Bác có đủ khả năng thanh toán, sao lại đi ăn xin?Bác nào down rồi share em cái nhé em cảm ơn trước
Ngày này của 3 năm sau. "Anh ơi, em sắp giao xe cho khách rồi" ... và sẽ luôn luôn đưa mình vào tình thế khẩn cấp ! Hãy học cách để đoạt đựoc mục tiêu một cách chính đáng! Đừng đưa mình lâm vão bẫy của mình.cho em xin đc k anh....sắp thi rồi
cho e xin vs a , gửi cho e vào "tiendo0507@gmail.com" e tks trước ạ
2 bác vào trang hồ sơ e để lại mail nhé, nếu để mail ở đây là bị block đócho em xin đc k anh....sắp thi rồi
Đúng là thày bói nói dựa. Bác dựa khéo thế, bảo sao lại nói đúng. Các bác ấy rất hay đưa những hoàn cảnh khốn cùng để kêu gọi lòng thương hại. Không cho thì tội, cho rồi thì nó thành phong trào kiểu thanh niên vượt khó dẫn đến tình trạng mất công bằng trong việc sử dụng tài nguyên kiến thức kỹ thuật của diễn đàn. Bỏ thì thương, vương thì tội. Nhưng vì cái lớn hơn, chắc không nên vương vấn mấy cái nàyNgày này của 3 năm sau. "Anh ơi, em sắp giao xe cho khách rồi" ... và sẽ luôn luôn đưa mình vào tình thế khẩn cấp ! Hãy học cách để đoạt đựoc mục tiêu một cách chính đáng! Đừng đưa mình lâm vão bẫy của mình.
Chào cụ!tải bài lên sao ta
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.