- Bác nói gì thì tôi không dám bàn cãi, đó là quyền bác ạ
- Cách tôi nói cũng chẳng giống ai, nhưng cũng chẳng cần phải giống là gì, mỗi người 1 bản sắc riêng mà
- Soi mói để anh em nghĩ và làm kỹ hơn thôi, ai không thích thì kệ. Bao giờ bác có đệ tử, bác phải chịu trách nhiệm những việc của nó làm ( nó làm hỏng nhưng mình phải đền hoặc chịu chửi) thì bác sẽ hiểu.
- Bác chưa gặp những khách hàng hỏi như tôi rồi. Tôi hỏi như từng nghe khách nó hỏi
- Theo bác, thì phải giúp đỡ thế nào mới có tính cộng đồng? Theo tôi, để cộng đồng tốt thì từng cá nhân phải tốt
- Khi tôi hỏi ( hơi móc tý), đa phần tự ái, không trả lời, nên tôi cũng không có cơ hội để nói tiếp. Ít ai theo đuổi đề bài của mình tới cùng
- Tôi thích sự thẳng thắn và không định xem xét lại gì cả
- Và tôi chưa được "thông" nên chẳng "cảm" thấy gì cả. Con gái giờ khó lừa thế, chẳng em nào cho "thông" cả