yêu nghề, và đầu tư cho nó nhiều, chứ không dao động như bác. Nếu định đổi nghề, thì đổi ngay, để lâu bỏ khó lắm, mà làm lại còn khó hơn



e đồng ý là e quan trọng tiền.nhưng khi bước chân vào nghề với mức lương thử việc của e 3tr5 e vẫn ok theo cho tới bây giờ là 15tr rồi.
cái làm e rối ý là e k muốn xa nhà nhưng mà hiện tại e vẫn xa quê,và e nhìn về trương lai như đã nói trên bài viết ý ạ.
e nói ra mức lương k phải là để chê lương nghề hay thế nào cả ạ,e chỉ muốn nhấn mạnh rằng ý chí quyết tâm bỏ cv như thế để theo nghề chỉ vì k muốn xa nhà có phải là sai hay k ạ
 

nguoixala234

Tài xế O-H
Mình kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều, nhưng chỉ góp ý với bạn là: 1 nghề cho chín còn hơn chín nghề. Đã chọn rồi thì quyết tâm theo đến cùng luôn. Nghề nào cũng có những nỗi buồn niềm vui riêng. Theo nghề thì không có nghề nào nó phụ mình cả. Khi bạn có thời gian để làm chuyên sâu 1 nghề nào đó, mình tin chắc bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được thu nhập tốt! Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình. "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn" ( Mình viết có gì sai sót mong mọi người lượng thứ)
 

thietbixe

Tài xế O-H
Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề được . Trước đây cũng nghĩ bỏ mấy tỏi ra mở garage là ngon, nhưng đời không như mơ. Sau cũng suy nghĩ về làm dự án https://thietbixe.com . Giờ thời đại mở cửa, muốn kiếm nhiều tiền thì bản lĩnh và có chất riêng . Đôi lời chia sẻ
 

binhphi

Tài xế O-H
Mình kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều, nhưng chỉ góp ý với bạn là: 1 nghề cho chín còn hơn chín nghề. Đã chọn rồi thì quyết tâm theo đến cùng luôn. Nghề nào cũng có những nỗi buồn niềm vui riêng. Theo nghề thì không có nghề nào nó phụ mình cả. Khi bạn có thời gian để làm chuyên sâu 1 nghề nào đó, mình tin chắc bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được thu nhập tốt! Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình. "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn" ( Mình viết có gì sai sót mong mọi người lượng thứ)

dạ vâng em cảm ơn những góp ý của bác ạ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên